Đang ship hàng thì gặp người yêu đi “đổi gió” với trai, anh shipper hào phóng bao luôn phòng cho bạn gái xõa

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Chào anh shipper chăm chỉ của em. Anh quên hẹn nên em đành phải tìm người giải khuây đấy“. Thắng khi ấy chẳng nghĩ gì đến lời Vân nói mà chỉ thấy mình có lỗi vì đã làm Vân buồn mà thôi.
Đang ship hàng thì gặp người yêu đi “đổi gió” với trai, anh shipper hào phóng bao luôn phòng cho bạn gái xõa
Ảnh minh họa

Mải ship hàng đến quên cả giờ hẹn với Vân, Thắng nhanh chóng nhấc điện thoại lên gọi cho Vân. Đúng như Thắng dự đoán, Vân không bắt máy. Trong tuần này, đây đã là lần thứ 2 Thắng thất hẹn với Vân rồi. Thắng nhanh chóng gọi điện cho khách hàng, xin khất 2 đơn còn lại ngày mai ship nốt.

Thắng vội vã mua một bó hoa và vài món ngon mà Vân thích đến nhà Vân để xin lỗi. Đáng tiếc, cửa lại khóa ngoài. Vân đi làm vẫn chưa về hay Vân đã đi đâu đó rồi. Cũng chẳng trách được Vân, là tại Thắng thôi. Ai bảo Thắng thất hẹn. Mà thất hẹn với con gái, lại là người con gái mình yêu nữa thì tội to lắm. Nghĩ cũng đáng trách mà thấy cũng tội, có phải là do Thắng muốn làm Vân buồn đâu.

Thắng vừa mất việc, công ty làm ăn thất bát nên quyết định cho nhân viên nghỉ việc chẳng cần lý do. Lại đúng cái dịp tết nhất đến nơi rồi. Ít nhiều gì thì Thắng cũng phải cần tiền để xoay sở cuộc sống và lo chuyện tết nhất nữa. Mà cái thời điểm này thì làm gì có công ty nào tuyển nhân viên nữa. Chỉ còn cách tìm một công việc có thể làm tạm thời, kiếm được tiền để phục vụ cho cuộc sống trước đã. Công việc mà Thắng nghĩ đến duy nhất được lúc này chính là làm shipper. Ban đầu thì Vân cũng phản đối kịch liệt lắm. Vân nói:

- Anh không thấy xấu hổ hay sao? Đang là một kiến trúc sư, bỗng nhiên biến thành gã shipper.

- Nghề nghiệp nào lương thiện mà chẳng đáng trân trọng hả em.

- Anh không xấu hổ nhưng em xấu hổ. Anh làm như thế nào thì làm. Nhanh chóng tìm việc mới đi.

Thắng chẳng giận Vân mà chỉ thấy thương Vân. Suy cho cùng thì cũng chỉ là Vân thương Thắng nên mới vậy. Mà Thắng cũng chỉ là làm tạm thời chứ có ý định gắn bó lâu dài với nghề này đâu.

Nguồn Internet

Nhìn đồng hồ đã hơn 11 giờ rồi, Thắng đợi Vân thế mà cũng được hơn 3 tiếng đồng hồ rồi. Vân vẫn tắt máy. Thay vì nghĩ Vân đi chơi, Thắng lại lo Vân xảy ra chuyện nên kiên nhẫn ngồi đợi Vân về. Thêm một thời gian nữa mà không thấy Vân đâu thì Thắng sẽ đi tìm. Ấy mà vừa nghĩ xong thì Vân về tới. Vân không về một mình mà về cùng một người đàn ông lạ nào đó, say mèm. Thấy Thắng, người đàn ông đi cạnh Vân lúng túng thanh minh:

- Hôm nay công ty chúng tôi liên hoan, Vân say quá, tiện đường nên mọi người bảo tôi đưa Vân về thôi.

Thắng cảm ơn anh ta rồi đỡ lấy Vân:

- Sao em uống nhiều thế?

Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Hôm sau, Thắng đi ship hàng định bụng tối về sớm đưa Vân đi ăn. Nào ngờ đúng lúc Thắng đi qua chỗ gần công ty cô thì thấy Vân ôm eo gã đàn ông hôm qua đưa Vân về đi ra khỏi công ty. Cả hai nhanh chóng lên ô tô. Nhìn kiểu cách lả lơi này, Thắng không nghi ngờ không được. Thắng phóng xe theo nhưng không để Vân phát hiện.

Nhìn Vân và gã đó đi thẳng vào nh.à nghỉ mà Thắng sốc, chân tay loạng choạng suýt tai nạn. Vân lại lén lút đi "đổi gió" với cái gã hôm nọ đưa cô về, cô ấy phản bội cắm sừng anh từ khi nào? Lý do là gì, Thắng nhìn mình và gã đàn ông kia cũng ra nhanh vấn đề. Cười chua chát, cay đắng đợi Vân cùng gã đó đi lên phòng, Thắng vào thẳng chỗ lễ tân, hào phóng bao luôn phòng cho Vân xõa thoải mái với gã đó. Thắng nhắn tin cho Vân:

- Tiền phòng anh gửi rồi nhé, anh bao luôn mấy phòng trống cho yên tĩnh để em với gã đó cứ thoải mái đi, chúc 2 người vui vẻ.

Vân đọc tin nhắn xong sốc, chân tay run lẩy bẩy chẳng làm ăn gì được nữa:

- Anh ơi người yêu em biết chuyện rồi, anh ta còn gửi cả tiền phòng luôn rồi.

- Kệ m* nó, chia tay đi rồi đến với anh, có gì mà em lăn tăn.

- Nhưng lỡ anh ta biết anh có gia đình rồi thì sao? Hơn nữa anh ấy cũng tốt với em... em thấy hơi có lỗi.

- Em nghĩ lắm làm gì hết yêu thì bỏ thôi, lăn tăn cái nỗi gì.

Hôm đó Vân trốn mãi trong phòng, đến lúc rón rén xuống xem Thắng đi chưa thì cô lễ tân bảo:

- Anh ấy có ở lại phút nào đâu chị, anh ấy bao luôn 5 phòng rồi đi rồi. Của chị còn thừa 700 này. Chị cẩm lấy.

Cô lễ tân miệng nói nhưng mặt tỏ vẻ khinh thường vì cái tội cắm sừng bạn trai. Nghe đến đó Vân xấu hổ đỏ mặt tía tai, cô gọi điện thì Thắng không nghe máy nhắn tin Thắng không trả lời. Hôm đó Thắng rủ bạn đi uống bia đến khuya, nghĩ cũng cay đắng, anh cố cày cuốc định ra năm cưới người ta làm vợ nào ngờ gần Tết lại bị người yêu cắm sừng nghĩ mà cú.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật