Cố ‘câu’ anh giám đốc 1 vợ 2 con, đến khi em có bầu thì vợ anh bảo: Chồng chị đi trốn nợ rồi

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Em đang quẫn trí quá mọi người ạ, tất cả cũng tại em ngu dại mà giờ đây không những khổ một mình còn lây sang cả con nữa. Đứa bé trong bụng em được 6 tháng rồi nhưng giờ bố nó đã mất hút hàng lươn chẳng thấy đâu nữa.
Cố ‘câu’ anh giám đốc 1 vợ 2 con, đến khi em có bầu thì vợ anh bảo: Chồng chị đi trốn nợ rồi
Ảnh minh họa

Năm nay em 27 rồi, trước đây cũng từng yêu 2 người nhưng sau đó chẳng ưng ai cả. Em luôn có tư tưởng mình cũng xinh đẹp chẳng thua kém ai nên tự đặt ra tiêu chuẩn chọn người đàn ông phù hợp với mình.

Lúc còn đang yêu người thứ 2 thì em gặp bố của con em bây giờ. Anh rất chững trạc và rất chiều chuộng em. Ngay lần đầu hẹn hò anh đã tặng sợi dây chuyền bằng vàng 5 chỉ. Mỗi lần đến đón em đi chơi anh đều lái xe riêng đến khiến bao người lác mắt, xì xào bàn tán.

Được anh chiều chuộng, thậm chí anh còn hứa hẹn sẽ tổ chức đám cưới với em vào cuối năm sau. Nghe những lời ngọt ngào đó em tin rằng đây chính là người đàn ông của đời mình rồi. Thế nên em quyết định chia tay mối tình thứ 2, toàn tâm toàn ý với người mới.

Một lần nhân lúc anh ngủ, em tò mò mở điện thoại của anh ra xem. Em sốc đến suýt ngất vì trong điện thoại anh ngập tràn ảnh của một người phụ nữ và 2 đứa trẻ. Em cũng vào facebook thì mới biết lâu nay anh chát chít với em bằng một nick khác, còn nick chính thì thường xuyên đăng ảnh của vợ con lên.

Em điên cả tiết, gọi anh dậy để đối chất. Cuối cùng anh cũng khai thật:

“Anh xin lỗi, anh không cố ý giấu em đâu, nhưng mà bọn anh giờ không còn tình cảm gì cả, sống với nhau là vì con cái thôi. Sớm muộn gì anh cũng ly hôn cô ta để cưới em”

“Tôi không tin, không bao giờ tin”

“Em phải tin anh chứ, anh thề anh nói thật”

Cả tuần đó em khóc lóc, suy sụp lắm, cứ tưởng đã tìm được người đàn ông có thể cho mình một cuộc sống an nhàn, hạnh phúc sau này, nhưng thật không ngờ lại bị lừa dối. Lúc đấy em cũng định chia tay rồi nhưng không hiểu sao chính bản thân đã quá yêu anh ấy. Dần dần em ra sức níu kéo và giục anh bỏ vợ cưới mình.

Anh cứ khất hết lần này đến lần khác:

“Công việc của anh dạo này không được tốt”. Hay: “Thằng nhà anh vừa vào lớp 1, không muốn nó bị ảnh hưởng tâm lý...”

Anh càng như thế em càng nổi máu ghen, quyết phải "câu" anh ấy bằng được về tay mình. Thế rồi em không dùng biện pháp tránh thai như trước nữa, được 2 tháng thì dính bầu thật. Lúc em báo tin vui thì anh bảo:

“Em giải quyết đi, anh không thể cưới em được”

Quá đau đớn vì bị ruồng bỏ, em quyết định vác hẳn bụng bầu đến nhà cho biết mặt, muốn phủi tay với em đâu có dễ.Nghe em giới thiệu là vợ bé của anh ấy, chị vợ chỉ bình thản nói:

“Vợ chồng tôi sắp ra tòa rồi, chẳng liên quan gì đến nhau nữa. Với lại mấy tháng nay anh ta đang đi trốn nợ chứ có về nhà đâu”

Em nghe mà giật thót cả tim. Hóa ra người yêu của mình chỉ có cái mác giám đốc thôi, chứ anh ta làm ăn thua lỗ, lừa dối khách hàng mấy năm nay để lấy tiền đi ăn chơi phè phỡn. Giờ công ty phá sản, nợ cả hàng chục tỷ không trả được,bị kiện ra tòa nên phải đi trốn chui trốn lủi ở xó nào đó.

Em nghe xong đứng không vững, lảo đảo đi ra khỏi nhà họ. Đến giờ em mới thấm thía bài học cho sự nông cạn của mình. Cứ tưởng là gặp được giám đốc nhưng không ngờ đời em lại bi đát như vậy. Giờ em chẳng dám về quê nữa vì đang bụng mang dạ chửa như thế này. Bố mẹ mà biết chuyện chắc là ông bà sốc ngất mà chết sớm mất. Em phải làm sao đây mọi người ơi?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật