Chu‌yện tìn‌h vượt đại dương của chàng trai Tuyên Quang và cô gái Mỹ

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Giữa cảnh đẹp hùng vĩ, thơ mộng của động Phong Nha, cặp đôi Dương Văn Thành và Jamie McNulty đã nên duyên vợ chồng từ đây.
Chu‌yện tìn‌h vượt đại dương của chàng trai Tuyên Quang và cô gái Mỹ
Ảnh: Internet

Xem Video: Cô gái Mỹ phải lòng chàng trai Tuyên Quang

Câu chu‌yện tìn‌h yêu

Dương Văn Thành (29 tuổi, quê ở xã Vinh Quang, Chiêm Hóa, Tuyên Quang) đem lòng yêu thương Jamie McNulty (31 tuổi, quê ở Las Vegas, Nevada, Mỹ). chu‌yện tìn‌h của 2 người như chuyện cổ tích giữa đời thực.

Xét về địa lý thì hai người cách xa nhau nửa vòng trái đất, họ không gặp nhau ở Tuyên Quang, cũng chẳng gặp nhau ở Mỹ. Đầu tháng năm 2014, Jamie có nghe về hang Sơn Đoòng, dù không thích mạo hiểm lắm nhưng cô thích làm điều gì đó đặc biệt. Cô nàng đăng ký tour du lịch tham quan hang Sơn Đòong và nhiều nơi khác tại Việt Nam trong thời gian 3 tuần rồi trở về Mỹ.

Ảnh: Internet

Vì quá say mê vẻ đẹp hang Sơn Đòong, Jamie tiếp tục qua Quảng Bình tham gia tour Tú Làn. Lúc này Thành là hướng dẫn viên du lịch của đoàn. Chuyến đi rất vui, thú vị cho cả khách lẫn hướng dẫn viên vì được bơi trong hang, leo hang, ngắm hang và có những câu chuyện hấp dẫn. Thế nhưng lúc đó chu‌yện tìn‌h của họ chưa bắt đầu.

Ảnh: Internet

Sau chuyến đi đó, Jamie muốn tình nguyện giảng dạy tại ĐH Quảng Bình. Khi cô gặp quản lý kinh doanh của Oxalis thì người này đề nghị Jamie làm cho Oxalis. Vì cô có học đại học quản lý kinh tế, có kinh nghiệm và thích ở Phong Nha, thích đất Phong Nha nên sau lời đề nghị 2 ngày thì Jamie đồng ý.

Ảnh: Internet

Và chu‌yện tìn‌h bắt đầu từ đây, Thành nhớ lại: “Sau tour Tú Làn vài ngày, em gặp vợ em ở văn phòng công ty, thấy quen quen và nhớ lại đã đi tour ở Tú Làn nên lúc đó mới lân la làm quen. Sau đó, có 2 khách đi tour Sơn Đoòng về muốn học tiếng Việt, vợ em cũng muốn học tiếng Việt nên em mới bày cho họ. Học một thời gian thì hai người kia bận việc quá chỉ còn vợ em học, ngược lại vợ em cũng dạy em học tiếng Anh”.

Ảnh: Internet

Mối lương duyên kể từ đây đã gắn kết hai con người ở hai nước khác nhau, tình cảm ngày càng thắm thiết. Yêu nhau đến tháng 2.2015 thì Thành cầu hôn Jamie.

Nói về chồng mình, Jamie tâm sự: “Anh ấy rất thương người, hay giúp người, kiên trì, năng động, nhiệt tình. Để sống cả đời thì phải sống một người kiên trì như anh ấy”. Còn với Thành, vợ là người con gái tuyệt vời, luôn yêu người và giúp đỡ người khác.

Cuộc sống hôn nhân ngọt ngào

Ảnh: Internet

Trước khi kết hôn cả 2 về Tuyên Quang chơi 5 lần. Vì bố mẹ Thành không biết tiếng Anh, Jamie cũng chưa rành tiếng Việt nên việc giao tiếp khá khó khăn, chỉ giao tiếp bằng mắt, bằng tay. Thành là người ở giữa phiên dịch rất nhiều.

Ảnh: Internet

Tháng 11/2015, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang tổ chức lễ trao giấy đăng ký kết hôn cho Thành và Jamie. Đến tháng 12, đám cưới long trọng của chú rể Thành và cô dâu Jamie trong sự chúc phúc của gia đình.

Ảnh: Internet

Niềm vui ngập tràn khi tình yêu của họ đơm hoa kết trái, Jamie hạ sinh đứa con gái đầu lòng tròn trĩnh và mang tên Juliana Lynn Dương.

Ảnh: Internet

Ngày đầy tháng con gái Juliana, Thành đưa cả nhà lên làm tiệc tại Tuyên Quang; trong đó có cả mẹ Jamie từ Mỹ qua. Thành và Jamie thành đôi cũng trở thành cầu nối cho mọi người của gia đình Jamie với VN. Đầu năm 2015, chị gái của Jamie qua VN chơi; tháng 6.2015, mẹ và chú của Jamie qua; giữa tháng 2.2016 thì bà ngoại Jamie qua.

Tổ ấm nhỏ hạnh phúc của Văn Thành và Jamie bên con gái cưng. (Ảnh: Internet)

Mối lương duyên trời định của 2 người

Thành là con thứ 3 trong gia đình. Hiện cả nhà Thành đang ở quê nhà Tuyên Quang, một nơi còn nhiều khó khăn. Yêu thích ngoại ngữ từ nhỏ và vốn tính tự lập, sau khi học xong lớp 12, Thành xin bố mẹ cho đi học xa nhà. Đó là miền đất Quảng Bình. Và Thành xách ba lô lên đi một mạch từ Tuyên Quang vào trọ học Trường ĐH Quảng Bình, chuyên ngành tiếng Anh.

Ảnh: Internet

Năm 2012, tốt nghiệp đại học, một cô giáo bảo Thành thử xin việc vào khu du lịch sinh thái động Thiên Đường. Nghe lời, Thành xin vào làm. Làm được thời gian, Thành gặp 1 chuyên gia hang động người Anh, người này nói mày giỏi tiếng Anh thì xin đến làm ở Công ty Oxalis, ở đó có cơ hội được đi nhiều hang động hơn, được đi cả hang lớn nhất thế giới Sơn Đoòng. Nghe hấp dẫn quá, Thành lại nộp hồ sơ xin vào Oxalis và được nhận làm từ tháng 7.2013.

Ảnh: Internet

Còn Jamie thì dạy học và làm các dự án tại Mỹ; cô rất thích đi du lịch, hiện cô đã đi được 40 nước. Lần đầu tiên Jamie đến VN là vào 2008, khi đi theo trường học, lúc đó đoàn đến thăm TP.HCM.

Ảnh: Internet

Cả hai người đúng là mối lương duyên trời định, cặp đôi nên duyên từ hang động Sơn Đòong kỳ vĩ. Cảnh đẹp nên thơ của mảnh đất Quảng Bình đã đưa 2 con người ở 2 đất nước xa xôi lại gần với nhau hơn. chu‌yện tìn‌h của họ khiến nhiều người vô cùng ngưỡng mộ bởi địa lý, văn hóa hay tuổi tác không thể chia cách tình yêu của 2 người.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật