Vợ ghen với em gái trà xanh, chồng không thương còn trừng mắt quát: Thách đụng vào cô ấy

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Em đang rất bực lão chồng, vợ chồng vừa cãi nhau hồi lâu. Em tức nhưng không dám về ngoại. Vì giờ em về chả khác gì cõng rắn cắn gà nhà. Em mà đi, ả kia nó lại sang vợt ngay chồng thì chết dở.
Vợ ghen với em gái trà xanh, chồng không thương còn trừng mắt quát: Thách đụng vào cô ấy
Ảnh minh họa

Tính em trước giờ không phải đứa hay ghen tuông mù quáng. Chỉ là em ghét, ghét cay đắng cái loại cứ sấn sổ lấy chồng người ta.

Hồi xưa khi yêu nhau, em đã không ưa kiểu cách của bé này rồi. Lúc nào cũng bảo anh trai, em gái. Nhưng mà có gì cũng gọi chồng em sang.

Thậm chí hồi mới yêu nhau còn có những chuyện thế này các chị ạ. Em gọi cho lão ấy từ 8 giờ tối đến 10 giờ đêm mà lão không nghe. Đến gần 11 giờ thì gọi lại bảo:

“Nãy gọi anh gì đấy, anh qua nhà cái Hạnh tí. Quên mang điện thoại, giờ mới thấy cuộc gọi nhỡ”.

“Đêm hôm anh qua đó làm gì, nhà thì có mình nó”.

“À bồn cầu nhà Hạnh tắc, anh qua thông thôi”.

“Ôi anh bị điên à. Nhà nó như nào liên quan gì đến anh mà anh phải sang? Đừng có gần gũi quá mức, em không đồng ý đâu”.

Vì lúc đó đang yêu nên em cũng chỉ nói vậy, còn quan trọng vẫn là ý thức của anh. Nhưng sau khi cưới, em thấy hai người này quả thật có vấn đề. Chồng em thì không biết ý lão như nào, chứ cô em gái mưa của anh thì kiểu gì cũng đang lăm le cướp chồng em.

Dạo này mẹ chồng em lên chơi. Bình thường bà thích bé kia nên cứ kêu sang nói chuyện, nhổ tóc sâu. Lúc đầu em cũng thoải mái thôi, cho đến khi cô ả liên tục ngủ lại nhà em các chị ạ. Nhà thì cách nhau có mấy cây số mà cũng ngủ lại là như nào?

Ngứa mắt quá, hôm qua em mới nói:

“Thôi, nay em về sớm đi. Em sang đây ngủ rồi bố mẹ cũng lo, con gái lớn xa nhà nữa, người ta lại đồn đoán không hay”.

Ả này bắt đầu phụng phịu:

“Vâng, em xin lỗi chị. Là do em suy nghĩ chưa được thấu đáo. Cũng may có chị nhắc. Nhưng em xem nhà mình như gia đình nên mới ở thoải mái như vậy”.

Mẹ chồng em thấy ả rơm rớm nước mắt lại quát con dâu:

“Con thật là, em nó như em út trong nhà. Có làm sao đâu mà phải về, nay cứ ngủ lại đây với bác”.

Việc mẹ chồng quá dung túng cho ả làm em thấy không yên tâm. Đợi chồng về, em mới dặn:

“Mai anh nói cô em nuôi quý hóa về mà ngủ. Nhà em là cái nhà chứ không phải chỗ trọ của cô ta. Còn anh cũng liệu hồn, em thấy hai người có vấn đề lắm rồi đấy”.

“Ơ ý em là sao, bọn anh chỉ là bạn thôi. Nhưng mà nói trước, em không được làm gì quá đáng. Anh thách em đụng đến nó”.

Ôi em lộn máu lên quạc lại cho:

“Này, anh thách nhầm người rồi. Tôi lại sợ cái thách của anh quá cơ. Ngày mai tôi sẽ sang nhà bố mẹ nó để nói chuyện. Xem ông bà ấy dạy con kiểu gì mà để con gái đi lang bạt kỳ hồ như thế”.

Nhưng nói gì thì nói, sau đó em cũng im lặng ngủ. Chứ lão mà ra sofa thì lộ ra bọn em cãi nhau. Với cả em mà bỏ đi, kiểu gì mai bé kia cũng mang quần áo đến ở. Nên thôi, em cứ phải nghĩ cách trị em gái mưa của chồng đã. Các chị có cao kiến nào không, vì giờ mẹ chồng em quý ả lắm.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật