Mẹ đẻ đi 200 km mang bình rượu nghệ cho con gái vừa sinh mà mẹ chồng quát: Vứt ngay đi

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Càng nghĩ thương bố mẹ quá. Tôi vừa đẻ xong không đi làm ra tiền còn mang tiếng ở nhà ăn bám chồng. Mẹ chồng thì khó tính, không thương con dâu và cháu nội, suốt ngày chỉ nghĩ cách đay nghiến làm khó con dâu.
Mẹ đẻ đi 200 km mang bình rượu nghệ cho con gái vừa sinh mà mẹ chồng quát: Vứt ngay đi
Ảnh minh họa

Nhớ lại lúc đẻ đứa đầu tiên là con gái, mẹ chồng bảo dâu mới sợ ở bên nội không được chăm sóc chu đáo nên bà bảo về ngoại đẻ để bố mẹ tiện chăm sóc cho.

Bố mẹ đẻ tôi cách nhà chồng 200km, tôi chửa tới tháng thứ 8 thì thu dọn đồ về ngoại ở để chờ ngày đẻ. Thật ra tôi muốn đẻ ở nhà nội hơn vì thành phố có nhiều bệnh viện hiện đại, uy tín hơn. Về quê tôi cách xa bệnh viện lại bệnh viện huyện không bằng cấp Trung ương được. Nhưng vì mẹ chồng đã nói vậy nên tôi đành về.

Tôi vừa đẻ đứa thứ 2 được gần 2 tháng, lần này là con trai nên mẹ chồng bảo đẻ ở nhà chồng cho tiện nên bà ngoại xác định ra chăm. Tôi vẫn nhớ hôm đi đẻ, 4h sáng bụng đau dữ dội, biết là dấu hiệu sắp sinh nên chồng tôi lập tức gọi điện cho bố mẹ vợ để ông bà chuẩn bị lên chăm.

Trong khi đó mẹ chồng tôi ngủ ở tầng dưới tỉnh bơ như không. Chồng tôi có xuống đập cửa gọi nhưng mẹ tôi nói vọng ra bảo: “Đau đẻ thì mày đưa nó đi đi, gọi bọn tao dậ‌y th‌ì làm được gì, giờ trong viện dịch vụ gì chả có rồi, lôi cả nhà vào làm gì cho trật chỗ”.

Mẹ đẻ tôi sau khi nghe xong điện toại thì lục đục dậy ra vườn đào bình rượu nghệ ngâm cả năm nay mang lên cho con gái dùng. Bố tôi phóng ra soi đèn pin đi xin lá về cho tôi xông người. Tất tần tất các món đồ đều gói lại cẩn thận để mẹ tôi mang lên cho con gái đẻ.

Ở quê mà 4h sáng thì vẫn tối thui như mực vậy mà bố mẹ tôi chẳng quan vất vả bắt xe 200km tha lôi đồ đạc lên cho con gái. Đến 8h30 thì mẹ đến, lúc tôi chưa đẻ được, bác sỹ thông báo mới mở được tầm 3 phân.

Nhìn mẹ đẻ tay xách nách mang bao nhiêu đồ mệt nhoài người mà mình nhìn xót cả ruột. Vậy mà 2 ngày sau mẹ chồng thấy bình rượu nghệ liền bảo thẳng: Giờ còn ai dùng loại này nữa, mang đổ ngay đi.

Thật sự, bố mẹ đẻ tốt bao nhiêu thì bố mẹ chồng hãm bấy nhiêu. Trong khi đó đẻ đứa thứ nhất mẹ chồng chẳng giúp được gì. Đứa thứ 2 sinh xong 2 ngày rồi bà mới vào nhìn cháu được lúc chứ không bế.

Cả năm chỉ ước Tết được về thăm và ăn Tết cùng bố mẹ đẻ mà suốt ngần ấy năm làm dâu chưa được về lần nào. Toàn ra Tết, mùng 3, mùng 4 mới được về, lúc ấy làm gì còn Tết nữa. Có mom nào đi lấy chồng mà khổ như tôi vậy không?.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật