Đêm đầu về nhà người yêu, em bỏ chạy mất dép khi người phụ nữ tóc rũ rượi vén màn đòi ngủ cùng

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đến giờ em vẫn chưa hoàn hồn các chị ạ. Nếu đêm ấy không xảy ra chuyện, có lẽ em không bao giờ biết được sự thật phía sau gia đình hạnh phúc của nhà người yêu.
Đêm đầu về nhà người yêu, em bỏ chạy mất dép khi người phụ nữ tóc rũ rượi vén màn đòi ngủ cùng
Ảnh minh họa

Bọn em yêu nhau 3 năm rồi. Nhà anh cách nhà em có 100km thôi. Nhưng mỗi lần em bảo về chơi, anh lại nói:

“Thôi, nhà anh xấu lắm. Anh ngại”.

Thật sự em cũng nghĩ là anh ngại chứ không lường được hết những uẩn khúc phía sau. Cho đến thời gian trước, em tạo sức ép và còn thắc mắc:

“Hay anh có vợ con ở quê, cho nên 5 lần 7 lượt không muốn em về nhà. Nếu anh cảm thấy có quá nhiều điều cần giấu thì bọn mình nên dừng lại”.

Thấy em gay gắt như vậy, anh vội vàng thanh minh:

“Không, anh không có ý đó đâu. Thế cuối tuần này em về nhà anh nhé”.

Trước khi về nhà người yêu, em cũng đã chuẩn bị tinh thần từ trước. Gia đình anh không nhiều tiền, nhà cửa có thể không đẹp.

Nhưng em vẫn muốn được đến chơi, dù sao đó cũng là căn cứ để em còn tính đường dài.

Lúc đầu mọi chuyện vẫn bình thường. Em cứ nghĩ nhà anh phải khó khăn lắm, không ngờ cũng có hai tầng, bố mẹ lại rất thoải mái.

Mẹ anh thì ít nói, bác ấy hay nhìn em chằm chằm khiến em rất khó xử. Em hỏi người yêu, anh liền nhanh miệng:

“À, mẹ anh ngại tiếp xúc với người lạ nên thế. Sau này em sẽ quen thôi”.

Nhà anh có một cô em gái, nhưng con bé cũng ngoan ngoãn. Ăn cơm xong, hai chị em đi rửa bát, em có hỏi vài chuyện và không thấy gì khả nghi cả. Cho đến tối hôm ấy, khi em vừa buông màn chuẩn bị đi ngủ thì cửa mở.

Tưởng là người yêu vào, em không nói gì. Nhưng đó không phải người yêu em. Một bàn tay vén màn lên, giọng rất trầm:

“Cho chị ngủ ở đây nhé”.

Em quay mặt ra và hét lên khi thấy người phụ nữ ấy tóc tai rũ rượi, buông xõa. Chạy được ra ngoài, em bật đèn sáng và càng thảng thốt khi nhận ra đó là mẹ người yêu.

Chuyện xảy ra nhanh quá, người yêu em bảo mẹ anh chỉ trêu đùa. Nhưng em không tin, em gặng hỏi mãi anh mới chịu nói:

“Thật ra tâm lý mẹ anh không được ổn định. Bà hay làm mấy chuyện lung tung, nhưng chưa tổn hại ai bao giờ, em đừng lo”.

Nói thế thì em không lo sao được cơ chứ? Rõ ràng bác ấy không bình thường, thế mà mọi người còn định lừa em. Bây giờ em hoang mang cực độ, chắc chả bao giờ dám đến căn nhà ấy.

Có điều người yêu em rất tốt, em không thể chia tay anh vì chuyện này. Theo các chị em nên giải quyết thế nào đây ạ?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật