Tháng đưa 4 triệu mà 1 năm vợ không tiết kiệm nổi 30 triệu

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vợ tôi mà không lôi ra được 30 triệu tiết kiệm gửi cho em gái tôi vay thì kiểu gì tôi cũng gửi đơn ly hôn ra tòa cho cô ấy trắng mắt ra cho mà xem.
Tháng đưa 4 triệu mà 1 năm vợ không tiết kiệm nổi 30 triệu
Mỗi tháng tôi đưa vợ 4 triệu (Ảnh minh họa)

Lương tôi 15 triệu, mỗi tháng tôi trích ra 3 triệu trả lãi ngân hàng số tiền vay xây nhà cho bố mẹ, 4 triệu đưa vợ chi tiêu cho gia đình 4 người, 2 triệu gửi về cho bố mẹ ở quê, còn lại mấy triệu mình chi tiêu riêng.

Tôi chỉ ăn bữa tối ở nhà, 2 con học bán trú, vợ tôi nửa ngày ở nhà chỉ làm nửa ngày và nhận thêm việc về nhà làm lương 5 triệu. Tôi không cho vợ làm cả ngày vì cô ấy đi làm tối về muộn không kịp cơm nước và đón con. Mà tôi thì quen ăn đúng giờ rồi nên đói không chịu được, vậy là vợ đành xin làm bán thời gian vào buổi sáng thôi.

Tôi nghĩ với lương vợ cộng với số tiền tôi đưa thì chi tiêu sinh 1 hoạt 1 tháng cho 4 người là bét nhè, chắc chắn là phải dư ra để tiết kiệm. Vợ tôi vốn là người có tiếng chịu khó nên tôi chẳng cần nhắc nhở thì cô ấy cũng phải biết điều đó.

Tôi có kể chuyện chi tiêu sinh hoạt của gia đình tôi cho 1 chị lao công ở công ty thì chị ấy bảo:

-9 triệu/ tháng cho gia đình 4 người là thoải mái rồi. Nhà cậu còn có mảnh vườn nhỏ trồng rau không phải mua rau ăn. Chắc chắn vợ cậu sẽ tiết kiệm được tiền đấy.

- Đúng rồi ạ.

- Nhà chị đây chồng đi làm toàn rượu chè chả đưa xu nào, chị cáng đáng hết mọi việc.

- Lương chị 5 triệu mà lo được cho cả gia đình ạ.

- Thì đúng rồi.

Thế nên tôi càng đinh ninh kiểu gì vợ cũng vừa chi tiêu vừa có thể để dành ra được một khoản. Cuối năm cô em gái ở quê muốn mua xe máy có gọi điện lên hỏi tôi vay tiền, tôi thì không có nhưng vợ kiểu gì chẳng có.

- Em ơi cái Dung muốn mua xe nên gọi anh hỏi vay tiền. Em chuyển khoản cho nó vay 30 triệu nhé.

- Cái gì? Cho cô ấy vay 30 triệu á? 5 triệu may ra em có chứ 30 triệu thì em đào đâu ra được giờ? Mà mua xe gì mà vay những 30 triệu, nhà nghèo không có tiền còn sĩ. Nó vay sau lấy đâu ra trả, mà với lại em cũng chẳng có mà cho vay đâu. Bảo em gái anh mua xe rẻ rẻ thôi.

- Cô đùa đấy à? Lương cô 5 triệu, tôi đưa 4 triệu nữa hàng tháng cô tiêu sao hết được mà chẳng dư ngần đó. Chị lao công chỗ tôi lương 4 triệu mà cũng lo cho gia đình 4 người nhẹ tênh đấy. Cô mang tiền đi đốt nên mới hết à.

- Mỗi nhà mỗi khác mà. Anh tưởng 4 triệu anh đưa mà to à, tôi còn phải nhận việc làm thêm mới đủ đấy.

Vợ khóc lóc kể lể nhưng tôi chẳng thèm nghe. Tôi lạ gì cái bài ca muôn thuở của phụ nữ nữa. Kiểu gì cũng tính toán ra là nào tiền học, tiền sữa bỉm, tiền điện nước... Nhà ai chẳng có con, nhà ai chẳng phải dùng những thứ đó mà sao họ sống đủ mà mình lại thiếu? Mình nhiều tiền gấp đôi họ mà không thể nào tiết kiệm kiệm.

Tôi điên lắm, vợ cứ cảnh tiêu hoang thế này thì chỉ khổ tôi thôi. Tưởng cô ấy là gái quê, biết chắt bóp dành dụm ai ngờ lại vung tay quá trán như thế. Tôi nổi điên tìm giấy định viết đơn ly hôn thì thấy mảnh giấy vợ để trên bàn. Cô ấy liệt kê chi tiêu thế này:

- Tiền học 2 con: 3,5 triệu

- Sữa, bỉm: 800 ngàn

- Xăng xe điện thoại: 300 ngàn

- Điện nước: 700 ngàn.

- Ăn uống, chi phí khác: 2.700 ngàn. Chưa kể con ốm đau, đám cưới hiếu hỉ. Anh tưởng mấy triệu kia mà to chắc. 1 tháng anh đưa 4 triệu anh nhân lên 1 năm được bao nhiêu mà đòi tôi góp được mấy chục triệu, anh còn dư tiền lương nhiều hơn tôi sao anh không góp đi.

- Nếu cô không nôn tiền ra thì ly hôn đi, đúng là đồ vô dụng, mỗi việc hi tiêu cho hợp lý cũng không biết.

- Ok thôi tôi cũng chịu hết nổi rồi, từ mai tôi sẽ đi làm nguyên ngày để kiếm tiền nuôi con và bản thân còn anh thì tự lo đi. Con 2 đứa anh nuôi 1 tôi nuôi 1, còn đơn viết đi tôi kí.

Vợ không đưa 30 triệu cho em gái vay tôi sẽ ly hôn (Ảnh minh họa)

Tổng tròn 8 triệu, nghe quá hợp lý đi chứ còn gì nữa. Nhưng tôi không tin vào những con số này đâu, đã sai còn to còi dọa chồng viết đơn mọi người nghĩ có bực không. Vợ tôi mà không lôi ra được 30 triệu cho em gái tôi vay thì kiểu gì tôi cũng gửi đơn ly hôn ra tòa cho cô ấy trắng mắt ra cho mà xem. Đúng là đàn bà vô dụng, mỗi việc cầm tiền chi tiêu mà cũng không xong.

Biết thế này tôi quản lý tiền ngay từ đầu chứ không giao vợ nữa thì giờ đã có 30 triệu cho em gái mình vay rồi. Điên thế cơ chứ.  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật