Chồng đuổi khỏi nhà, mẹ anh cuốn gói theo tôi: Trong này có 100 cây vàng, mẹ con mình sống cả đời

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hồi còn yêu nhau, tôi cứ ngỡ mình vớ được công tử con nhà giàu là sướng, chuột sa chĩnh gạo. Thế nên tôi cố gắng bất chấp tất cả, loại ra bao nhiêu đối thủ để được sở hữu người đàn ông đó.
Chồng đuổi khỏi nhà, mẹ anh cuốn gói theo tôi: Trong này có 100 cây vàng, mẹ con mình sống cả đời
Ảnh minh họa

Ngày tôi bước chân về nhà chồng cũng là ngày tôi nếm quả đắng đầu tiên khi bất chấp lấy chồng giàu. Đúng đêm tân hôn rôi kinh hãi khi biết chồng nghiện m‌a tú‌y đá, anh mang cả đồ nghề về tận phòng của hai đứa và hành xác tôi suốt đêm. Trước đây lúc còn yêu tôi cũng chỉ được anh đưa lên bar chơi là cùng, chứ không biết anh lại dính vào thứ chết người đó.

Hôm sau tôi về nhà mẹ đẻ trong tình trạng hai mắt thâm quầng, người tím tái vì bị chồng ngá‌o đ‌á cấu véo, hành đến lê lết. Từ đó cuộc sống hôn nhân của tôi là quãng thời gian dài sống trong địa ngục tăm tối.

Lấy anh được 1 năm thì tôi sinh một thằng cu, cứ tưởng có con anh sẽ tu tâm dưỡng tính nhưng không. Càng ngày anh càng sa đà vào các cuộc ăn chơi bét nhè, thâu đêm suốt sáng, thay bồ như thay áo.

Trên trang cá nhân của anh ngập tràn ảnh các cô gái vào đấu đá nhau, cứ như người vợ là tôi đây không tồn tại trên cõi đời này vậy.

Cũng may là mẹ chồng tôi tâm lý, hiểu chuyện, bà động viên và an ủi tôi nhiều lắm nên mới vững được đến ngày hôm nay. Bà bảo tôi:

“Chúng nó sống thế nào rồi khắc bị quả báo hết con ạ”

Chồng tôi mang tiếng giúp bố mẹ làm ăn nhưng anh chẳng biết làm gì cả, mọi thứ đều dựa dẫm vào bố mình hết. 5 năm trước bố chồng bị ung thư và qua đời. Từ khi ông mất, mẹ chồng cũng suy sụp hẳn.

Con trai duy nhất là chồng tôi thì chẳng biết làm ăn gì hết, bán dần hết tài sản để ăn tiêu, đầu tư làm ăn lần nào cũng thua lỗ. Đến mức mẹ chồng tôi còn tuyên bố sẽ từ mặt anh.

Hôm đó, chồng tôi từ đâu về nhà, hằm hằm ném hết đồ đạc rồi tuyên bố:

“Nhà này tôi thế chấp ngân hàng rồi, mẹ con cô cút đi đâu thì đi”

Tôi với mẹ chồng sốc tột độ, đến căn nhà để ở anh cũng mang thế chấp ngân hàng nốt thì chẳng còn gì để nói nữa. Mẹ chồng khóc lóc thì anh bảo:

“Khóc cái gì, bà cứ chuẩn bị đồ đạc, con đưa ra chung cư ở tạm.”

Mẹ chồng tôi lẳng lặng thu dọn đồ, lúc tôi dắt con ra khỏi nhà thì bà cũng cuốn gói theo sau:

“Sống chết mẹ cũng không ở với cái thằng bất hiếu kia nữa. Mẹ ở cùng con nhé”

Tôi ngạc nhiên lắm, cũng thương bà nên cứ gật đầu đại, nghĩ sẽ ra thuê một căn nhà trọ ở tạm rồi tính tiếp. Chưa biết đi đâu thì mẹ chồng gọi xe đến một căn nhà cách đó hơn chục cây số.

Bà bảo đây là căn nhà ông bà mua cách đây chục năm rồi, nhưng chồng tôi không biết. Giờ bà để lại cho mẹ con tôi. Rồi bà mở trong cái đùm khi mang đi theo, bên trong toàn vàng miếng với mấy cái kiềng, lắc tay.

Bà bảo:

“Cả đời mẹ tiết kiệm được từng này, định để lại cho vợ chồng con. Nhưng thằng Phú giờ như vậy, con cứ giữ hết đi. Khổ nhiểu rồi, giờ hưởng thụ con ạ”

Tôi không thể tin nổi những gì đang bày ra trước mắt mình. Không ngờ khi thoát được khỏi tay gã chồng tệ bạc, mẹ chồng lại thương quý, tin tưởng tôi, giao cho nhiều tài sản đến như vậy.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật