Mai mối cho cô em chồng, giờ tôi bị đồng nghiệp mắng vốn: Nhà chị có người vô duyên thế

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi năm nay 26 tuổi, mới lấy chồng hồi cuối năm ngoái. Chồng tôi là bác sĩ, và lớn hơn tôi 6 tuổi. Dưới anh còn có một cô em gái nữa, lớn hơn tôi 3 tuổi. Nói về cô em chồng thì đây có thể gọi là quả bom nổ chậm của gia đình nhà chồng khi 29 tuổi rồi mà vẫn chẳng thấy yêu đương hay dẫn ai về ra mắt.
Mai mối cho cô em chồng, giờ tôi bị đồng nghiệp mắng vốn: Nhà chị có người vô duyên thế
Ảnh minh họa

Mà nhất là cô em chồng còn có công việc ổn định, mặt mũi xinh xắn, ưa nhìn nữa. Mẹ chồng tôi sốt ruột lắm, cứ đứng ngồi không yên. Đến mức hồi vợ chồng tôi còn đang yêu, mới về nhà ra mắt mà bà đã hỏi tôi có bạn nào lớn tuổi chưa lấy vợ không để mai mối cho cô em chồng.

Tôi lúc đó chưa biết em chồng là người ra sao nên không dám nhận giới thiệu bừa. Đến khi thành người 1 nhà, chung sống với nhau rồi, tôi mới biết nguyên do vì sao cô ấy ế. Em chồng tôi thực sự vô duyên không còn lời nào để bào chữa!

Con gái, con lứa mà em vừa ăn vừa nói, mồm nhai nhồm nhoàm như một cái máy nghiền. Đã vậy em ngồi còn hay rung đùi như máy khâu vậy. Mỗi lần ngồi ăn vặt, em chồng toàn làm rơi vung vãi đồ ăn xuống sàn nhà. Nói thì hơi quá nhưng nhiều lúc tôi nghĩ phải chăng mồm em bị mẻ?

Tuần trước, tôi để quên tài liệu ở công ty và có nhờ một anh bạn đồng nghiệp tiện đường mang hộ qua nhà. Anh đồng nghiệp của tôi năm nay cũng 29 tuổi, trước đây từng làm việc ở nước ngoài, năm ngoái mới về nước.

Anh này thì nhà giàu, vui tính, mặt mũi bảnh bao và đặc biệt là mới chia tay người yêu hồi đầu năm. Lúc đồng nghiệp qua nhà đưa tôi tập tài liệu thì cô em chồng cũng ở nhà và trông thấy. Vừa nhìn thấy anh ấy, em chồng tôi đã bị “sét đánh”. Thế là cô nàng nằng nặc đòi chị dâu mai mối hộ. Mẹ chồng tôi biết được cũng thêm dăm ba lời nhờ vả.

Hôm sau đến công ty, tôi phải ngọt nhạt giới thiệu đủ điều về cô em chồng rồi cho anh đồng nghiệp xem ảnh. Vì em chồng tôi xinh nên anh kia nhìn xong cũng mê. Nhưng thú thật lúc 2 người có buổi gặp đầu tiên, tôi lo như nằm trên đồng lửa, chỉ sợ em chồng thất thố.

Đúng như vậy, ngay sau buổi gặp mặt của 2 người họ, anh đồng nghiệp nhắn tin cho tôi:

“Thôi Hương ơi, anh với em chồng của em không có duyên đâu. Cô ấy nằm ngoài tiêu chuẩn của anh.”

Tôi cố gắng gạ hỏi thì anh ấy nói xổ toẹt, chê em chồng tôi vô duyên quá. Người đầu mà cứ vừa ăn, vừa nói, mồm mép nhồm nhoàm, lại còn bắn cả thức ăn lên mặt anh ấy nữa. Anh ấy còn kể nhiều nhưng xấu mặt quá nên tôi không dám nghe, chẳng dám nhớ nữa.

Mấy hôm nay, em chồng cứ hỏi tôi xem anh đồng nghiệp có nói gì về cô ấy, sao mãi không thấy liên lạc lại. Tôi đành phải nói dối là anh kia đang bận đi công tác, cô em mới chịu tha cho tôi. Nhưng thú thật, chuyện nói dối cũng chỉ được vài ba hôm thôi, chứ giấu mãi sao được.

Còn về phía cô em chồng, tôi phải khuyên như thế nào cho cô ấy duyên dáng hơn đây?  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật