Bị chị dâu phản bội nên vừa đi làm về chồng em đã kéo xềnh xệch vợ đuổi khỏi nhà vì nhiều chuyện

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chuyện vỡ lở ra rồi em mới thấy mình ngu thật sự. Tin ai không tin lại đi tin bà chị dâu mới về. Chuyện gì cũng đi hóng hớt tâm sự với bà ấy, để rồi bà trở mặt kể hết lại với chồng và nhà chồng em. Mà có khi còn kể sai sự thật nên em mới bị tống cổ khỏi nhà thế này.
Bị chị dâu phản bội nên vừa đi làm về chồng em đã kéo xềnh xệch vợ đuổi khỏi nhà vì nhiều chuyện
Ảnh minh họa

Tất cả cũng chỉ vì em có một lão chồng nóng tính, gia trưởng; một bà mẹ chồng ghê gớm, khó ưa; một ông bố chồng suốt ngày chỉ biết uống rượu rồi chửi bới con cái. Bao nhiêu tức giận, mệt mỏi em không biết nói cùng ai.

Nhiều khi muốn kể cho chồng biết nỗi khổ của mình thì lão toàn gạt đi: “Công việc với bố đã làm anh mệt mỏi lắm rồi, em đừng làm anh điên đầu hơn nữa”. Vậy là em lại phải câm tịt.

Cho đến khi có chị dâu, chị ấy luôn chủ động khơi chuyện với em trước. Lúc nào cũng “chị kể cái này, chị kể cái kia, chị thấy mẹ thế này, không biết có đúng không nhưng em nhớ đừng kể với ai”. Đấy, bà ấy khôn khéo thế là em cứ tưởng thật. Sống ở nhà chồng trước nay có những chuyện gì, tính cách từng người ra sao em mang ra tâm sự hết.

Bất kì câu chuyện nào của em với chị dâu cũng liên quan đến nhà chồng và bố mẹ chồng. Em nói đúng sự thật đấy nhưng nói sau lưng nên người ta gọi là nói xấu. Em với chị dâu thân nhau đến mức nói mồm chưa đủ, trong thời gian làm việc em với chị ấy còn nhắn tin với nhau nữa cơ mà. Sự thật là thỉnh thoảng em cũng ca thán về chồng, nhưng tuyệt đối không có gì quá đáng. Thế mà chị dâu em lưu hết lại rồi tố với nhà chồng.

Bà ấy đúng là thâm độc nhất quả đất. Khi nhà chồng em được đền bù 2 sào đất ruộng gần 500 trăm triệu, mẹ chồng em bảo ông bà ở với ai thì sẽ cho người ấy 400 trăm, người còn lại cho 100. Thời điểm ấy ông bà đang ở cùng vợ chồng em từ trước, bà chị dâu em thấy tiền là ra sức lấy lòng mẹ chồng, nói xấu vợ chồng em hòng thay đổi tình hình.

Tối qua em đi làm vừa về đến cửa đã bị mẹ chồng đứng chống nạnh chửi, còn chồng em dùng hết sức kéo em ra cửa rồi đóng cổng không cho em vào. Em khóc lóc hỏi lí do thì mẹ chồng ném quần áo của em ra chửi: “Lí di lí trấu cái con mẹ nhà mày, mày đừng giả vờ với nhà tao nữa. Mày coi nhà tao ra cái gì không, mày đi kể xấu chồng mày, bố mẹ chồng mày với khắp thiên hạ, làng trên xóm dưới ai cũng biết. Mày còn khóc lóc cho ai xem?”.

Em bấu chặt cánh cổng hỏi chồng: “Anh, mọi chuyện là như thế nào? Em quả thật không có như mẹ nói mà”.

“Cô cút ngay cho tôi, cô kể chả thiếu thứ gì với chị Hằng, chị ấy nói hết rồi, cô còn cãi gì nữa. Biến cho khuất mắt tôi”.

Nói xong chồng em vào nhà đóng cửa, bỏ mặc em ngoài cổng với đống quần áo. Em nghĩ đến chị dâu mà hận vô cùng. Nhưng giờ người chịu hậu quả là em, em đã sai rồi. Em làm gì còn lí do nào để biện minh cho mình nữa.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật