Ông ngoại bán đất, tôi xui vợ xin 3 tỉ xây nhà. Mấy ông anh lại cứ bảo rể tham

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tuần trước nhà ngoại bán 2 xuất đất dịch vụ được 9 tỷ. Ông bà gọi con gái cùng 2 ông anh vợ về chia tiền. Theo như kế hoạch, ông bà sẽ cho đều cho 2 con trai mỗi anh 3 tỉ, con gái được 2 tỉ còn ông bà bớt 1 tỉ dưỡng già.  
Ông ngoại bán đất, tôi xui vợ xin 3 tỉ xây nhà. Mấy ông anh lại cứ bảo rể tham
Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Dù nhà ngoại đã nói rõ như thế mà vợ tôi ban đầu định không về. Cô ấy cứ bảo:

“Nhà mình đã có nhà cao cửa rộng, vợ chồng cũng có khoản tiền gửi ngân hàng và mua được cả 2 mảnh đất để đó rồi nên em không lấy của ông bà đâu, cứ để đó cho ông bà dưỡng già”.

Thấy vợ định từ chối lấy 2 tỉ nhà ngoại cho, tôi bực mình nói thẳng:

“Vợ chồng mình dù có thật nhưng ông bà chia cho thì cứ lấy. Anh em nhất giả kiến phận, lấy về rồi mình thêm vào vốn xây nhà cho thuê”.

Vợ tôi nghe thấy chồng nói hợp lý nên hôm ấy cũng qua bà ngoại. Cô ấy bảo, ông bà lúc đầu định dành dưỡng già song sợ các con ý kiến chia trác không đều nên cho thêm con gái 1 tỷ để có số tiền bằng các anh.

Ảnh minh họa: Nguồn Internet 

Vợ cầm 3 tỷ về, chúng tôi dự định sẽ xây 2 căn nhà trên 2 mảnh đất vợ chồng mua được đã từ lâu để cho người ta thuê lại. Ấy vậy mà từ hôm xui vợ lấy 3 tỉ, mọi người bên ngoại xì xào, nhất là 2 ông anh trai cứ bảo em rể tham lam. Tôi biết được điều này là do vợ về nhà thở ngắn thở dài kêu ca:

“Đấy, vì em nghe lời chồng xui lấy 3 tỉ mà giờ mang tiếng với cả nhà ngoại là có con rể, con gái tham lấy cả tiền dưỡng già của bố mẹ để các anh trai phải lo cho ông bà”

“Rõ là ông bà ngoại cho chứ mình có xin đâu. Hơn nữa, bố mẹ già về sau thế nào, con trai có trách nhiệm chăm lo chính là đúng rồi, còn kêu ca nỗi gì. Con gái chỉ phiên phiến thôi”.

Vợ tôi lại càu nhàu:

“Anh nói thế không đúng. Của nả ông bà ngoại chẳng phải chia đều thì về sau ít nhất cũng phải có trách nhiệm lo cho bố mẹ chung”.

Tôi thấy vợ nói vậy thì cứ lờ đi bởi chuyện xa xôi thì lúc nào đến tay mới tính. Thậm chí tôi dự định, lúc nào bố mẹ vợ già, tôi sẽ phải xui vợ bảo ông ngoại chia căn nhà họ đang ở làm 4 mới được: 1 phần của bố mẹ vợ, 1 phần cho con gái và 2 phần cho con trai. Như vậy vừa công bằng vừa chẳng phải bỏ ra đồng nào để lo dưỡng già cho các cụ cả bởi nhà vợ rộng, nhiều đất cát lắm.

Có vợ dễ bảo và nhà vợ thương con như vậy, tội gì mà không thấy bở đào mãi chứ? Mà tôi chỉ nghĩ cho vợ con sung sướng thôi chứ nào nghĩ cho bản thân đâu mà phải hổ thẹn với lòng?

New Volume Lash by Bonna Beauty: Sydney Best EyeLash Extension near Bankstown Revesby Campsie.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật