Bà nội chê 3 triệu “bèo quá”, đòi đủ 5 triệu mới ở nhà chăm cháu, con dâu bóc phốt lên Facebook

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sinh xong con phải đi làm, mẹ trẻ công nhận nhờ bà nội trông cháu giúp nhưng lại nhận lại đáp án 5 triệu. Câu chuyện gây tranh cãi, thu hút 2 luồng ý kiến trên mạng xã hội.
Bà nội chê 3 triệu “bèo quá”, đòi đủ 5 triệu mới ở nhà chăm cháu, con dâu bóc phốt lên Facebook
Ảnh minh họa

Nguyên văn dòng tâm sự của bà mẹ trẻ này như sau:

“Hai vợ chồng mình đều làm công nhân, tiền lương cả tháng 2 đứa gộp lại cũng được khoảng 16 triệu đồng, tháng nào chịu khó tăng ca thì cũng được thêm đôi ba triệu.

Từ ngày cưới nhau về đến giờ bọn mình ở sống chung với bố mẹ chồng, mẹ chồng mình bán rau ngoài chợ, còn ông thì có lương hưu nên cũng chẳng ai phải lo cho ai, hai ông bà tích cóp cũng xây được một căn nhà 2 tầng tương đối khang trang si với làng xóm xung quanh, vì không quá thiếu thốn nên việc chi tiêu trong nhà từ xưa đến nay cũng chẳng mấy khắt khe.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Mẹ chồng mình từ ngày đầu cũng đã nói thẳng, bà giao lại hết việc chi tiêu trong nhà lại cho mình, bởi tiền bán rau ngoài chợ cũng chẳng được bao nhiêu nên bà sẽ gửi tiết kiệm để lỡ sau này có ốm đau cũng không cần phải phụ thuộc con cháu.

Bố chồng mình hàng tháng vẫn đều đặn đưa mình 1 triệu để lo tiền điện nước, nhưng tháng hè dùng nhiều hơn thì ông chủ động đưa thêm 500k nhưng vì cũng chẳng đáng là bao nên mình vẫn luôn tìm cách từ chối khéo cho ông không phải suy nghĩ gì.

Mọi việc bắt đầu nảy sinh khi mình sinh con, mình sinh con trai nên ban đầu ông bà cũng đều phấn khởi vì có cháu đích tôn, nhưng do phải đi làm nên 2 vợ chồng có ngỏ ý nhờ ông bà nội ở nhà trông cháu giúp.

Ảnh minh họa

Vợ chồng mình mong bà có thể tạm nghỉ việc bán rau ngoài chợ trong khoảng 1 năm. Nếu thế, vợ chồng mình sẽ lo hết việc chi tiêu mua sắm của cả nhà, mỗi tháng cũng vẫn sẽ biếu ông bà 3 triệu, coi như là bà vẫn có khoản tiền để gửi kiệm như lúc còn đi chợ. Thế mà nói chưa dứt câu bà nội đã bảo là, “đưa 3 triệu thì quá bèo bọt, không xứng đáng để ghi nhận công sức của ông bà”.

Bà nội nói thẳng, ở nhà trông cháu vô cùng mệt mỏi và khó chịu, bà muốn 2 vợ chồng mỗi tháng đưa 5 triệu. Bà còn lấy luôn ví dụ bà An hàng xóm lên thành phố trông trẻ thuê, được bao nuôi uống đầy đủ, lương mỗi tháng không dưới 6 triệu mà chủ nhà còn phải biếu xén đủ thứ để giữ chân”. Nghe thế mà mình tủi thân…

Bây giờ buộc lòng mình phải nhờ vả bà ngoại trông cháu giúp. Mẹ mình thì chẳng cần phải suy nghĩ nhiều mà gật đầu đồng ý ngay, thậm chí bà còn chẳng đòi hỏi bất cứ một khoản tiền nào. Mẹ còn nói rõ, vợ chồng còn bươn chải cũng vất vả, mẹ sẽ nghỉ làm khoảng một năm để hỗ trợ 2 đứa trông nom cháu.

Một thời gian sau khi lo liệu ổn thỏa chuyện trông con, mình lại vô tình nghe được bà nội trò chuyện với một bà hàng xóm bên cạnh như thế này: “tôi chẳng việc gì phải ôm cháu 1 năm, cả ngày bỉm sữa, giư‌ּờng chi‌ּếu nhem nhuốc bẩn thỉu. Tôi phải nói vống lên như thế, lấy công 5 triệu để con dâu đưa cháu về nhà ngoại. Từ xưa đến giờ ‘cháu bà nội, tội bà ngoại’, cứ thế mà làm. Bà ngoại thằng Tôm cũng chẳng xa đây, việc gì lại không tận dụng”.

Minh nghe được mà vô cùng bực tức. Nếu như bà quyết định tính toán chi li không muốn giúp đỡ con cái bây giờ thì sau này bà ốm đau, mình cũng sẽ mặc kệ. Ngay từ tháng sau thôi, mình sẽ nói ông bà đóng góp tiền ăn hàng tháng là 2 triệu vì đồ ăn tăng giá, mọi người thấy mình làm như vậy có ổn không?

Còn bạn, sau khi đọc xong bài viết này, ý kiến của bạn thế nào?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật