Bà ngoại về nhà mới, tôi mừng 300k bằng đi ăn cỗ 1 người mà vợ sưng sỉa trả lại tiền

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi là con trai Hà Nội lấy vợ người Hưng Yên. Dù quê vợ chỉ cách nhau mấy chục km nhưng tôi ít khi về lắm. Không phải tôi không thích về mà thấy ở quê chẳng sạch sẽ tiện nghi như ở phố được. Vì thế 1 ngày ở quê còn được chứ qua đêm là tôi không thể ngủ nổi.
Bà ngoại về nhà mới, tôi mừng 300k bằng đi ăn cỗ 1 người mà vợ sưng sỉa trả lại tiền
Ảnh minh họa internet.

Chính vì thế mỗi lần vợ rủ về quê, tôi toàn lấy cớ công việc hoặc đau ốm mà trốn. Vợ cứ đi cái là tôi lại xách xe đi tụ tập với bạn chứ làm quái gì có việc gì quan trọng đâu. Chẳng thế mà lần nào về quê lên vợ cũng dằn dỗi:

Ảnh minh họa internet.

“Mọi người ở quê ai cũng bảo ông con rể nhà này quý hóa quá, cách có vài chục km mà cả năm mới thấy điểm danh được 2-3 lần. Ông bà ngoại cũng cứ hỏi liên tục, liệu lần sau mà về”.

“Ông bà có ốm đau gì đâu mà phải thăm nom, mình em đi là được rồi”.

Vợ tôi như chợt nhớ ra điều gì nói thêm:

“À, 10 ngày nữa là ông bà ngoại về nhà mới rồi, bố mẹ bảo hôm ấy đưa cháu về cho vui. Anh thu xếp công việc và chuẩn bị quà mừng đi nhé”.

Thấy vợ nói vậy, tôi bảo ngay:

“Cứ để anh, vợ yên tâm”.

Nói với vợ như vậy chứ tôi thấy có gì to tát đâu, ông bà ngoại về nhà mới thôi nên cứ phong bì là tiện nhất.

“Quà mừng nhà mới cho ông bà đâu? Anh nhớ phải mang đi đấy”, vợ dặn

“Quà anh đã cho hết vào đây cả. Ông bà chỉ cần phong bì chứ thiếu gì mà mua”.

Vợ yên tâm ra mặt khi thấy tôi chu đáo. Hôm ấy nhà ông ngoại đông lắm. Ông làm tận 20 mâm cỗ mời anh em họ hàng, bạn bè thân thiết. Ai đến ăn tân gia cũng mừng cho bố mẹ vợ xây được căn nhà 5 tầng khang trang trên diện tích 100m2. Thấy mọi người mừng quà to quà nhỏ nên tôi cũng rụt rè đưa phong bì cho ông bà ngoại. Ông bà cảm ơn con rể rối rít.

Thế mà chiều tối khi vợ chồng từ Hưng Yên về lại Hà Nội, ngay từ lúc trên xe, tôi đã thấy mặt vợ tôi khang khác. Cô ấy lạnh như tiền tỏ vẻ bực bội khi vùng vằng với chồng. Vừa về đến nhà, cô ấy lấy trong túi xách ra chiếc phong bì của tôi mừng tân gia ông bà ngoại ném vào mặt kiểu coi thường:

“Đây trả lại anh, nghĩ gì mà lại chỉ mừng ông bà có 300k, anh có não không thế?”.

Đang chẳng biết tại sao vợ sưng sỉa lên, tôi bực mình:

“Ông bà lên nhà mới thôi làm sao phải mừng nhiều. 300k này là bằng đi ăn cỗ 1 người rồi còn gì. Cô là con gái về nhà đẻ không tính. Con mình mới 3 tuổi thì không ăn được bao nhiêu. 300k như vậy hợp lý quá còn kêu ca nỗi gì”.

“Anh... Anh... Anh khinh người vừa thôi. Cả đời ông bà mới làm được căn nhà mà con rể mừng 300k anh thấy được không? Nhà này có con rể thảo quá”.

Nghe cái giọng kiểu coi thường của vợ mà tôi chỉ muốn cho ăn vả nhưng vẫn cố kìm nén không muốn đôi co. Từ hôm đó vợ làm mặt giận, chiến tranh lạnh mấy ngày nay nhưng tôi mặc xác. Tôi thấy chuyện chẳng có gì mà xấu hổ cả. 4 năm vợ chồng lấy nhau nhưng ông bà ngoại cũng đã cho được con rể gì đâu mà phải ngại chứ.

New Volume Lash by Bonna Beauty: Sydney Best EyeLash Extension near Bankstown Revesby Campsie.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật