Hơn 1 năm phải lòng anh rể, tôi biết là sai trái nhưng không ngăn được nhớ nhung

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Những ngày này sống bên chị gái mặc dù rất tốt nhưng tôi lại chỉ muốn được chuyển ra ngoài để tránh chạm mặt anh rể mình. Nhưng tôi còn chưa biết lấy lý do thế nào để nói với anh chị bởi họ đối đãi với mẹ con tôi quá tử tế. Ttôi sợ tình cảm với anh rể trong tôi cứ nhen nhóm lên mỗi ngày một lớn thì sẽ có ngày tôi làm điều sai trái mất.
Hơn 1 năm phải lòng anh rể, tôi biết là sai trái nhưng không ngăn được nhớ nhung
Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Tôi chuyển ra Hà Nội sống với gia đình chị gái và anh rể đã được hơn 1 năm nay sau khi tôi ly thân chồng. Trước đây, tôi sống ở Sài Gòn nhưng cuộc hôn nhân của vợ chồng không hạnh phúc. Gia đình chồng từ bố mẹ đến các em đối đãi với tôi cũng rất tệ và thường xuyên mâu thuẫn nhau. Cảm thấy quá khó khăn để tiếp tục, tôi đề xuất ly hôn nhưng anh không chịu vì thương con gái nhỏ. Vì thế chúng tôi tạm ly thân, tôi ôm con 3 tuổi ra khỏi nhà về Hà Nội ở với vợ chồng chị gái.

Vợ chồng chị gái tôi cưới nhau đã 15 năm nay. Anh chị cũng từ quê ra Hà Nội lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Thế nhưng đến giờ chị và anh rể đã mua được nhà cao cửa rộng, xe hơi và có cả một công ty công nghệ khá lớn. Hàng ngày anh chị rất bận rộn với công việc, bởi thế chị bảo tôi cứ ở nhà giúp việc, đưa đón các cháu đi học giúp. Ngoài được ăn sung mặc sướng, mỗi tháng chị còn trả thêm tôi 10 triệu để tiêu pha, tích lũy.

4 tháng trước, chị và anh rể còn mua lại mảnh đất 30m2 nhà bên cạnh xây cho mẹ con tôi căn nhà 3 tầng khang trang cho ở riêng thoải mái. Chị sắm sửa cho tôi hết nội thất trong nhà. Con tôi chị cũng coi như con của chị, lúc nào cũng yêu thương, quan tâm. 

Chị gái tôi tốt tính như vậy còn anh rể cũng tốt bụng không kém. Mang tiếng là em vợ nhưng đi công tác ở đâu về anh cũng có quà cho 2 mẹ con tôi. Đặc biệt lúc nào anh cũng khuyên nhủ nhẹ nhàng mà chân thành. Hễ có thời gian rảnh là anh lại giúp đỡ 2 chị em việc nhà.

Mới ở cùng chị gái và anh rể được hơn năm nhưng tôi cứ dần cảm mến anh. Có những lúc thấy chị được yêu thương, tôi chỉ ước mình được ở vị trí đó. Dường như biết tình cảm tôi dành cho, anh rể cứ lờ đi, không đoái hoài gì đến. 

Hôm trước, anh đi công tác Nha Trang 7 ngày mà tôi ở nhà cứ nhớ anh da diết nhưng tôi chẳng thể gọi điện cho anh hỏi han như chị gái mình được. Tôi tự biết, tình cảm này là sai trái nhưng tôi không sao ngăn được nhớ nhung.

Tôi rất sợ nếu như 1 ngày bị chị gái phát hiện ra, chị sẽ trách tôi là nuôi ong tay áo. Bản thân tôi cũng sẽ cố gắng không làm gì để ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình chị. Tôi còn nghĩ hay là mình đang thiếu thốn tình cảm mà lại ở cạnh người đàn ông quá tốt tính và có tiền tài nên như vậy. Tôi phải sửa suy nghĩ lệch lạc này thế nào bây giờ? Hay là tôi dọn đi nơi khác ở và tìm người hẹn hò cho bớt cô đơn để quên đi tình cảm tội lỗi này?

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật