Ở cữ nhà đẻ 10 ngày tôi vội ôm con đi: Mẹ coi chị dâu như tướng, cháu nội là ông giời

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Em không may lấy phải chồng nghiện ngập, cờ bạc. Hồi chưa cưới anh giấu kỹ lắm nên em không biết. Đến lúc lấy nhau về rồi anh mới bộc lộ hết thói hư tật xấu của mình. Bao nhiêu lần em khuyên chồng đi cai nhưng toàn bảo:
Ở cữ nhà đẻ 10 ngày tôi vội ôm con đi: Mẹ coi chị dâu như tướng, cháu nội là ông giời
Ảnh minh họa

“Cứ từ từ, giờ đi ai nuôi mẹ con cô.”

Đúng là anh làm ra tiền thật, nhưng cũng chỉ cho vợ con nhỏ giọt thôi còn lại là nướng hết vào đỏ đen, hút hít. Đã thế em lại còn không được bố mẹ chồng thương. Ông bà dửng dưng với con cháu, thậm chí còn sợ bọn em về xin xỏ nên sống lạnh nhạt lắm.

Chồng thì như vậy nên em định chỉ sinh một đứa thôi cho đỡ khổ thế mà lại nhỡ có bầu nên đành để đẻ. Xui cái đúng thời gian em sắp sinh thì chồng bị bắt đi cai nghiện. Lúc đi anh còn dặn vợ:

“Anh xin lỗi em, ở nhà cố gắng nhé. Có gì thì về nhờ nhà ngoại một thời gian. Anh hứa khi nào ra sẽ bù đắp lại cho mẹ con em.”

Bên chồng thì không được nhờ rồi nên lúc gần sinh em về nhà mẹ đẻ ở cữ một thời gian. Không có ai trông thằng lớn giúp nên em cũng đưa cháu về cùng luôn. Cũng may em sinh thường ở quê nên không tốn kém mấy chỉ nằm viện 3 hôm thì về nhà.

Điều làm em buồn nhất là giờ bố mẹ không còn như trước nữa. Anh trai em cũng có vợ và 2 cháu rồi lại ở chung với ông bà nên cực bất tiện. Em về đây chẳng được thoải mái như người ta, chị dâu thì ra lườm vào nguýt như kiểu chúng mày đến ăn nhờ ở đậu vậy. Bố mẹ thấy con gái hoàn cảnh như thế đáng lý phải thương nhưng ngược lại. Ông bà coi con dâu như bà tướng, nịnh chị ấy như đúng rồi.

Xong bố mẹ em chỉ chăm cháu nội thôi, còn cháu ngoại mặc kệ. Đêm con em quấy khóc ông bà cũng chẳng ngó đến. Rồi hôm qua bọn trẻ chơi với nhau không biết thế nào mà thằng bé con anh trai bị ngã, xước một tí ở lòng bàn tay. Bố em lao ra thẳng tay tát thằng lớn nhà em một cái đỏ hết cả má rồi ông nghiến răng:

“Thằng mất dạy, sao mày đẩy cháu tao ngã hả.”

Mẹ em không những can mà còn hùa theo:

“Láo toét thế là cùng. Thằng bố nó nghiện ngập bảo sao con cái hư hỏng.”

Em nghe không thể lọt tai nữa mới bế đứa nhỏ ra bảo:

“Trẻ con nó chơi với nhau ngã là chuyện bình thường sao bố mẹ lại đánh cháu?”

Bố mẹ xúm vào làm ầm ầm lên chửi em cãi láo với ông bà. Rồi mẹ chỉ thẳng tay ra cổng:

“Chúng mày cút về nhà chúng mày đi.”

Lúc đó em vừa tủi vừa hận, mới sinh hơn chục ngày còn yếu lắm nhưng vẫn vào nhà thu dọn đồ của 3 mẹ con dắt díu nhau bắt xe khách lên thành phố.

Nghĩ mà tủi cực quá mọi người ạ. Đi lấy chồng đã khổ rồi về nhà đẻ lại còn bị hắt hủi. Cứ tưởng quay về vòng tay bố mẹ thì sẽ được yêu thương nhưng em càng thấy cay đắng hơn. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật