Chung vốn làm ăn với bạn thân được chưa đầy 1 năm thì tôi mất luôn vợ

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vợ chồng tôi cưới nhau năm 2013, tôi làm thị trường thu nhập 1 tháng đươc 20 triệu. Vợ tôi làm văn phòng lương tháng được 8 triệu. Kết hôn 7 năm vợ chồng tôi để dành được 500 triệu. Hai đứa tính đầu tư làm ăn nhưng chưa biết nên khởi nghiệp ở lĩnh vực nào.
Chung vốn làm ăn với bạn thân được chưa đầy 1 năm thì tôi mất luôn vợ
Ảnh minh họa: Nguồn Internet

 Đúng lúc ấy tôi gặp lại Tuấn - một người bạn thân thời đại học. Biết ý định kinh doanh của tôi, cậu ấy ngỏ lời muốn được hợp tác cùng làm chung. Tuấn có mặt bằng đẹp nằm ngay trên phố, hai bên hùn vốn làm ăn, lợi nhuận chia đều sẽ dễ hơn 1 người làm.

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Tuấn làm bên linh kiện điện tử, cậu ta hoạt bát, biết tính toán lại cũng có kinh nghiệm trong kinh doanh nên tôi quyết định bàn với vợ kết hợp. Mỗi bên góp vốn 500 triệu là mở được 1 cửa hàng khá lớn.

Vợ tôi nghỉ việc công ty để về cùng Tuấn điều hành. 2 người bọn họ ở cửa hàng là chính, bản thân tôi vẫn duy trì công việc của mình phòng khi việc kinh doanh riêng không thành công như mong đợi thì còn có khoản sinh sống.

Vì công việc bận, một tuần tôi chỉ ghé qua cửa hàng được vài lần, còn lại thì hỏi qua vợ và bạn. Thấy khách ra vào tấp nập tôi cũng thấy yên tâm. Vợ tôi kể:

“Anh Tuấn có tài kinh doanh lắm, kéo khách về lại biết chăm sóc nên phản hồi của khách tốt lắm anh ạ”.

Tôi nhận ra, trong câu chuyện giữa 2 vợ chồng, bạn tôi thường xuyên được nhắc tới ngày một nhiều. Có hôm tôi nửa đùa nửa thật nhắc vợ:

“Hình như vợ dạo này hơi hâm mộ bạn thân của chồng quá. Cẩn thận lại mê bạn chồng hơn mê chồng đó”.

Thấy tôi nói vậy, vợ quay ra dỗi, mắng tôi ăn nói lung tung. Tuy nhiên thời gian đó tôi có chuyến công tác miền núi chục ngày, kế hoạch thay đổi, tôi về sớm 3 hôm mà không báo trước với vợ.

Về tới thành phố là 10h đêm vẫn thấy nhà cửa đóng then cài, đoán chắc vợ vẫn đang ở cửa hàng nên tôi phi xe ra, không ngờ cửa hàng cũng đã đóng cửa. Lạ ở chỗ cửa lại khóa trong chứ không khóa ngoài, vậy là tôi lẳng lặng mở cửa đi vào để rồi vừa bước lên tầng 2 thì tôi điếng người thấy vợ mình với bạn thân đang ôm quấn lấy nhau, cả 2 trên người đều không có mảnh vải.

Bất ngờ thấy tôi, họ run rẩy vội vàng bỏ nhau ra. Tôi cay quá lao vào túm bạn thân đấm túi bụi nhưng vợ tôi lại chạy vào ôm lấy hắn và quay ra bảo chồng:

“Em yêu anh ấy, xin anh…”.

Những lời vợ nói như cú tát trời giáng, tôi căm uất tôi định túm vợ đánh thì thằng bạn thân lại hét lên rằng vợ tôi đang mang bầu. Tất nhiên cái thai đó chắc chắn không phải của tôi.

Vậy là tôi quyết định ly hôn rút vốn khỏi cửa hàng. Càng nghĩ càng đau, bao năm lăn lộn nghĩ cách làm giàu cho gia đình sung sướng ai ngờ giàu chưa tới số mà mất luôn vợ, tan luôn tổ ấm. Tôi buồn quá mọi người ạ.

New Volume Lash by Bonna Beauty: Sydney Best EyeLash Extension near Bankstown Revesby Campsie.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật