Tôi giật thót khi chồng đón ở cửa khách sạn: Làm gì 2 tiếng trên đó, thằng Bin chờ mẹ ngủ gật rồi

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Kể ra đây thì mọi người chửi tôi là người đàn bà không ra gì. Nhưng con người ai chẳng có lần sa ngã, đi chệch khỏi chuẩn mực cho phép.
Tôi giật thót khi chồng đón ở cửa khách sạn: Làm gì 2 tiếng trên đó, thằng Bin chờ mẹ ngủ gật rồi
ảnh minh họa

Tôi lấy chồng suốt 7 năm không được hạnh phúc. Lúc đầu bọn tôi cũng bình thường như bao đôi khác. Thế nhưng khi sinh cu Bin xong thì chồng tôi bị mắc bệnh về đường tiết niệu. Nhu cầu đàn ông của anh yếu hẳn đi, từ đó đời sống chăn gối nhạt nhẽo hẳn.

Chồng bị bệnh tất nhiên chúng tôi cũng cùng nhau cố gắng chạy chữa. Nhưng nói thật là tôi cũng là đàn bà, cũng có bản năng của mình. Đêm đêm nằm bên cạnh người chồng ỉu như bún cũng chán lắm mọi người ạ. Chồng tôi nhiều lúc cũng thương vợ, biết ý và cố gắng nhưng anh luôn đầu hàng khi chưa bắt đầu.

Mỗi cái là chồng tôi rất cần cù, chăm chỉ. Anh mở cửa hàng bán đồ nhôm kính thu nhập cũng tàm tạm. Anh luôn dành thời gian để giúp tôi chăm sóc con cái. Cu Bin giờ học lớp 1 rồi nhưng chủ yếu ở với bố là nhiều. Tôi thì đang làm trưởng phòng nhân sự cho một công ty của Nhật nên khá bận rộn.

Có lúc đi làm về con đã ngủ rồi, nhiều lúc nghĩ mình làm mẹ cũng tệ thật nhưng biết làm sao được. Vì cuộc sống mà, tôi lại là người phụ nữ cầu tiến, đam mê với công việc không thích mấy thứ nhỏ lặt vặt như chăm sóc con cái, nhà cửa. Với lại mọi việc chồng tôi luôn làm tươm tất, ngon nghẻ rồi, tôi có làm anh cũng chẳng mượn. Mỗi lần thấy tôi lau nhà anh lại bảo:

“Mẹ nó cứ để đấy anh làm cho, đi nghỉ ngơi chứ không lại mệt”

Nhiều lúc tôi vui vì chồng đã làm hết việc nhà rồi. Nhưng nghĩ cũng chán vì suốt ngày chân tay, quần áo anh lấm lem bụi, rồi ăn nói cũng không được khôn khéo như người ta nữa. Thế rồi tôi đã gây ra một tội lỗi vô cùng đáng trách, tôi không lẩn tránh tội lỗi của mình, nên muốn kể ra cho nhẹ lòng.

Vì chán chồng nên tôi đã phải lòng một anh đối tác của công ty. Mấy lần đi ăn, café với nhau rất thân thiết, rồi tôi và anh đã đi quá giới hạn. Thỉnh thoảng bọn tôi lại hẹn hò tâm sự với nhau rồi ai lại về nhà nấy.

Hôm đó tôi cùng anh lại hẹn hò ở khách sạn. Mặn nồng xong tôi mệt nên nán lại ngủ thêm lúc mới về. Xuống đến cổng tôi choáng váng khi thấy chồng bế thằng Bin ngồi trên xe máy. Thằng bé thì ngủ gật cả đi rồi. Chồng nhìn tôi bằng ánh mắt hằm hằm, đỏ ngàu rồi nghiến răng nghiến lợi, nhưng rồi anh hạ giọng xuống:

“Em làm gì trên đó tận 2 tiếng vậy, thằng Bin chờ mẹ ngủ gật cả đi rồi đây này”

Tôi sợ hãi lắm nhưng may là lúc đó nhân tình của tôi về được một lúc rồi. Tôi chỉ lấp liếm:

“Em có hẹn với khách hàng ở đây, giờ mới xong việc”

Chồng tôi không nói gì mà bảo không cần bắt taxi, lên anh chở về. Tôi ôm con ngồi sau mà lòng nặng trĩu. Chắc chắn chồng biết tôi có bồ nên mới theo dõi nhưng không hiểu sao anh không trách vợ bất cứ một lời nào. Nhìn thái độ của chồng tôi biết anh buồn và thất vọng nhiều lắm.

Tôi thừa hiểu mình với anh nhân tình kia chỉ qua lại với nhau thôi chứ không thể bỏ gia đình được. Tôi rất hối hận chỉ vì bản năng quá lớn mà không thắng nổi được lý trí, làm chuyện có lỗi với chồng con. Giờ tôi cũng không biết nên chọn gia đình hay là chọn tự do cho mình nữa mọi người ạ?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật