Ly hôn bế con về ngoại, mẹ đẻ chỉ tay: Nhà này không chứa chấp giống bỏ chồng

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vẫn bảo nhà là nơi để về thế mà giờ đây em có nhà, có bố mẹ vẫn phải bế con bơ vơ không chốn dung thân. Nghĩ mà cực thân đời con gái các chị ạ.
Ly hôn bế con về ngoại, mẹ đẻ chỉ tay: Nhà này không chứa chấp giống bỏ chồng
Ảnh minh họa

Nhà em có 2 anh em, vợ chồng anh trai khá giả vì đều có công ăn việc làm ổn định, thu nhập cao khác hẳn với em, công việc bấp bênh, chồng bạc nhược vũ phu nên cuộc sống vất vả vô cùng.

Kể ra không phải là để oán trách bố mẹ nhưng đời em đi tới ngày hôm nay cũng một phần bởi bố mẹ ăn ở không công bằng. Ông bà trọng nam khinh nữ, anh trai được bố mẹ đầu tư ăn học nhiều lắm, tốt nghiệp đại học rồi vẫn còn được cho tiền học lên. Em ngược lại, tốt nghiệp cấp 3 là phải nghỉ để đi làm công nhân may. Họ bảo con gái học nhiều cũng chỉ để lo cho nhà chồng, nhà đẻ không được nhờ nên đốt tiền vô bổ.

Năm 21 tuổi, em yêu một người đàn ông làm cùng tổ sản xuất nhưng bố mẹ em chê nhà người ta nghèo không gả. Thời gian sau, họ nhờ người mai mối tìm 1 đám có điều kiện để kết thông gia, chính là nhà chồng em bây giờ. Thách cưới được 50 triệu, bố mẹ em hài lòng lắm. Họ đâu biết vì khoản tiền ấy mà em khốn khổ với bên nhà chồng.

Bố mẹ chồng em là dân buôn bán làm ăn, trong đầu họ chẳng có gì quan trọng bằng tiền. Việc cưới dâu phải bỏ lễ đen ngần ấy khiến họ hậm hực thành thử những ngày tháng làm dâu của em bị đối xử đúng kiểu “mất tiền mua mâm phải đâm cho thủng”. Hễ nói là mẹ chồng em lại đay nghiến:

“Người ta thách cưới vài triệu, bố mẹ chị lấy nhà tôi 50 triệu khác gì bán con gái. Liệu mà sống cho đáng với khoản tiền chúng tôi bỏ ra”.

Ở nhà chồng em làm như cái máy, lương được bao nhiêu phải đóng góp cho mẹ chồng. Nản hơn, chồng em lại cờ bạc gái gú, mỗi lần thua bạc về cùn cú đánh vợ không tiếc tay.

Cuối tháng trước, sau trận đòn thập tử nhất sinh em cùng cực quyết định ly hôn. Nhà hắn tróc hết vàng cưới trước đây trao cho dâu rồi mới để em xách túi rời khỏi cửa.

Cùng đường em bế con về ngoại tính nương nhờ 1 thời gian bởi sau khi ra tòa trong người em không xu dính túi. Vậy mà nhìn thấy con gái, cháu ngoại về mẹ em đuổi như đuổi tà:

“Tao không chứa chấp thứ đàn bà bỏ chồng. Hơn nữa nhà này chúng tao đã sang tên cho anh trai chị dâu mày, làm sao mẹ con mày về ở được”.

Cực quá, em phải bế con sang nhà bạn thân tá túc. Nó thương em bảo cứ ở đến lúc nào cũng được. Đấy, nhiều khi người dưng còn hơn người thân các chị ạ. Buồn thật sự.

Ảnh minh họa: Nguồn Internet 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật