Đêm tân hôn chồng dẫn vào căn phòng như ổ chuột, em giận điên người: Nghèo thì đừng động phòng

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Em vừa cưới được gần tháng mà hôm nay vẫn chưa cho chồng động vào người. Nhìn cái mặt không có tiền đã thấy hãm rồi nói gì đến chuyện gần gũi.
Đêm tân hôn chồng dẫn vào căn phòng như ổ chuột, em giận điên người: Nghèo thì đừng động phòng
ảnh minh họa

Bọn em yêu nhau 9 tháng rồi quyết định cưới. Hôm về ra mắt thấy nhà anh nhỏ nhỏ, cũ cũ em cũng nghi rồi, nhưng anh bảo:

“Đây là nhà của anh chị với bố mẹ, khi nào mình cưới anh sẽ mua nhà mới mình dọn ra ở riêng. Chứ ở đây làm sao được.”

Lúc đấy em cũng có hỏi: “Vậy anh tiết kiệm được bao nhiêu rồi?”

Anh đáp rất tự tin là trong tay giờ có độ 4-5 tỷ rồi, nếu em muốn ở nhà mặt đất thì anh mua nhà mặt đất. Nhưng em thích ở chung cư, sạch sẽ thoáng mát, bài trí theo sở thích của mình như nào cũng được. Anh còn bảo:

“Quan trọng là em thích, anh sẽ chiều.”

Bản thân em cũng xinh, học hành đến nơi đến chốn, công việc tử tế nên tất nhiên chọn người phải kén một chút. Tiêu chí của em lấy chồng trước hết là phải có nhà riêng, không phụ thuộc bố mẹ chồng hay ai hết.

Anh ấy thì hứa lên hứa xuống là chắc chắn sẽ mua nhà. Trước Tết anh còn đưa em đi xem mấy căn chung cư rồi cơ, nhưng em thật sự chưa ưng căn nào. Căn em thích một chút thì họ mới lên dự án, mà anh ấy chẳng chịu đặt cọc tiền, toàn bảo sợ sau không ưng sẽ không rút lại được.

Hôm hai gia đình gặp mặt, bên bố mẹ anh đi xem thầy bảo đầu năm cưới mới có ngày đẹp. Lúc đấy em cũng hỏi người yêu là thế đã quyết mua nhà chưa, anh vẫn ngần ngừ bảo ra giêng rồi hai đứa đi mua. Đùng cái vướng vào đợt dịch này nên bọn em phải hoãn bao nhiêu kế hoạch.

Nhưng mà ngày cưới thì vẫn phải diễn ra, hai gia đình thống nhất không bày vẽ rình rang gì. Như thế em đã chịu thiệt thòi lắm rồi.

Vậy mà đến đêm tân hôn của em còn ảm đạm và tuyệt vọng hơn mọi người ạ. Trước khi rước dâu em đã quán triệt là cưới xong 2 đứa sẽ đi thuê khách sạn hưởng đêm tân hôn trọn vẹn. Nhưng hôm rước dâu về chồng em chả chuẩn bị cái gì cả, còn bảo đang dịch thế này không muốn đi thuê khách sạn.

Anh dẫn em lên cái phòng tít trên gác mái, vừa mốc vừa mùi, trước chỉ để chứa đồ linh tinh thôi. Em thật sự kinh hãi khi nhìn cái phòng không khác gì ổ chuột, còn có cả mấy tải vải vụn chị dâu chồng không thèm dọn đi mà vẫn để ở góc phòng chứ. Ức quá em mới hỏi:

“Sao anh bảo mua nhà, thế mà giờ anh rước em về ở cái phòng như này à?”

“Ơ, thì mình có sao ở vậy chứ em!”

“Em không muốn ở cái nhà ổ chuột này. Ngay ngày mai mang tiền đi tìm nhà rồi ra ở riêng. Chứ ở đây em sống sao nổi”

“Anh làm gì có tiền mà đi mua nhà luôn”

“Không phải anh có 4-5 tỷ đấy à?”

Em nói thế anh cứ ú ớ, chẳng trả lời được. Cuối cùng thì mới thừa nhận là không có đồng nào, chỉ là lừa gạt để cưới được em thôi. Em nghe mà sốc đến suýt nhồi máu cơ tim luôn.

Giờ bọn em xác định là phải sống ở đây với cả chục người nhà chồng chứ làm gì có xu nào mà mua nhà ở riêng. Đã thế hắn lại còn cứ lao vào đòi gần gũi, em đẩy ngã luôn xuống nền, đạp thêm cho phát nữa:

“Đồ lừa đảo, đừng có động vào tôi. Nghèo thì đừng hòng tân hôn”

Bọn em giận nhau từ hôm cưới đến giờ. Em chỉ muốn bỏ ra ngoài sống thôi, đã lỡ cưới rồi ly hôn luôn có được không mọi người nhỉ?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật