Đang hí hửng ôm bồ thì giật mình thon thót khi nghe tiếng bố vợ hô lớn: “Nếu bắt được cứ cho lên phường“

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ấy thế mà đang hí hửng ôm bồ thì bỗng nhiên Hưng nghe thấy chất giọng quen thuộc vang lên. Ơ, tại sao trong nhà nghỉ lại có tiếng bố vợ Hưng thế nhỉ?
Đang hí hửng ôm bồ thì giật mình thon thót khi nghe tiếng bố vợ hô lớn: “Nếu bắt được cứ cho lên phường“
Ảnh minh họa

Ôm cô bồ bé nhỏ trong tay, Hưng cảm thấy sung sướng, phấn khích lắm. Thì cũng đúng thôi, bao nhiêu năm qua, chính xác là suốt 3 năm qua, Hưng phải sống với một mụ vợ già, béo ú, xấu xí, đã thế còn cứ không bằng lòng là y như rằng giận dỗi khiến cho Hưng phải dỗ ngon dỗ ngọt đến phát mệt lên. Giờ Hưng mới chính thức được tận hưởng thanh xuân tươi đẹp của một người đàn ông. Vậy thì chẳng có lý do gì mà Hưng không thấy vui mừng hết cả.

Hưng lấy vợ, lý do chính xác ra thì là do cái gia tài của nhà vợ Hưng. Bố vợ Hưng rất giàu, ông lại chỉ có duy nhất một cô con gái là vợ của Hưng. Sau này cái gia tài đồ sộ ấy không dành cho vợ Hưng, cho con Hưng thì còn dành cho ai nữa đây. Lấy vợ giàu, lại còn được lo cho công việc đàng hoàng, tử tế, chẳng có thằng đàn ông nào lại ngu dại mà từ chối hết đâu. Thế nhưng Hưng cũng có nỗi khổ của Hưng lắm.

Lấy vợ giàu đồng nghĩa với việc bản thân mình không có quyền có tiếng nói trong nhà vợ. Ừ thì dù rằng bố vợ Hưng cũng có vẻ rất tôn trọng Hưng. Ông cũng đã nhiều lần nhắc nhở con gái mình chuyện phải tôn trọng chồng. Thậm chí bố vợ Hưng mặc dù chỉ có một mình vợ Hưng nhưng cũng vẫn đồng ý cho vợ chồng Hưng ở riêng, lại còn mua cho chung cư cao cấp nữa.

Lý do cũng là gì bố vợ Hưng sợ Hưng mang tiếng ăn bám nhà vợ. Mà thiên hạ có đồn thì cũng chỉ là lời có lý thôi chứ chẳng đồn gì sai hết cả. Bản thân Hưng cũng biết, một khi đã chấp nhận đánh đổi thì bản thân sẽ phải trả giá ít nhiều.

Nguồn Internet

Nhưng cái giống đời cũng kì lạ lắm nhé, Hưng dù biết rõ ràng là bản thân mình không có tài cán gì, lại đang sống nhờ vào nhà vợ, thế nhưng chỉ được thời gian đầu, Hưng còn tỏ ra ngoan ngoãn, chứ còn sau đó, Hưng bắt đầu bộc lộ bản chất của một gã đàn ông có tiền. Mà đã có tiền, lại chán vợ thì chuyện gì xảy ra chắc cũng không cần phải nói thêm nữa.

Hưng cặp bồ cũng đã được 3 tháng nay rồi. Nói chung là mọi chuyện lén lút lắm cho nên chắc chắn sẽ không ai phát hiện ra được. Mà cặp bồ rồi, Hưng mới càng thấy ngán ngẩm vợ Hưng bao nhiêu. Mụ vợ Hưng sau khi sinh con xong thì béo ú như con heo, bụng thì phát phì ra cả một rổ mỡ.

Đã thế còn cứ suốt ngày lèm bèm, than vãn việc Hưng vô trách nhiệm, không chịu về sớm để giúp vợ Hưng chăm sóc con cái, dọn dẹp nhà cửa. Cũng may là có bố vợ Hưng vài lần lên tiếng bảo vệ Hưng đấy. Nghĩ vì mình có ông bố vợ biết điều cho nên Hưng mới nhẫn nhịn, tiếp tục cuộc hôn nhân này đấy. Chứ nếu không thì Hưng đã cho giải tán từ lâu rồi. Ai dè người lại phải đi tàu bay giấy chính là Hưng.

Hôm nay đúng lịch hẹn hò với cô bồ của mình. Hưng cẩn thận lắm, mang tiếng là có bồ nhưng chẳng bao giờ đèo bồ ngoài đường lộ liễu đâu mà cả hai chỉ hẹn nhau ở một địa điểm nào đấy thôi. Làm như thế người ta sẽ không phát hiện ra chuyện ngoại tình này. Có mấy ai cao tay được như Hưng chứ.

Ấy thế mà đang hí hửng ôm bồ thì bỗng nhiên Hưng nghe thấy chất giọng quen thuộc vang lên. Ơ, tại sao trong nhà nghỉ lại có tiếng bố vợ Hưng thế nhỉ? Hưng thầm nghĩ bố vợ cũng đến nhà nghỉ "đổi gió" hay sao? Rồi câu nói tiếp theo mới khiến cho Hưng giật mình thon thót khi nghe tiếng bố vợ hô lớn:

- Lục soát hết các phòng đi, nếu bắt được cứ cho ăn cơm tù cho tôi.

Nguồn Internet

Ối giời ơi, nghe thấy những câu này thì Hưng cảm thấy chân tay rụng rời ra hết rồi. Hưng buông nhanh cô bồ, chui ngay vào nhà tắm trốn bão, còn đuổi cả cô bồ biến nhanh không chết cả nút. Mà Hưng vẫn thắc mắc lắm không hiểu tại sao bố vợ Hưng lại biết được Hưng lén lút. Trời ơi, Hưng không dám ra ngoài nữa. Lỡ như bố vợ Hưng bắt được Hưng ra thì Hưng sẽ mất trắng tất cả. Phen này, Hưng chạy trời không khỏi nắng rồi.

Hôm đó công an đến nhà nghỉ làm việc, cuối cùng Hưng cũng bị lôi cổ về phường vì cái tội có gia đình rồi mà vẫn tòm tem với gái. Anh gọi điện nhờ vợ lên bảo lãnh nhưng vợ chỉ lên táng cho mấy cái rồi đi về. Phen này anh con rể quý bị bố vợ cho 1 bài học ra trò rồi.    

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật