Chồng đưa bồ đi ăn thừa tôm hùm gói về cho vợ, tôi cười khẩy: ‘Em dùng thẻ của anh quẹt 100 triệu đủ rồi’

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Em cũng hí hửng định chụp đăng facebook khoe, nào ngờ lúc đó thấy cô bồ khoe ảnh em mới thấy là chồng và bồ ăn thừa nên xách tôm hùm về cho em. Lúc đó em ấm ức vô cùng, liền ném luôn con tôm vào thùng rác.
Chồng đưa bồ đi ăn thừa tôm hùm gói về cho vợ, tôi cười khẩy: ‘Em dùng thẻ của anh quẹt 100 triệu đủ rồi’
Ảnh minh họa

Mang thai 6 tháng, em ăn rất nhiều vì muốn con khỏe mạnh, sau này sinh ra đủ cân, đủ tháng. Ấy thế mà chồng em thì vô tâm hết sức. Rõ ràng vợ chửa vượt mặt, thế mà anh ta vẫn cứ ngồi chơi game rồi thi thoảng chê bai:

- Sao trông em lôi thôi, chán đời thế nhỉ?

Vừa mệt, vừa tủi thân các chị em, em chỉ muốn lao ra mà đánh cho anh ta để bớt ấm ức. Đàn ông ích kỷ quá, vợ mang bầu muốn sinh con khỏe nhưng cũng muốn vợ vóc dáng thon gọn, thế thì chẳng ai làm được. Bởi vì trên đời này làm gì có người đàn bà nào mang thai mà dáng vẫn đẹp được.

Em nghĩ chồng chê thì chê nhưng em đang mang thai đứa con của anh ấy cũng sẽ không dám làm gì có lỗi. Nào ngờ anh ta có bồ thật, ban đầu là con dấu nhưng sau đó em lờ mờ phát hiện ra rồi tra khảo thì anh ta thú nhận. Thậm chí chồng em còn bảo:

- Cô ấy mới là người anh yêu thật sự.

Nghe đến đó em bực không chịu nổi. Rõ ràng em và chồng cũng có mấy năm yêu nhau sâu đậm, thế mà giờ anh ta có mới nới cũ, nói ra những câu đau lòng. Từ ngày có bồ thì chồng em lúc nào chăm chỉ về nhà nhưng là về nhà của bồ.

Đã vậy tôi còn nghe cuộc trò chuyện của chồng với bồ mà phát điên lên:

- Anh đã yếu rồi còn ra gió! Chăm vợ đẻ đã mệt lắm rồi, thế mà ngày nào cũng về hành em được”.

- Tại anh nhớ em, nhìn vợ nằm viện cứ thấy nó bẩn bẩn sao ấy, mà mùi bệnh viện khó chịu lắm. Ở nhà với em thơm tho sạch sẽ hơn.

Chồng em chiều cô nhân tình vô cùng, chỉ cần cô ta thích là bỏ tiền ra mua hết. Lâu nay em cứ tiết kiệm cho chồng, để giờ em thấy ân hận vô cùng. Trong khi chồng mua nào là mua nước hoa, túi sách, quần áo, rồi trang sức cho bồ. Em thì 3 năm trời yêu, hơn 1 năm làm vợ cũng chỉ được vài bông hoa với mấy thanh socola rẻ tiền thôi. Nhiều lúc em muốn ly hôn quách đi cho xong, nhưng nghĩ đến con nên đành cố.

(Nguồn Internet)

Thế rồi cho đến một dịp ngày giáng sinh thì chồng em bảo là ở công ty có việc gấp nên phải đến giải quyết. Em thừa biết là anh ta đi với cô bồ, nhưng chẳng thể nào làm gì được.

Ấy thế rồi tối đó anh ta xách con tôm hùm về rồi bảo:

- Để anh quay lại cho nóng rồi em ăn nhé. Cái này nhiều canxi tốt cho em đấy.

Lúc đó em cứ tưởng lão chồng hối hận, giờ biết vợ con là nhất còn bồ không quan trọng nữa. Em cũng hí hửng định chụp đăng facebook khoe, nào ngờ lúc đó thấy cô bồ khoe ảnh em mới thấy là chồng và bồ ăn thừa nên xách tôm hùm về cho em. Lúc đó em ấm ức vô cùng, liền ném luôn con tôm vào thùng rác rồi bảo:

- Thôi khỏi, nãy em còn đi ăn cua hoàng đế rồi. À mà em dùng thẻ của anh quẹt 100 triệu đủ rồi.

- Cái gì? 100 triệu ư? Cô điên rồi sao?

(Nguồn Internet)

- Đúng là tôi điên, điên khi lâu nay không biết tiêu tiền cho bản thân mình mà cứ tiết kiệm để anh mang đi nuôi bồ ấy. Nhưng giờ thì không có nữa đâu, tôi đã thu thập đủ bằng chứng ngoại tình của anh, đáng ra tôi định cho anh cơ hội, nào ngờ anh vẫn khốn nạn như thường. Vậy thì chúng ta sẽ ra tòa, cơ mà tôi nói trước là anh ngoại tình nên tài sản và đứa con sẽ thuộc về tôi đấy.

- Tiền bạc là của tôi, sao cô dám...

- Vì anh cặp bồ nên anh mất hết đấy. Để xem anh tay trắng cô bồ kia còn muốn ở bên không?

- Cô...

Chồng em điếng người không nói được câu gì cả một chuỗi dài sống trong lừa dối và đau khổ, hồi đó em suy sụp lắm, lúc nào cũng nghĩ chắc mình không vượt qua được mất. Nhưng rồi nhờ thời gian, bố mẹ, bạn bè động viên an ủi, rồi vì con nữa nên em đã vực dậy được. Tất nhiên là chúng em ly hôn, đường ai nấy đi, con em nuôi.  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật