Hôn nhân tẻ nhạt, chúng tôi ly thân 1 năm, đêm qua anh bảo: Nhớ hơi vợ rồi, mình về bên nhau đi em

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Có chị nào dũng cảm đến mức vợ chồng cho nhau ra ngoài tìm bạ‌n tìn‌h thoải mái chưa? Tôi đã từng làm như vậy, và đến bây giờ không hối hận vì điều đó.
Hôn nhân tẻ nhạt, chúng tôi ly thân 1 năm, đêm qua anh bảo: Nhớ hơi vợ rồi, mình về bên nhau đi em
Ảnh minh họa

Vợ chồng tôi đến với nhau cũng từ tình bạn, gia đình hai đứa ở gần nhau nên thân quen từ nhỏ. Đến khi học cấp ba người ta cứ tưởng hai đứa là một đôi chim cu. Thế nhưng đến khi vào đại học thì ai cũng có người yêu. Thậm chí bọn tôi còn đưa cả bạn trai, bạn gái đến giới thiệu với nhau, đi ăn uống, hát hò vui vẻ lắm.

Rồi đến khi ra trường đi làm, tình cờ bọn tôi đều chia tay, thế là tự nhiên anh đề nghị:

“Hay là bọn mình thử yêu nhau đi”

Chúng tôi hẹn hò được 1 thời gian thấy rất tâm đầu, hợp ý nên quyết định làm đám cưới. Hơn năm sau tôi cũng sinh cho chồng 1 cậu con trai kháu khỉnh, đáng yêu. Nói chung hai vợ chồng tôi không có mâu thuẫn gì lớn cả.

Hai đứa đều làm ra tiền như nhau và cũng là người có tri thức nên rất tôn trọng nhau. Chỉ có điều chúng tôi tự cảm thấy cuộc sống hôn nhân tẻ nhạt kinh khủng, không còn đường cứu vớt.

Vợ chồng tôi cứ như là đôi bạn, tình đồng chí thôi chứ không phải vợ chồng. Thậm chí có tháng bọn tôi không gần gũi, nằm trên giường mỗi đứa một góc chẳng ai nói với ai câu nào. Thế rồi bọn tôi dần xa cách nhau cả về thể xác lẫn tinh thần, thờ ơ nhau và không còn tìm thấy cảm hứng với đối phương nữa.

Tầm giờ này năm trước, không phải tôi ngoại tình đâu nhưng ở cơ quan có anh trưởng phòng đã ly hôn vợ, cứ tìm cách gần gũi với tôi. Chẳng hiểu sao chuyện đó cũng đến tai của chồng. Hôm đó đi làm về anh bảo tôi ngồi lại nói chuyện với nhau, anh nói rất từ tốn:

“Anh biết là em có người khác, anh muốn dừng lại cuộc hôn nhân này để em có thể đến với người ta. Anh cũng muốn có cơ hội để tìm hạnh phúc của riêng mình”

Tôi bảo:

“Anh có người khác rồi phải không?”

Chồng tôi không thừa nhận cũng không phủ nhận điều đó. Tôi thì tôn trọng quyết định của anh thôi. Thế nên hai đứa cùng thống nhất, vì hôn nhân tẻ nhạt, không còn tìm được cảm xúc chung nên chúng tôi thả cửa cho nhau đi tìm hạnh phúc mới của riêng mình. Khi nào ai đó tìm được tình yêu đích thực thì chúng tôi sẽ ly hôn để giải thoát cho nhau. Còn trước mắt vẫn sống trên danh nghĩa vợ chồng vì con cái.

Quyết định như vậy được một thời gian thì chồng tôi dọn ra ngoài sống. Sau khi ra ở riêng anh cũng qua lại, tìm hiểu với một số người nên tôi cũng mong anh toại nguyện. Còn tôi sau khi ly thân với chồng cũng cho mình cơ hội hẹn hò với anh trưởng phòng. Thế nhưng được một thời gian tôi phát hiện anh ta còn cặp kè với một cô gái khác nữa chứ không phải chỉ có mình tôi, thế nên chấm dứt từ đó.

Lúc này tôi mới nhớ đến chồng mình, nhìn đi nhìn lại vẫn không có ai quan tâm một cách chu đáo, tận tình và hiểu tôi như anh ấy. Dù thời gian trước tình cảm vợ chồng tẻ nhạt nhưng anh chưa bao giờ to tiếng, hay dối lừa tôi một điều gì.

Đợt này cu Tin về quê với bà ngoại nên tôi được thảnh thơi vài bữa, một mình lang thang mua sắm. Tự nhiên chồng lại gọi điện rủ đi ăn. Hai đứa gặp nhau có chút bối rối, nhưng rồi quyến luyến đến muộn vẫn chưa dứt được. Đêm đó, bọn tôi cùng nhau qua đêm ở khách sạn.

Tôi thật sự không tả nổi cái cảm giác vợ chồng một năm không gần gũi, nó tươi mới và hạnh phúc vô cùng. Chồng tôi bảo thời gian qua tự cho mình đi tìm người mới nhưng không có ai thấu hiểu mình bằng vợ. Anh còn nhìn tôi đắm đuối rồi đề nghị:

“Anh nhớ hơi vợ rồi, mình về bên nhau đi em”

Tôi cảm thấy bối rối, khi đó cũng chỉ bảo để mình suy nghĩ đã. Giờ tôi thấy hơi khó xử, chúng tôi có nên quay về bên nhau không? Hay là cứ chỉ làm bạn, làm ngư‌ời tìn‌h như vậy thôi?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật