Vợ thú nhận có thai với người khác, tôi vẫn tha thứ: Trẻ con không có tội

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khi chia sẻ câu chuyện của mình lên đây, nhiều người sẽ nói tôi điên rồ và quá nhu nhược. Ngay cả nhà tôi khi biết chuyện này cũng không ủng hộ quyết định của tôi được. Họ bảo tôi quá dại và yêu vợ mù quáng, rồi đến ngày tôi sẽ nhận phải quả đắng thôi.
Vợ thú nhận có thai với người khác, tôi vẫn tha thứ: Trẻ con không có tội
Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Tôi từng ra nước ngoài du học và làm việc ở bên đó 7 năm. Sau đó tôi mới về Việt Nam làm ở một tổng công ty với mức lương 40 triệu/tháng. Gia đình cơ bản, tôi lại có công việc ổn định và thu nhập khá, hình thức cũng chẳng đến nỗi thế nên tôi có nhiều cô gái vây quanh. Song thật sự, tôi lại chẳng “vừa mắt” và để ý đến ai cho đến khi gặp vợ tôi bây giờ.

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Đó là một lần đi uống cafe với bạn ở một quán rất sang trọng ở Lý Nam Đế, tôi vô tình nhìn thấy em. Khi ấy tôi đang uống nước ở bàn bên, còn em đang họp với vài nhân viên ở bàn bên. Thấy em trẻ trung, năng động lại xinh đẹp nên tôi cứ liếc mắt nhìn mãi. Sau đó, tôi tiến đến xin số của em. Chúng tôi quen nhau từ đó.

Khỏi phải nói, có số điện thoại của em rồi, tôi ngày nào cũng nhắn tin gọi điện cho em. Cũng may, em đáp lại nhiệt tình. Trò chuyện với em nên tôi được biết, em học đại học ngoại ngữ vừa quản lý tour vừa làm quản lý nhà hàng. Em cũng rất táo bạo, nhiệt thành nên sau 1 tháng thì chúng tôi chính thức yêu nhau.

Khi yêu em, tôi với em đã nhiều lần vượt rào với nhau. Và sợ có bầu ngoài ý muốn, em lúc nào cũng bắt tôi phải dùng ba‌ּo ca‌ּo s‌ּu. Ngay cả mấy tháng sau đó khi chúng tôi đã là vợ chồng, em vẫn bảo chưa sẵn sàng để có em bé nên vẫn bắt kế hoạch. Chẳng thế mà khi lỡ dính bầu, vợ giấu tiệt nhưng thấy em ốm nghén kém ăn và hay nôn ọe nên bị tôi phát hiện ra.

Khi tôi đang vui như mở cờ trong bụng vì vợ có bầu thì em lạnh lùng thú nhận:

“Đứa con này không phải của anh đâu mà vui mừng quá đỗi như thế. Em đã từng quan hệ với anh chủ nhà hàng kia nên thú thật cũng không biết có phải con anh hay con anh kia không. Do đó, nếu anh muốn cứ ly hôn em bất cứ lúc nào em cũng sẽ chấp nhận”

Nghe lời thú tội quá thẳng thắn của vợ mà tôi choáng váng, cứ lắp bắp:

“Em nói gì cơ, em với chủ nhà hàng kia có quan hệ với nhau và đứa con này cũng chưa biết con ai?”

Em vẫn bình thản nói tiếp:

“Em đã nói rõ rồi, anh hãy tha lỗi cho em”.

Vợ đã nói như vậy nhưng không biết có phải yêu em nhiều hay muốn xem con có phải của mình không mà tôi đã đồng ý tha thứ cho vợ. Tôi bảo:

“Chỉ cần em toàn tâm toàn ý với anh là đủ, còn trẻ con không có tội”

Những ngày con chào đời, tôi đã đi thử ADN nhưng kết quả không phải con tôi. Vậy mà tôi vẫn chấp nhận vợ và con. Cả nhà tôi thấy con không giống bố cũng nghi ngờ và gặng hỏi, vợ tôi cũng nói thật hết mọi chuyện.

Khi cả nhà biết mọi chuyện, họ cứ bảo tôi quá tốt, quá vị tha và thương người. Song chính điểm này khiến tôi đang bị vợ lợi dụng. Mẹ tôi còn gào lên:

“Con hãy lấy một người vợ đàng hoàng, có trách nhiệm vào chứ không phải cô vợ lăng nhăng này. Nên nhớ sau này vợ còn là người còn nuôi nấng, dạy dỗ con cái. Bố mẹ có thể dễ dãi với mình nhưng phải nghiêm túc với các con”.

Dù bố mẹ bảo vậy thì tôi vẫn thấy vợ và con không có tội mọi người ạ. Thậm chí càng nhìn con lớn lên mỗi ngày, tôi còn càng yêu bé hơn. Có ai trong hoàn cảnh như tôi không? 

New Volume Lash by Bonna Beauty: Sydney Best EyeLash Extension near Bankstown Revesby Campsie.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật