Đàn bà lấy chồng mà không đẻ được con thì quá bất hiếu với nhà chồng

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
15 năm lấy chồng nhưng vợ chồng tôi vẫn mãi không thể có tin vui bầu bí mọi người ạ. Nguyên nhân phần nhiều là do tôi bị u nang nên phải cắt 1 bên buồng trứng nên mãi chưa thể có con. Chồng tôi thì lại có vấn đề về tin‌ּh trù‌ּng yếu. Mức độ cải thiện của chồng tôi cũng không tốt lên mấy song không bi đát như tôi. Chỉ có tôi mãi là nguyên nhân chính khiến vợ chồng không thể có con. 
Đàn bà lấy chồng mà không đẻ được con thì quá bất hiếu với nhà chồng
Ảnh minh họa

15 năm hiếm muộn, vợ chồng tôi đã tìm đủ mọi cách để gọi con yêu về bên mình. Chúng tôi theo đông y, Tây y đều đã từng thử nghiệm hết. Vợ chồng đi làm được bao nhiêu tiền, bao năm qua chúng tôi cũng nướng sạch vào những lần khám và điều trị vô sinh hiếm muộn. Các bác sĩ cũng lắc đầu nói giờ chỉ đợi chờ vào duyên phận của chúng tôi mà thôi chứ họ cũng hết cách.

Ảnh minh họa internet.

Đã có lúc sống trong niềm khát khao có con, tôi như hóa điên hóa dại. Nhưng rồi bình tĩnh lại, tôi bình thản hơn với những vấn đề của chính vợ chồng mình. Rồi nhiều lần tôi đau khổ nói lời chia tay với anh. Tôi thực sự muốn ly hôn chồng để anh có thể đến với người đàn bà khác. Biết đâu, may mắn anh sẽ có được đứa con của mình khi xa tôi.

Nhưng chồng tôi lại không cho tôi hành động dại dột như vậy. Anh bảo con cái là cái duyên trời cho rồi. Nếu số phận đã an bài vợ chồng không có con sau cả 1 hành trình dài cố gắng thì anh cũng chấp nhận. Anh bảo 15 năm tình nghĩa vợ chồng, trải qua bao đắng cay trắc trở, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi cả. Anh muốn sống cùng và được già đi cùng tôi dù cho chúng tôi không thể có con.

Tôi rất yêu và thương chồng mình. Tôi biết những lời anh nói là thật tâm. Bởi bao năm qua dù nguyên nhân hiếm muộn do vợ là chính, nhưng chồng chưa bao giờ phản bội hay ngừng trân trọng tôi cả. Song với bố mẹ chồng thì lại khác. Từ yêu quý họ chuyển sang thương hại rồi ghét bỏ tôi lắm vì không sinh con được cho chồng mình, cho nhà chồng mình.

Đã phải hàng trăm lần, mẹ chồng già gọi tôi về rồi bảo thẳng: “Làm đàn bà, cô phải có trách nhiệm và nghĩa vụ sinh con để duy trì nòi giống cho nhà chồng. Nếu không sinh được con cho nhà chồng thì tức là cô đã bất hiếu với chồng và nhà chồng cả kiếp này rồi. Vậy mà cô vẫn sống trơ trơ được với chồng, ích kỷ không nghĩ cho anh ấy mà chỉ nghĩ cho riêng bản thân mình thôi. Tôi bó tay với cô”.

Những lời mẹ chồng nói như ngàn mũi dao cứa vào lòng tôi. Quả đúng tôi cũng thấy, dù gì thì dù, đàn bà mà không sinh con được cho nhà chồng thì quá bất hiếu. Bất hiếu với chồng và với cả nhà chồng.

Thử nghĩ mà xem, khi vợ chồng đều về già, nếu có con thì các con sẽ cùng chăm lo sức khỏe cho bố mẹ chúng. Đây cũng là cái quyền đương nhiên mà chồng tôi cũng như bố mẹ anh được hưởng. Nhưng tôi chẳng thể sinh con và nuôi dạy chúng nên người. Như vậy tôi đang mang tội bất hiếu lớn.

Chưa kể, khi sinh con, dù là trai hay gái, tôi cũng giúp lưu giữ được cho dòng dõi, nòi giống nhà chồng ngày một mở rộng. Đằng này cái điều vinh dự ấy tôi chẳng làm nổi vì nó quá sức với tôi. 

Chính bởi thế, mỗi đêm nhìn chồng tôi ngủ trong ngon lành, tôi thường tự nhủ: “Chồng ơi chắc em bất hiếu với anh và cả nhà anh trong cả kiếp này rồi”. Có chị em nào đang trong hoàn cảnh như của tôi không hãy cùng chia sẻ cho tôi bớt áp lực và cảm thấy tội lỗi với chồng với nhà chồng đi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật