Hôm qua chồng quỳ xuống chân tôi xin: Vì anh, hãy ở bên lão sếp già một đêm, chỉ 10 phút thôi

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi từng là hoa khôi trường đại học, là cô gái bao chàng trai theo đuổi. Vậy mà 23 tuổi, tôi kết hôn với một người đàn ông không gia thế, không giàu sang.
Hôm qua chồng quỳ xuống chân tôi xin: Vì anh, hãy ở bên lão sếp già một đêm, chỉ 10 phút thôi
Ảnh minh họa

Ngày ấy ai cũng bảo sao tôi dại thế. Vừa xinh lại khôn khéo, thiếu gì người theo mà phải lấy người chưa có gì. Nhưng khi ấy tôi lại nghĩ khác. Đàn ông quan trọng là có chí khí, không cần phải sinh ra trong gia đình giàu.

Hồi ấy chồng tôi cũng tài giỏi thông minh lắm. Lúc nào anh cũng nói với tôi:

“Anh nhất định phải giàu. Nhiều người không giỏi bằng anh, bây giờ còn làm ông nọ bà kia. Sau này anh nhất định phải hơn họ”.

Tôi không biết chồng mình đã đặt ra mục tiêu đó, để rồi anh chỉ cố gắng đi lên bằng tiểu xảo. Chồng tôi đã làm việc ở 3 công ty. Những công ty trước, anh đều bị người ta cho nghỉ vì cách làm việc không minh bạch, dẫn đến thất thoát. Tôi đã nói với chồng rất nhiều lần. Thậm chí còn cảnh tỉnh:

“Anh đừng làm thế nữa. Mình không có duyên với tiền thì phải chấp nhận. Với cả bây giờ anh mà cứ như vậy, nhỡ chẳng may sau này vào tù thì sao”.

“Ôi dồi lần này tay sếp của anh dốt lắm, chả biết gì đâu. Anh nói gì là nghe đó thôi”.

Đúng là từ ngày sang công ty mới, chồng tôi kiếm được nhiều hơn hẳn. Chúng tôi đổi nhà, mua xe cũng nhờ vào thu nhập của anh. Nhưng hưởng chưa được bao lâu thì xảy ra chuyện.

Hôm ấy chồng tôi về nhà, chẳng vui vẻ như mọi ngày, anh lững thững đi vào phòng ngủ rồi chốt cửa. Mãi đến đêm, anh mới chịu mở cửa ra nói:

“Anh mất hết rồi, giờ chỉ có em mới cứu được thôi”.

Sau đó chồng tôi mới kể rõ sự tình. Tôi không làm trong ngành của chồng nên không hiểu, chỉ biết anh đã làm gì đó sai trái khiến công ty thất thoát hàng chục tỷ. Bây giờ sếp truy ra, bắt anh phải chịu trách nhiệm.

Sếp của anh gần 60, nhưng ông ta vẫn đưa ra hai yêu cầu. Một là chồng tôi bị công ty kiện, hai là cho ông ta ở với tôi một đêm. Sau đó chuyện thất thoát sẽ được ông ta cho qua như chưa có gì. Và chồng tôi đã đồng ý điều kiện thứ hai.

Tôi không ngờ chồng mình lại như vậy. Nhất là khi tôi từ chối, anh liền quỳ sụp xuống van xin:

“Anh xin em, anh hứa không bao giờ như thế nữa. Giúp anh đi, lão ấy già rồi, chỉ 10 phút thôi. Hay em muốn chồng em đi tù, em muốn thế à”.

Nghe vậy, tôi lại thấy xót xa. Mấy ngày nay chồng tôi cứ mặt nặng mày nhẹ làm tôi thấy nặng nề quá. Phải làm sao đây mọi người ơi, tôi không muốn làm trái đạo đức và lương tâm. Nhưng làm gì để chồng thoát khỏi vận hạn này đây?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật