Tôi chết sững nghe mẹ chồng khuyên con trai: Cố đợi đi con, bố mẹ nó ch.ết, nhà đấy con sẽ làm chủ

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Là con gái duy nhất trong một gia đình có điều kiện, từ nhỏ tôi đã được bố mẹ bao bọc. Có lẽ cũng vì thế mà tôi mặc nhiên chấp nhận sống theo sự sắp đặt của gia đình, từ việc học hành tới chu‌yện tìn‌h cảm.
Tôi chết sững nghe mẹ chồng khuyên con trai: Cố đợi đi con, bố mẹ nó ch.ết, nhà đấy con sẽ làm chủ
Ảnh minh họa

Tốt nghiệp đại học được vài tháng, bố mẹ dẫn anh về nhà giới thiệu với tôi. Anh là nhân viên cấp dưới của bố. Họ bảo anh là người tử tế, hiền lành và có chí tiến thủ. Đàn ông chỉ cần có 3 tiêu chuẩn ấy là đủ điều kiện bước chân vào làm rể nhà tôi. Mẹ tôi vẫn nói, nhà tôi không thiếu tiền, không cần tìm người môn đăng hộ đối, chỉ cần người ta chân thành, yêu thương tôi thật sự là họ yên tâm gả con gái.

Cũng không rõ có phải vì được bố mẹ định hướng rõ ràng mỗi ngày như thế nên dần dần tôi cũng có tình cảm với anh không. Vậy nên sau gần 1 năm hẹn hò, chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới.

Quả đúng như bố mẹ nói, sau cưới anh đối xử với tôi rất tốt, lúc nào cũng yêu thương chiều chuộng vợ. Không chỉ vậy, bố mẹ anh cũng tâm lý với con dâu, chẳng làm khó cho tôi bao giờ. Nói chung cuộc sống làm dâu của tôi rất thoải mái.

Có điều, sau khi kết hôn dù vợ chồng tình cảm quấn quýt, chuyện chăn gối cũng rất mặn nồng mà tôi vẫn chẳng thể có thai. Sau sốt ruột, vợ chồng đưa nhau đi khám, kết quả anh bình thường, tôi bị đa nang buồng trứng, cổ tử cung cao rất khó thụ thai.

Nhận kết quả, tôi sốc lắm. Biết vợ buồn, anh luôn ở bên động viên, cùng tôi chạy chữa khám xét khắp các viện. Uống qua không biết bao nhiêu thứ thuốc, trải qua bao lần bơm kích trứng không được. Chúng tôi đưa nhau vào Từ Dũ cấy thai nhưng cứ được vài tuần, thai lại tự đẩy ra vì nội tiết của tôi quá kém.

Gần 5 năm chạy chữa, mệt mỏi về tinh thần, đau đớn về thể xác nhưng tôi chưa bao giờ từ bỏ quyết tâm sinh cho anh đứa con để hạnh phúc gia đình vẹn tròn. Đặc biệt, điều tôi thấy may mắn là dù nhà chỉ có chồng tôi là con trai nhưng bố mẹ anh chưa một lần giục giã, hay gây áp lực gì cho con dâu. Thậm chí nhiều khi nhìn tôi ủ rũ căng thẳng, mẹ anh còn nhẹ nhàng tới bên động viên rằng: “Con cái là cái duyên, lúc nào ông trời cho sẽ có”.

Được gia đình nhà chồng thấu hiểu cho như vậy tôi cũng lấy làm mừng. Vậy mà hôm ấy đi làm về, đi ngang qua phòng mẹ chồng, vô tình nghe tiếng anh bên trong đang nói gì về chuyện con cái, tôi mới dừng lại nghe để rồi chết lặng với những gì mẹ chồng nói:

“Con cố đợi đi. Bố mẹ nó chỉ có duy nhất nó là con gái, sau họ chết, cái cơ ngơi ấy đương nhiên sẽ thuộc về tay hai đứa con. Còn chuyện sinh con, mình tính nước khác. Vợ mày không đẻ được thì âm thầm mà tìm đứa khác đẻ cho mày”.

Tôi hóa đá với những gì tận tai nghe thấy. Thì ra nhà anh đối xử tốt với tôi đều có lý do cả. Họ ngóng đợi tài sản của bố mẹ tôi nên mới vờ chấp nhận việc tôi không đẻ được. Đằng sau tôi, họ sẽ tìm người khác đẻ con cho anh.

Cay đắng, tôi nấc nghẹn cất bước về phòng. Đêm ấy, anh vẫn ôm tôi vỗ về như mọi khi, nhưng từng lời giả tạo của anh lại khiến tôi ghê rợn. Giờ đầu óc tôi chỉ nghĩ tới 2 chữ ly hôn. Có lẽ đó là giải pháp tốt nhất cho tôi lúc này mọi người?

 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật