Chồng và tiêu tam bày kế để yên tâm ngoại tình, vợ đến tận nhà ‘tặng cô cái tát cho tỉnh’

Kem Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi biết chồng cặp bồ 3 tháng nay. Đây là lần đầu nên tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh, bỏ qua để mong gia đình con cái hạnh phúc.
Chồng và tiêu tam bày kế để yên tâm ngoại tình, vợ đến tận nhà ‘tặng cô cái tát cho tỉnh’
Ảnh minh họa

Trước nay chồng tôi hiền lành, chịu khó làm ăn, lại chiều con nên nếu để mất anh, tôi cũng rất đáng tiếc.

Tôi làm y tá, dạo này công việc bận rộn nên vợ chồng ít có thời gian gặp nhau. Không ngờ mới chỉ có vài tháng thiếu “cơm” chồng tôi đã vội tìm tới phở. Ả bồ là nhân viên cấp dưới cùng công ty với chồng tôi.

Khoảng 1 tháng trước thấy chồng có biểu hiện lạ: Đi sớm về muộn, tối hay ôm điện thoại nhắn tin, tóc vuốt bóng lộn, còn dùng cả nước hoa nữa.

Tôi âm thầm kiểm tra điện thoại của vợ thì phát hiện anh nhắn tin rất tình tứ với ả nhân viên. Sau vài ngày điều tra tôi khẳng định chắc chắn giữa chồng và cô ta có vấn đề.

Chúng tôi có cuộc nói chuyện kéo dài suốt nửa buổi chiều, vào ngay ngày hôm sau. Anh khai nhận chuyện xảy ra khoảng 2 tháng trước, là cô ta chủ động trước chứ không phải anh. Anh quỳ xuống xin lỗi và mong tôi tha thứ, cho anh cơ hội sửa đổi.

Anh hứa sẽ chấm dứt với cô ta, xóa số điện thoại và tôi có thể kiểm tra bất cứ lúc nào. Vì con, vì gia đình tôi đồng ý tha thứ. Tưởng vậy là xong nào ngờ hôm qua vô tình vào mail của anh trên máy tính tôi lại thấy có tin nhắn lạ, đọc nội dung tôi phát hiện là của ả bồ kia.

Vợ vay tiền làm ăn bị vỡ nợ nên tôi muốn ly hôn để bảo vệ tài sản và giành quyền nuôi con

Điều làm tôi sốc hơn đó là cô ta bày mưu tính kế cho chồng tôi đi xin bùa về yểm tôi không biết chuyện anh ta ngoại tình. Nội dung tin nhắn có đoạn anh bảo:

“Chồng yên tâm, vợ đã tìm hiểu chắc chắn lắm rồi, thầy này cao tay lắm, chỉ mấy triệu thôi là anh và em sẽ được tự do bên nhau. Yên tâm, cô ta không biết được đâu”.

Tôi không ngờ ngoài mặt dày, cô ta còn độc ác nữa. Không thể chịu đựng thêm nữa, tôi tìm tới tận nhà để dằn mặt. Gặp tôi cô ta sốc điếng, mắt chữ O mồm chữ A, ú ớ ú ớ: Chị…chị là…chị là ai vậy?.

“Tôi là người cô muốn bỏ bùa đây sao, sốc lắm phải không? Nay chị tới tận nơi cho bỏ bùa này”.

“Xin lỗi chắc chị nhầm người rồi”.

Vừa nói cô ta vừa lôi điện thoại ra định gọi cho ai đó nhưng tôi giằng lại:

“Từ từ đã, gọi người tới giúp à, hay định gọi chồng chị. Gọi ai cũng được nhưng nghe chị nói chuyện đã”.

Sau đó tôi tặng cô ta cái tát đau điếng người, bị tát bất ngờ ả không kịp đỡ. Sau đó tôi chỉ thẳng tay vào mặt ả:

“Nay chị tặng em cái tát này làm quà. Nếu còn lần sau quà sẽ to hơn nữa đấy. Mong em sớm tỉnh ngộ”.

Cô ta đứng im không dám phản ứng. Sau đó tôi đến thẳng nhà mẹ chồng để nói chuyện. Trên đường đi lão chồng gọi không biết bao nhiêu cuộc và tin nhắn nhưng tôi không thèm nghe.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật