Chị dâu đi đánh ghen, vừa nhìn thấy bồ của chồng đã đỏ hoe mắt thương cảm

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi vừa đi cùng chị dâu về. Nhưng có lẽ chẳng có vụ đánh ghen nào như vụ đánh ghen mà 2 chị em vừa thực hiện. Ai đời gặp cô bồ của chồng mà chị dâu lại đỏ hoe mắt thương xót, thậm chí còn mua bao nhiêu quà cáp cho cô ta nữa chứ!
Chị dâu đi đánh ghen, vừa nhìn thấy bồ của chồng đã đỏ hoe mắt thương cảm
Ảnh minh họa

Sáng đó tôi đang ở nhà thì chị dâu hớt hải gọi điện rủ tôi đi đánh ghen. Chị dâu bảo đã nghi ngờ chồng từ dạo trước nhưng vẫn im lặng để điều tra. Hiện tại chị đã có được địa chỉ cụ thể của cô ả kia nên rủ tôi tới tận nhà dằn mặt. 

Trước nay tôi với chị dâu khá thân thiết, chưa nói cùng là phận phụ nữ, cứ nghe thấy “bồ của chồng” với “kẻ thứ ba” là đủ sôi sục lên rồi. Dẫu là anh trai nhưng tôi cũng không bao giờ bênh vực anh trong việc làm sai trái này. 

Thế nhưng khi đến tận nơi thì chúng tôi lại được chứng kiến một cảnh tượng không ngờ nổi. Căn nhà cấp 4 cũ kỹ, nhiều chỗ đã dột nát hiện ra trước mắt chúng tôi. Trong nhà bày biện sơ sài, nghèo nàn, chỉ thấy một cụ già ốm yếu hom hem đang bế đứa bé khoảng 2,3 tuổi trên tay.

Chúng tôi giả vờ là bạn của cô bồ kia, lập tức được bà cụ tiếp đón rất xởi lởi. Hóa ra cô ta là con gái của cụ, đứa bé bà đang bế chính là con gái của cô ta với chồng cũ. Vì nó sinh ra đã bị bại não nên mẹ con cô ta bị nhà chồng ruồng rẫy, chẳng còn cách nào khác đành đem con về ở với mẹ đẻ. 

Trên có mẹ già ốm yếu cần phụng dưỡng, dưới lại có con nhỏ bệnh tật cần chăm sóc, cô ta phải vất vả làm ngày làm đêm nhưng cũng chẳng đủ trang trải sinh hoạt hàng ngày và tiền thuốc men, khám chữa bệnh. Có lẽ đó là lý do mà cô ta cặp kè với anh trai tôi để “kiếm thêm thu nhập”. 

Hai chị em ngồi chơi được một lát thì ngư‌ời tìn‌h của anh tôi cũng về đến nơi. Vừa nhìn thấy cô ta, cả tôi và chị dâu đều sửng sốt không tin vào mắt mình. Cô ta sở hữu một nhan sắc bình thường, nhưng điều đáng nói là cô ta bị tật một bên chân, đi lại cà nhắc nhìn rất mất thẩm mỹ. Thật không giống chút nào so với hình ảnh về một kẻ thứ ba cướp chồng người mà chúng tôi mường tượng ra.

Biết rõ thân phận của chị dâu, cô ta lập tức hoảng hốt lo sợ, vội vã khai thật rằng thực ra mình là người yêu cũ của anh trai tôi. Cách đây mấy tháng họ tình cờ gặp lại nhau, anh tôi thương cảm cho hoàn cảnh của người cũ nên có giúp đỡ về mặt kinh tế. Chỉ vậy thôi, cô ta thề thốt họ không hề làm gì quá giới hạn.

Chị dâu nghe xong thì tin sái cổ. Chị vốn là người hiền lành và nhân hậu, nhìn hoàn cảnh éo le của cô ta thì lập tức nảy lòng thương xót. Chị chạy ngay ra cửa hàng đầu ngõ mua rất nhiều quà bánh, bỉm sữa, quần áo trẻ con tặng cho người cũ của chồng. Lúc ấy tôi không ngăn cản nhưng khi về tôi khuyên chị đừng quá tin lời cô ta, vẫn phải cảnh giác với người phụ nữ đó. Dù thân thể cô ta có khiếm khuyết, nhìn cô ta cũng có vẻ thật thà hiền lành song ai nói trước được điều gì, đúng không?

Chị dâu cứ bảo tôi suy nghĩ nhiều. Sau khi biết hoàn cảnh éo le của cô ta, chị đã yên tâm hoàn toàn. Chị còn khen anh tôi làm vậy là có tình có nghĩa, chị không trách móc anh ấy. Sau hôm nay về nhà, chị cũng sẽ làm như không biết gì về chuyện chồng lén lút giúp đỡ người cũ. 

Ôi trời ơi trần đời tôi chưa thấy ai ngây thơ và tốt bụng như chị dâu mình. Tôi phải khuyên chị ấy thế nào để chị đề phòng hơn? Hay tôi nên nói chuyện trực tiếp với anh trai mình nhỉ?

Ảnh minh họa: Nguồn internet 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật