Biết con gái lấy chồng giàu, bố mẹ động tí xin tiền, tôi đưa 10 triệu: Từ nay hết bố con

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi lấy chồng được 7 năm, nhà chồng cách nhà bố mẹ đẻ 40 cây số nhưng tôi ít về nhà lắm. Nguyên nhân cũng đều do bố mẹ đẻ cả. Trước đây ông bà trọng nam khinh nữ, lúc nào cũng coi em trai tôi là vàng là bạc, còn hai đứa con gái chẳng coi ra gì. Chị em tôi từ bé đến lớn bị bố mẹ cho ăn đòn liên lục. Thỉnh thoảng mẹ lại quát:
Biết con gái lấy chồng giàu, bố mẹ động tí xin tiền, tôi đưa 10 triệu: Từ nay hết bố con
Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Tôi lấy chồng được 7 năm, nhà chồng cách nhà bố mẹ đẻ 40 cây số nhưng tôi ít về nhà lắm. Nguyên nhân cũng đều do bố mẹ đẻ cả. Trước đây ông bà trọng nam khinh nữ, lúc nào cũng coi em trai tôi là vàng là bạc, còn hai đứa con gái chẳng coi ra gì. Chị em tôi từ bé đến lớn bị bố mẹ cho ăn đòn liên lục. Thỉnh thoảng mẹ lại quát:

“Tao mà đẻ được con trai trước thì không có hai đứa mày đâu”.

Xem Video: Chết cười khi con gái đi lấy chồng gọi điện về cho mẹ

//

Nghe mẹ nói vậy cũng thấy buồn lắm nên suốt mấy năm đại học tôi ít về nhà, nghỉ hè cũng tranh thủ đi làm thêm tự lo tiền học hành. Tôi có sẵn ngoại hình lại biết ngoại ngữ nên ra trường xin được công việc khá tốt. Đến lúc tôi gặp chồng mình bây giờ yêu hai năm thì cưới.

Bố mẹ đẻ tôi lạ lắm, suốt mấy năm con gái đi học chẳng ngó ngàng gì đến, nhưng khi biết tôi lấy chồng giàu lại thay đổi thái độ hẳn. Hôm ăn hỏi bố mẹ chồng tự đặt lễ 50 triệu rồi mà ông bà vẫn còn cò kè xin thêm 20 triệu nữa. Cũng may nhà chồng thoáng chứ không người ta cười cho bẽ mặt.

Không phải nói xấu bố mẹ đẻ nhưng tôi thấy khổ lắm. Biết con rể có tiền, cứ dăm bữa nửa tháng ông lại đi xe máy đến nhà, luôn bảo vay nhưng chưa lần nào trả cả. Lúc đầu tôi cũng thương, đưa cho lúc thì chục triệu, ít cũng vài triệu.

Mà ông bà xin tiền làm việc chính đáng thì không nói, đằng này cả hai đều nghiện lô đề, ngày nào cũng đánh mới chịu. Thỉnh thoảng trúng được một lần, còn đâu toàn nuôi không hội ghi lô đề thôi.

Đồ dùng ở nhà bố mẹ đều tôi sắm cho từ cái bát ăn cơm đến ti vi, tủ lạnh, máy giặt. Chồng tôi thoáng thật nhưng cũng có mức độ thôi, đâu phải có tiền muốn cho bố mẹ vợ bao nhiêu thì cho đâu. Nhưng ông bà chẳng biết ý, động tí gọi điện xin tiền. Tôi không chuyển khoản cho y như rằng mấy tiếng sau thấy có mặt ở nhà rồi.

Hôm đó đang ăn cơm thấy ông xuống, vừa xông vào nhà đã quát:

“Tao gọi mãi chả thấy mày nghe máy gì cả. Bảo chuyển cho chục triệu không chuyển”.

Tức quá tôi nói luôn:

“Bố cứ làm như con là cái ngân hàng không bằng. Tháng này bố xin bao nhiêu lần rồi, mà con cũng chẳng còn tiền cho đâu. Bố vào ăn cơm thì ăn, không thì về đi”.

Thế mà bố quay ra chửi luôn:

“Loại mất dạy. Giờ mày ăn sung mặc sướng rồi khinh bố mẹ, để chúng tao khổ thế này đúng không”.

Ông cứ đứng đấy chửi như tát nước vào mặt con gái. Chồng tôi cũng tức, lên phòng chẳng thèm tiếp chuyện bố vợ nữa. Điên quá tôi mới bảo ông chờ rồi ra cây rút 10 triệu về đưa cho, vừa khóc vừa bảo:

“Đấy ông cầm nốt đi. Từ giờ không bố con gì nữa, tôi khổ với ông bà lắm rồi”.

Bố tôi giằng lấy tiền, chửi thêm mấy câu rồi về. Tôi buồn quá cứ ngồi khóc một trận cho đã đời. Người ta thì thương yêu con gái không hết, đằng này tôi gặp phải bố mẹ chẳng ra gì suốt ngày đến xin tiền, không cho thì chửi. Từ giờ tôi chẳng đưa tiền nữa, muốn từ mặt cũng được, mệt mỏi lắm rồi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật