Đẻ xong vợ lên 95kg, tôi yêu hơn cả hồi mới cưới vì chứng tỏ cô ấy hết lòng với gia đình

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi năm nay 32 tuổi, hiện tại đang làm chủ một công ty. Ở tuổi này, tôi đã có một gia đình hạnh phúc, nhà cửa và xe cộ cũng đầy đủ cả. Hai vợ chồng tôi đến với nhau từ thời còn tay trắng. Ngày đó mọi người thấy tôi bỏ học thì mỉa mai, nói tôi sẽ nghèo mạt kiếp. Chỉ có vợ tôi là không màng đến những điều đó. Hồi ấy vợ tôi xinh xắn, có nhiều người theo lắm chứ. Chỉ cần bỏ tôi, cô ấy có thể thoải mái đến với những người khác giàu có hơn. 
Đẻ xong vợ lên 95kg, tôi yêu hơn cả hồi mới cưới vì chứng tỏ cô ấy hết lòng với gia đình
Ảnh minh họa: Nguồn Chinatimes.com

Nhưng những lúc đó, cô ấy lại động viên tôi cố gắng phấn đấu:

“Em không nhìn anh của hiện tại. Em yêu anh vì anh có ý chí, có khát khao làm giàu. Người ta nói gì mặc kệ, việc của anh là cứ làm và chứng minh họ sai là được”.

Bước đầu tôi khởi nghiệp cũng chật vật lắm. May mà có vợ ở bên sát cánh, nếu không có lẽ tôi đã bỏ cuộc lâu rồi. Cưới nhau được 3 năm thì chúng tôi quyết định sinh con. Lúc này, cả hai đã có kinh tế ổn định. Tôi tự tin có thể cho vợ và con một cuộc sống tốt như mong đợi. 

Ảnh minh họa: Sanook.com

Vợ tôi có thai không ốm nghén. Đã vậy, lúc nào cô ấy cũng cảm thấy thèm đồ ăn nên cân nặng cứ tăng lên vùn vụt. Bình thường vợ tôi cao 1m68, nặng 55kg. Thế mà chỉ trong mấy tháng có bầu, cô ấy lên 80kg. Ra ngoài nhiều người cứ bông đùa:

“Có bầu chồng nuôi mát tay quá hay sao mà không nhận ra luôn. Sau đẻ tranh thủ giảm cân đi. Kẻo chồng có tiền lại trẻ trung thế này, kiểu gì cũng kiếm em khác”.

Tôi nghe thế phải gạt đi luôn vì sợ vợ suy nghĩ. Nói thật là béo gầy tôi chẳng quan tâm. Béo chút cũng được, gầy tí cũng không sao. Cái quan trọng là vợ khỏe con khỏe. 

Thế rồi sinh con xong, vợ tôi ăn uống để có sữa cho con bú, người lại còn đầy đặn hơn cả hồi mới đẻ. Tôi thì không dám nói gì đâu. Chỉ là hôm vừa rồi đi làm về, thấy vợ bế con mà cứ ngẩn người nhìn ra ngoài. Tôi hỏi có chuyện gì, vợ mới rầu rĩ kể:

“Lâu lắm em chẳng lên cân, cứ nghĩ tăng 5 cân gì đó thôi. Ai dè hôm nay có chị hàng xóm qua chơi, chị ấy cứ bảo dạo này em béo lắm. Thế là em đứng lên cân, giờ nặng gần 95 cân rồi anh ạ”.

Vợ tôi vừa nói vừa mếu máo, trông rất tội. Tôi chẳng biết làm sao để vợ hết buồn nên mới động viên:

“Em yên tâm, cứ lo cho con thật tốt đi. Mai anh gọi người đến khảo sát, làm cái tầng 3 thành phòng tập gym cho em tiện chăm con mà vẫn luyện tập được. Còn huấn luyện viên thì để anh thuê họ đến đây. Đắt tí cũng được, miễn là em vui”.

Mọi vấn đề được tôi giải quyết như vậy. Nghe xong, vợ tôi cũng tươi tỉnh hơn hẳn. Cô ấy cứ cảm ơn chồng rối rít. Phụ nữ đúng là vất vả trăm bề. Không những phải sinh và nuôi con, họ còn phải đánh đổi cả vóc dáng của tuổi trẻ để hết lòng vì gia đình. Tôi không biết người khác thế nào, riêng tôi, thấy vợ phá tướng sau khi sinh, tôi càng thương và muốn bù đắp cho cô ấy hơn. Bởi đó là minh chứng rõ nhất cho việc cô ấy đã hết lòng hy sinh vì gia đình như thế nào. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật