Về làm dâu, nhà chồng chê tôi lùn béo. 5 năm sau bà nội bảo cháu: Nhìn mẹ con mà học

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tính đến thời điểm này, tôi đã về làm dâu nhà chồng được 5 năm. Hiện vợ chồng tôi cũng có 1 con trai nhỏ gần 4 tuổi. Dù chồng tôi rất đẹp trai, còn tôi lại chẳng có gì nổi bật nếu không muốn nói là vừa lùn vừa béo nhưng gia đình tôi lúc nào cũng hạnh phúc. Đặc biệt chồng và cả nhà anh ngày càng yêu quý, trân trọng tôi hơn.
Về làm dâu, nhà chồng chê tôi lùn béo. 5 năm sau bà nội bảo cháu: Nhìn mẹ con mà học
Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Nhớ lại thời điểm mới về làm dâu, chính vì cái chiều cao chỉ khiêm tốn 1m50, lại nặng tận 50kg, tôi nhìn như cái nấm lùn béo mập nên bị cả họ nhà chồng chê bai nhiều lắm. Họ bảo thiên hạ bao gái đẹp, xứng đôi vừa lứa sao chồng tôi chẳng yêu, lại quơ phải cô vợ nhìn “chán đời”, 1 trời 1 vực so với chồng. 

Trong khi đó, em trai chồng thì cưới được cô vợ xinh ơi là xinh. Mà quả thật, em dâu tôi cao ráo, nước da trắng, lại biết trang điểm và ăn mặc vào nên lúc nào nhìn cũng rất sang chảnh. Đi ăn cỗ hay chúc Tết là em nổi bần bật giữa đám đông. Các chị em trong họ nhìn vào còn phải tới tấp khen, các anh giai thì lác hết cả mắt. 

Nhà có 2 chị em dâu khác biệt như vậy nên tôi là trung tâm bị mang ra so sánh. Nhận được nhiều lời chê bai, xì xào hàng ngày, tôi hơi chạnh lòng.

Thời điểm ấy, vợ chồng em dâu và vợ chồng tôi đều mở hệ thống cửa hàng kinh doanh đồ gia dụng bên ngoài. Khi các cửa hàng làm ăn thuận lợi, 2 cặp vợ chồng trẻ đều thu lời không nhỏ. Do kiếm ra tiền nên em dâu tôi mua sắm không ngớt tay. Đã xinh đẹp lại có tiền sắm những bộ cánh đắt đỏ, tiền đi spa làm đẹp nên trông cô ấy lúc nào cũng rất rực rỡ.

Ngược lại dù có tiền nhiều trong tay tôi vẫn cố gắng tích cóp, chi tiêu có kế hoạch, sống giản dị như trước. Có nhiều lúc anh xã còn bảo vợ:

“Tiền vợ chồng kiếm được em cứ mua sắm thoải mái, không phải tiết kiệm quá”.

Nhưng tôi toàn bảo:

“Tiền cứ để đó tích lũy và đầu tư thêm anh ạ”.

Kinh doanh đang suôn sẻ thì gần 2 năm nay do ảnh hưởng bởi dịch bệnh nên việc bán hàng gia dụng đình trệ, khó khăn. Cầm cự mãi không được, hệ thống cửa hàng của vợ chồng tôi và em chồng phải đóng cửa. Từ lúc đó, kinh tế gia đình của cả 2 nhà không còn dư dả như xưa nữa. 

Cũng từ đây mà em dâu tôi không chịu được cảnh tiêu pha không rủng rỉnh, thiếu thốn. Vợ chồng nó thường xuyên mâu thuẫn với nhau. Rồi một lần chỉ vì chồng không mua cho vợ chiếc vòng cổ 30 triệu tặng sinh nhật mà con bé đã nóng giận đòi ly thân bỏ về nhà mẹ đẻ. Riêng vợ chồng tôi vẫn duy trì cuộc sống bình thường. Cả hai đều cố gắng đi làm ngoài tạm thời có tiền mưu sinh mà chưa phải tiêu đến tiền để dành mua đất mua nhà sinh lời sau dịch.

2 năm trở lại đây, nhìn thấy những việc con dâu làm, bố mẹ chồng và họ hàng nhà anh không còn chê bai tôi nữa. Mọi người quay ra khen ngợi tôi hết lời. Thậm chí hôm qua mẹ chồng tôi ôm cháu nội còn bảo: “Nhìn mẹ con mà học này. Giờ bà mới biết, một con chim tốt không phải chỉ dựa vào mỗi lông vũ đẹp”.

Nghe bà nói mà tôi hạnh phúc vô cùng. Giờ người nhà chồng dường như mới dần nhận ra họ đã quá chú ý đến đoá hoa nở rộ xinh đẹp mà chưa từng nghĩ đến hạt giống nhỏ bé xù xì. Vì tất cả những điều này chỉ là bề nổi đẹp đẽ, sẽ không thể thay thế cho giá trị bền vững bên trong mỗi người.

Ảnh minh họa: Nguồn Internet  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật