Mẹ chồng đau răng mà ngày nào dâu cũng mua thịt bò về xào: Không nhai được đỡ tốn

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi thấy sợ vợ mình quá mọi người ạ. Phụ nữ gì mà ích kỉ, khó tính khó nết. Người ta đi làm dâu còn phải sợ mẹ chồng một phép, đây cô ấy dửng dưng, chỉ lo bà từ quê lên ăn trực của mình thôi.
Mẹ chồng đau răng mà ngày nào dâu cũng mua thịt bò về xào: Không nhai được đỡ tốn
Ảnh minh họa

Nhà tôi ở quê cũng hoàn cảnh nên từ lúc cưới chỉ nhờ bên ngoại là chính. Bố vợ cũng cho hai đứa một căn nhà nho nhỏ trong ngõ. Bên ngoại giúp từ những thứ nhỏ nhặt nhất nên tôi rất xem trọng vợ.

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Năm trước bố tôi qua đời vì ung thư, đứa em gái cũng đi lấy chồng chỉ còn mẹ già thui thủi dưới quê. Đợt này bà ốm liên tục nên tôi hỏi ý kiến vợ:

“Mẹ ở quê có một mình, mấy nay lại bị tức ngực nên anh định đưa bà lên trên này khám, em thấy thế nào?”

Vợ tôi bảo:

“Tùy anh thôi, thế bà lên mấy ngày?”

“Thì khám xong xem sao rồi anh đưa mẹ về.”

“Em nói trước mẹ anh lên đừng có bắt em hầu hạ mệt lắm.”

Từ lúc mẹ lên vợ tôi khó tính hẳn, mặt lúc nào cũng nhăn nhó, đá thúng đụng nia. Nấu ăn rửa bát mà cô ấy làm loảng xoảng hết cả lên. Nhất là trong bữa ăn, cô ấy đánh con, lườm nguýt chồng đủ kiểu. Mẹ tôi thấy ngại nên cũng ăn có vài miếng cơm rồi đứng dậy.

Đã thế vợ lúc nào cũng hỏi:

“Mẹ anh khi nào về vậy?”

“Bác sĩ bảo uống thuốc rồi sang tuần vào khám lại. Anh sợ mẹ yếu đi xa mệt nên bảo mẹ ở thêm tuần nữa.”

“Khiếp, ai mà hầu nổi.”

“Thôi em cố gắng vì anh một tí. Mẹ có ở với mình lâu đâu.”

Tôi nịnh đủ kiểu để vợ xuôi xuôi rồi nhưng mặt cô ấy cứ sưng lên. Mấy hôm nay mẹ lại bị đau răng, mồm miệng sưng tấy chẳng ăn gì được. Tôi thì bận nên chưa đưa bà ra nha khoa kiểm tra xem sao. Vợ thì dửng dưng rồi, cô ấy còn lâu mới đưa mẹ chồng đi khám.

Đã thế mấy ngày nay bữa nào tôi cũng thấy vợ xào thịt bò, bữa lại thịt bê cả miếng da cứng đanh. Tôi thấy mẹ chỉ gẩy gẩy mấy sợi rau ăn có lưng cơm chan canh. Vợ thì cắm cúi ăn lấy ăn để còn giả vờ khen:

“Thịt bò ngon thật đấy.”

Tôi đọc vị được vợ cố ý muốn làm thế để trêu ngươi nên mới bảo:

“Em nấu mấy món này mẹ đang đau răng nhai làm sao nổi?”

Thế mà cô ấy đốp luôn:

“Không ăn được thì người khác ăn. Sao cứ phải chiều lòng một người nhỉ?”

Nghe vợ nói thế tôi điên lắm rồi, mặt cô ấy còn vênh lên thách thức nữa. Tôi giơ tay định vả cho vợ một cái nhưng lại thôi. Không hiểu cô ấy nghĩ gì mà khó chịu với mẹ chồng đến như vậy. Tôi không nể cái nhà này là do bố mẹ vợ cho thì hôm nay cô ấy no đòn. Thôi ngày mai chắc tôi đưa mẹ về quê sớm chứ ở đây bà ấy càng bệnh thêm.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật