Nhìn mẹ chồng ăn bát cơm mốc xanh mốc đỏ mà tôi nghẹn lòng trước quả báo đến sớm

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mẹ chồng tôi có tất cả 3 người con trai. Như vậy đồng nghĩa với việc bà có 3 người con dâu. Thế nhưng không một người con trai, con dâu nào ở được với bà hết. Dù cho các con trai, con dâu cũng rất biết điều, không hỗn láo gì. 
Nhìn mẹ chồng ăn bát cơm mốc xanh mốc đỏ mà tôi nghẹn lòng trước quả báo đến sớm
Ảnh minh họa

Nguyên nhân khiến mẹ chồng tôi bị các con trai, con dâu xa lánh hết đó chính là vì bà quá ghê gớm. Nói chắc mọi người chẳng ai tin khi mẹ chồng tôi ghê gớm nhất làng luôn. Đi đến đâu, mọi người trong làng cũng hỏi là con trai, con dâu của bà có thấy áp lực không? Khi chưa nhận được câu trả lời, họ đã lắc đầu ngán ngẩm bảo chẳng thèm dây dưa với người đàn bà rách giời rơi xuống ở cái làng này.

Mà mẹ chồng tôi ghê gớm thật mọi người ạ. Ban đầu, sau khi cưới xong, hầu như vợ chồng con trai, con dâu nào cũng ở chung cùng bà. Song chỉ được 1 thời gian vài tháng hoặc kéo dài cùng lắm 2 năm như tôi là họ xin ra ở riêng hoặc bị bà đuổi ra ở riêng. 

Mẹ chồng tôi vốn là tuýp phụ nữ trước đây. Bà rất lam làm nên lúc nào cũng bắt con dâu con trai cũng phải lam làm như thế. Nhìn thấy ai không luôn chân tay làm là ngay lập tức bà cho 1 bài ca. Đã vậy mà hay soi mói, tọc mạch vào chuyện của các con. Chưa kể, tư tưởng của bà rất ghê gớm và cổ hủ. Đối đãi với các con hay với thông gia đều rất chán. Do đó, có muốn yêu thương, yêu quý hay ở gần bà để chăm sóc cũng không ai yêu quý nổi.

Thậm chí đến các cháu nội cũng chẳng yêu quý bà của mình dù chúng tôi luôn dạy các con, bà có xấu xa, ghê như nào cũng vẫn là ông bà mình, phải tôn trọng bà. Các con nghe theo nhưng không cháu nào thích về bà nội, toàn thích về nhà ngoại. Chúng lên án bà không tâm lý, tắc quái quá.

Chỉ có vợ chồng tôi cứ nhẫn nhịn ở cùng bà 2 năm là cũng phải ở riêng. Còn các em chồng, em dâu chỉ ở với bà được vài tháng. Bà lúc nào cũng coi con dâu là những người khác máu tanh lòng nên chẳng lúc nào tâm sự hay bình đẳng với dâu. Còn với con trai, bà chửi mắng thậm tệ và chẳng bao giờ khuyến khích con làm mất cứ việc gì.

Nói chung ở với mẹ chồng lúc nào cũng cảm thấy áp lực và mệt mỏi. Đặc biệt cứ ý kiến, bật lại bà là ngay lập tức bị bà chửi rủa không tiếc lời. Chính vì thế, mang tiếng có 3 đứa con trai, 3 đứa con dâu mà cuối cùng không ai ở được với bà. Cả 3 con bà đều đuổi đi hết.

Tất nhiên mỗi tháng chúng tôi dù ở riêng vẫn về thăm mẹ chồng. Người thì biếu bà 2-3 triệu, người thì mua thuốc bổ cho bà uống, người lại mua đồ ăn ngon nhét đầy tủ lạnh cho mẹ chồng để đảm bảo bà ở một mình nhưng vẫn sinh hoạt được đầy đủ, không thiếu thứ gì. Cứ tưởng mẹ chồng tôi sẽ khỏe khoắn mãi như vậy nhưng thời gian này do đã 78 tuổi nên sức khỏe của bà có yếu hơn. Bà bắt đầu có lúc hay lẫn ăn cơm xong thì cứ bảo chưa ăn. Những chuyện hiện tại chẳng nhớ được nhiều, chỉ nhớ những chuyện quá khứ.

Thấy mẹ chồng như vậy, vợ chồng tôi lại bảo nhau đón mẹ lên nhà để chăm nhưng bà không chịu. Bà bảo bà sống một mình quen rồi, không muốn ở cùng con nào hết. Lúc bà yếu hay lẫn hơn hãng hay. Vì thế, vợ chồng tôi lại phải lắp camera ở quê để ở ngoài này, hàng ngày bà làm gì chúng tôi vẫn biết được thì mới yên tâm.

Hôm qua đang làm việc thì tôi thấy chóng mặt và buồn nôn quá nên xin sếp cho về nhà nằm. Về nhà nằm được 1 lát, tôi bất chợt nhìn vào camera thì thấy mẹ chồng đang ngồi thu lu ở xó nhà ăn cơm. Nhưng bà ăn cơm gì mà nhìn bát cơm mốc xanh mốc đỏ như kia. Nhìn cảnh ấy mà tôi nghẹn lòng quá. Đúng là quả báo đang đến quá sớm với bà mà. Ghê gớm quá quắt với con cháu, hàng xóm, người thân để rồi giờ chẳng ai đoái hoái muốn ở gần.

Tôi gọi vội điện thoại cho mẹ chồng thì mãi bà mới nghe. Tôi bảo bà đừng ăn bát cơm ấy vì đã mốc xanh đỏ rồi không ăn được đâu. Bà lúc đó lại lẫn bảo vừa mới nhặt được ở đống rác ngoài ngõ mang vào ăn. Nghe bà nói mà tôi rùng mình luôn, nịnh bà đừng ăn, tí tôi mang bánh về cho bà ăn thì bà mới chịu.

Chiều ấy, tôi với chồng vội phi về quê với bà ngay rồi đón bà lên phố ở với chúng tôi. Dù tôi biết nhà tôi sẽ xáo trộn khi có mẹ chồng ghê gớm ở cùng nhưng tôi sẽ cố gắng nhẫn nhịn. Bởi bố mẹ dù thế nào cũng là bố mẹ, nhất là khi họ già như này cần các con chăm sóc. 

Ảnh minh họa internet. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật