Em tăng vù vù lên 70kg, chồng chê xấu liền bỏ theo bồ, 3 tháng sau quỳ mọp: Anh chừa rồi

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hồi còn con gái em cũng eo ót lắm. Nhưng từ lúc sinh bé đầu xong thâ‌n hìn‌h cứ nở nang không dừng lại được. Lúc cu con được 1 tuổi, em cũng định đi giảm mỡ bụng ở spa rồi. Nhưng mà các chị bạn biết cứ gàn:
Em tăng vù vù lên 70kg, chồng chê xấu liền bỏ theo bồ, 3 tháng sau quỳ mọp: Anh chừa rồi
Ảnh minh họa

"Mày còn đẻ thêm đứa nữa thì giảm cân làm gì, triển 1 lèo tập 2 xong rồi giảm luôn thể"

Có bầu bé thứ 2 em tăng cân không phanh, một phát từ 62 lên tận 80 kí. Ai gặp cũng hỏi:

"Mày chửa đôi à?"

Cứ tưởng sinh xong sẽ hao bớt được phần nào nhưng không các mẹ ạ. Công việc của em ngày ngồi 8 tiếng ở văn phòng, ít vận động nên mỡ bụng cứ dầy lên. Giờ em có bóp mồm, bóp miệng thế nào cũng chỉ giảm được xuống khoảng 1, 2 kí. Sau đó ăn 1 bữa không kiểm soát là lại lên mốc 70 cân.

Dạo gần đây chuyện vợ chồng em cũng trục trặc. Em thấy thái độ của anh cứ khác khác, chán chán sao đó. Từ lúc em sinh xong, số lần vợ chồng gần gũi đến trên đầu ngón tay, rồi anh ấy ngủ riêng. Thấy vậy em bảo:

"Anh về phòng mà ngủ, giường rộng rãi, cho con bé nó có hơi bố"

"Khiếp, người em to như cái phản ấy, đã thế còn ngáy như lợn, bố ai mà ngủ nổi"

Nghe chồng thốt lên những lời đó em sốc luôn. Dù gì em cũng là phụ nữ, em có béo, có xấu thì chồng cũng lựa lời mà nói cho tế nhị chút, đằng này tạt thẳng nước lạnh vào mặt thế ai chẳng tổn thương.

Thế là từ đó chồng em tỏ thái độ chán vợ ra mặt. Anh bắt đầu không ăn cơm ở nhà, nhiều hôm còn đi qua đêm nữa. Em nói thì câu trước câu sau là vợ chồng cãi nhau. Lúc nào lão cũng mặc định trong đầu là tại em béo, em xấu nên anh có quyền chê bai.

Hôm đó thấy lão ngủ quên, điện thoại vẫn cầm ở tay chắc đang nhắn tin với ai đó. Em lôi điện thoại ra xem thì thấy có tin nhắn đến như này:

"Anh sang đi, giường của em rộng rãi thoải mái lắm"

"Ừ, thế để mai anh "xách nồi" sang ngủ với em nha"

Đọc những dòng đó mà em quay cuồng luôn. Em không thể tin nổi chồng lại phản bội mình một cách trắng trợn như thế. Không giữ được bình tĩnh, em lôi cổ chồng dậy, cho lão xem tin nhắn rồi ném luôn cái điện thoại vào tường. Lão tiếc của nên lao vào tát em:

"Cô dám phá đồ của tôi à"

"Còn anh dám bồ bịch, anh dám phản bội tôi hả"

"Ừ, đúng đấy, tôi cũng chán nhìn cái bị thịt của cô rồi"

Thế là từ tối đó, lão mang quần áo đi đến ở với bồ luôn các mẹ ạ. Không thể tin nổi lại có loại đàn ông cạn tàu ráo máng đến thế. 2 đứa con cũng chẳng làm cho lão mảy may lưu luyến gì.

Thật sự em quá sốc và đau luôn, lúc đó em gần như kiệt sức, không thiết ăn uống gì cả. Đúng đợt đấy em lại bị sốt xuất huyết nằm viện cả nửa tháng, con em được gần tuổi thì cai sữa vì em phải truyền kháng sinh liên tục. Thế là trong đợt đó em giảm liền chục cân, khỏi cần đến spa.

Thỉnh thoảng chồng em cũng tạt qua nhà, nhưng lúc đó em đều vắng nhà, nghe kể lại hắn về lần nào cũng bị bố mẹ chồng em đuổi thẳng cổ. Em cứ tưởng lão chết dí luôn ở chỗ bồ rồi.

Nhưng nửa đêm qua em nghe tiếng chuông cửa réo ầm ĩ, vừa ra thì nghe tiếng mẹ chồng em quát:

"Thằng súc vật, mày còn vác xác về đây làm gì"

Thề luôn với các mẹ là ra thoáng cái em không nhận ra chồng luôn. Trông lão không khác gì móc từ dưới cống lên, tóc tai bù xù, râu không cạo, trán còn bị chảy máu đầm đìa nữa.

Hóa ra chồng em "xách nồi" sang ở với bồ chưa được vài hôm thì lão bị con bồ hành ngược lại, đi làm về là lao vào bếp nấu ăn hầu hạ ả. Rồi có bao nhiêu tiền đều bị lột sạch. Đến cái xe SH mang đi ả ta cũng cầm cố nốt rồi theo gã khác. Mà đau hơn là chính gã nhân tình của cô bồ chồng tôi ghen, đến tận nhà trọ táng cho lão chồng em 1 trận nhừ đòn.

Giờ về, gã cứ túm chân em van vỉ:

"Em tha cho anh đi, anh chừa rồi. Cho anh vào nhà với"

Em nhìn mà ngứa cả mắt nhưng mà đây là nhà của bố mẹ lão, nghĩ đi nghĩ lại em cũng nể bố mẹ chồng nên bảo:

"Thôi, anh cứ vào nhà đi rồi tính tiếp"

Nói xong em bế con vào phòng. Loại người như lão giờ em nhìn bằng nửa con mắt, còn gì nữa đâu mà luyến tiếc.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật