Tôi đưa vợ ra riêng vì mẹ chồng không thương dâu. Con gái bà xót mà con dâu lại hắt hủi

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi mới lấy vợ được 5 tháng nhưng vừa đưa cô ấy ra riêng thuê trọ dù bố mẹ tôi phản đối kịch liệt. Nguyên nhân bởi tôi là con trai độc nhất của họ, dưới tôi có cô em gái nhưng đã lấy chồng 2 năm trước. Vì thế chẳng những bố mẹ đẻ mà họ hàng nhà tôi ai cũng trách cứ ghê lắm.
Tôi đưa vợ ra riêng vì mẹ chồng không thương dâu. Con gái bà xót mà con dâu lại hắt hủi
Ảnh minh họa: Internet.

“Ở riêng là bất hiếu. Có mỗi thằng con mà không chăm bố mẹ, lấy vợ là đội lên đầu không còn biết ai vào ai”.

Bản thân tôi thì muốn ở riêng cho thoải mái mà cũng thuê nhà trọ cũng gần đó để tiện qua lại với ông bà nội. Mẹ tôi bực bội làm um lên:

“Chúng mày muốn ra ở riêng thì sống xa chúng tao ra không người ta lại cười vào mặt cái nhà này chắc mẹ chồng ghê gớm quá nên con dâu không sống nổi”.

Tôi rất hiểu mẹ, bà là một phụ nữ chăm chỉ, chịu thương chịu khó và yêu các con. Chẳng thế mà ngày 2 anh em tôi cưới, bố mẹ lo rất chu toàn. Ngay như em gái tôi đi làm dâu nhà khác, bà lúc nào cũng xót con phải làm nhiều, hầu hạ cung phụng nhà chồng. Vì thế cuối tuần bà thường gọi nó về nấu cho bao đồ ăn ngon kiểu như bù đắp.

Nghĩ mẹ xót con gái thế thì sẽ rất hiểu con dâu, tôi cứ mong mẹ và vợ sẽ sống với nhau hòa hợp, vui vẻ. Tuy nhiên mọi chuyện không như dự định. Trong khi vợ tôi sống hiện đại, thoáng tính thì mẹ lại khá cổ hủ và soi mói. Sau 5 tháng sống chung 1 nhà, 2 người phụ nữ tôi yêu thường xuyên phàn nàn về nhau. Ngoài mặt họ cố cười nói vui vẻ nhưng bên trong mâu thuẫn nảy sinh khiến ai cũng cảm thấy ngột ngạt.

Ảnh minh họa: Internet.

Nhiều lần đi làm về tôi bị bà gọi vào mắng con dâu như tát nước chỉ vì cái váy vợ tôi mặc làm bà ngứa mắt.

“Đi làm mà chị ăn mặc lộng lẫy như đi hội thế để ve vãn trai à”.

Vợ tôi ương bướng:

“Chỗ con đi làm không bắt nhân viên phải mặc đồng phục, miễn lịch sự là được. Con mặc không phải để cho mình mẹ nhìn”.

Mẹ tôi quát lên:

“Tôi bảo chị lên thay là phải thay. Nhà này không có loại dâu mất dạy cãi mẹ chồng nhem nhẻm”.

Vợ tôi bù lu bù loa khóc:

“Mẹ hẹp hòi và ích kỷ với con dâu vừa thôi. Con chẳng làm gì sai cả”.

Chứng kiến cảnh đó, tôi chẳng dám bênh mẹ cũng chẳng dám bênh vợ chỉ bảo:

“Nhà mình từ ngày có thêm người đâm ra nhiều mâu thuẫn quá. Để chấm dứt tình trạng này, con xin phép đưa vợ ra riêng thuê trọ gần đây chứ sống như này con thấy khổ quá”.

Thấy con trai nói vậy, mẹ tôi chết chân:

“Giờ anh chị giỏi rồi, đủ lông đủ cánh nên muốn tách ra. Đấy bay đâu thì đi luôn đi. loại con bất hiếu”.

Biết mẹ đang tức giận, tôi vẫn bảo thẳng:

“Con biết mẹ rất quan tâm lo lắng cho con nhưng con gái mẹ đi làm dâu nhà khác thì mẹ xót còn con nhà người ta về làm dâu thì mẹ hắt hủi. Vợ con ở nhà cũng được bố mẹ chiều chuộng, cũng là vàng là bạc cả đấy”. 

Vợ tôi ấm ức nhưng vẫn cố nhẫn nhịn cho yên cửa yên nhà song thâm tâm chẳng lấy gì làm thoải mái. Từ ngày ra riêng được hơn tháng, tôi thấy cô ấy vui vẻ cười nhiều hơn. 2 tuần nay ông bà nội cũng không căng thẳng như trước, chấp nhận chuyện con trai con dâu ra riêng.

Dường như ông bà cũng hiểu: Có hiếu không đồng nghĩa với việc phải sống chung với bố mẹ và ngược lại sống chung mà cứ cãi nhau sao gọi là có hiếu. Tôi vui lắm và thấy mình quyết định đúng. Còn gia đình mọi người như nào ạ? 

New Volume Lash by Bonna Beauty: Sydney Best EyeLash Extension near Bankstown Revesby Campsie.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật