Vừa ly hôn, tôi nhận được vé du lịch miễn phí, tới nơi sếp đợi sẵn: Đến với anh, đời em sang trang mới

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Người ta cứ bảo cánh cửa này đóng lại, sẽ có cánh cửa khác mở ra. Nhưng với tôi, chuyện quá bất ngờ đến mức tôi chưa đủ tinh thần, bản lĩnh để sẵn sàng đón nhận nó.
Vừa ly hôn, tôi nhận được vé du lịch miễn phí, tới nơi sếp đợi sẵn: Đến với anh, đời em sang trang mới
Ảnh minh họa

Vợ chồng tôi nguội lạnh với nhau lâu rồi, nhưng đến giờ 2 đứa mới quyết định đường ai nấy đi. Thực ra đến giờ tôi mới có đủ can đảm để ký vào tờ đơn ly hôn, giải thoát cho chồng. Trong thâm tâm, tôi không bao giờ muốn mất anh.

Cách đây 8 năm, tôi đã rất hạnh phúc khi được sánh bước cùng người đàn ông tôi yêu bước lên hôn trường. Bọn tôi đến với nhau không phải xuất phát từ tình yêu của cả hai phía. Khi đó chỉ có tôi yêu anh thôi, còn anh thì lại đang yêu cô bạn thân của tôi.

Tôi cũng chỉ dám đơn phương yêu anh, thành tâm chúc phúc cho hai người. Thế nhưng đùng 1 cái anh với bạn tôi chia tay nhau. Không hiểu sao khi đó, anh lại quay sang tán tỉnh tôi. Mặc dù biết thừa anh chỉ tán tôi để khiêu khích người yêu, thế nhưng tôi vẫn đón nhận thứ tình cảm dối lừa đó. Rồi chúng tôi cưới nhau, khi mà tôi hạnh phúc vô cùng thì anh lại chẳng có chút cảm xúc nào cả.

Sống bên nhau mấy năm, có với nhau 1 đứa con trai. Anh vẫn làm tròn nghĩa vụ của một người chồng, người cha, nhưng tình cảm của chúng tôi chưa bao giờ mặn nồng cả.

Thế rồi cách đây 3 năm anh đề nghị:

“Chúng mình ly hôn đi”

Nghe chồng thốt ra câu đó, tôi như bị rơi xuống vực thẳm vậy. Tôi khóc lóc, gào hét, van xin anh đừng bỏ mẹ con mình. Thế rồi chồng cũng xuôi xuôi, ở lại với mẹ con tôi nhưng thật sự tôi thấy anh không được vui, chỉ miễn cưỡng làm chỗ dựa cho hai mẹ con thôi.

Thế rồi thật oái oăm, khi con bạn thân của tôi gặp biến cố, chồng của nó buôn lậu nên bị đi tù tận 18 năm. Suốt những ngày cô ấy lao đao, chồng tôi lại chạy đến bên an ủi, và tất nhiên tình cũ không rủ cũng đến. Hai người thật sự qua lại với nhau, mặc dù chồng tôi vẫn giấu giếm điều đó.

Suốt mấy năm sống bên chồng mà như không, tôi đã quyết định cho anh một lối thoát. Hôm đó về nhà, tôi đưa tờ đơn ly hôn đã có chữ ký của mình rồi bảo:

“Anh cảm ơn em đi”

“Sao thế?”

“Anh chỉ cần có thế này đúng không? Nhưng em muốn sau khi ly hôn rồi, anh vẫn qua lại thăm con, đừng để nó lạc lõng giống như không có bố vậy”

Chồng tôi trầm ngâm một lúc rồi ôm tôi cảm ơn, hứa sẽ chu cấp cho con và thường xuyên về thăm nó. Anh cũng để lại căn nhà này với một khoản tiết kiệm cho 2 mẹ con. Bọn tôi không chanh chấp gì nên thủ tục khá nhanh gọn, ly hôn xong tôi thấy hụt hẫng kinh khủng nhưng cố gắng cân bằng lại mình.

Hôm đó tự nhiên tôi lại nhận được cuộc điện thoại từ công ty du lịch, họ nói có người thân tặng cho tôi một vé đi Hàn Quốc. Đang chán nản nên tôi nghĩ cần thay đổi không khí, nên quyết gửi con cho bà ngoại rồi một mình đi du lịch.

Thật không ngờ khi vừa bước chân xuống sân bay, đang lơ ngơ tìm người ở công ty du lịch đón mình thì tôi bất ngờ thấy sếp. Anh cầm bó hoa rất đẹp chào đón tôi. Suốt buổi tôi cứ ngỡ ngàng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra với mình.

Sếp cũng chính là người anh em thân thiết với chồng tôi. Khi bọn tôi trục trặc anh cũng biết chuyện. Ở công ty anh luôn quan tâm và ưu ái, nhưng tôi cũng chỉ nghĩ vì mối quan hệ với chồng mình nên anh ấy như vậy thôi.

Khi tôi còn đang bàng hoàng thì sếp bảo:“Đến với anh nhé, hãy cho anh một cơ hội, đời em sẽ sang trang mới. Giờ em chưa cần trả lời anh đâu, anh sẽ đợi khi nào em sẵn sàng mở lòng với anh”

Tôi nghe mà rợn cả người, vừa mới ly hôn chồng, vẫn còn đang chơi vơi nên chưa đủ tỉnh táo để quyết định điều gì cả. Tôi vẫn đi chơi vui vẻ và giữ khoảng cách với anh ấy. Tôi cần có thời gian để suy nghĩ kỹ về việc này.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật