Ly hôn, chồng dúi vào tay em sổ tiết kiệm 3 tỉ: Anh chẳng sống được bao lâu nữa

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cầm cuốn sổ tiết kiệm trên tay, nghe những lời chồng nói, tôi hóa đá ngay tại cửa tòa. Nước mắt rơi theo bóng dáng anh, tôi ân hận tột cùng nhưng tất cả đều đã quá muộn.
Ly hôn, chồng dúi vào tay em sổ tiết kiệm 3 tỉ: Anh chẳng sống được bao lâu nữa
Ảnh minh họa

5 năm yêu, 10 năm là vợ chồng, tính ra là 15 năm gắn bó, tôi cứ tưởng mình đã hiểu thấu lòng chồng song cuối cùng lại đau đớn nhận ra mình chỉ là một người vợ vô tâm, đáng trách.

Chồng tôi là người hiền lành, chịu thương chịu khó. Kể từ ngày yêu, bên anh ấy tôi đã luôn được che chở. Đặc biệt người ta thường bảo tình yêu trước và sau cưới khác xa nhau 1 trời 1 vực nhưng tôi lại không thấy vậy. Với tôi, anh không hề thay đổi, kết hôn rồi vẫn yêu thương vợ như thủa ban đầu nên lúc nào tôi cũng mãn nguyện với mái ấm của mình.

Tuy nhiên cách đây 3 tháng, chồng tôi bỗng chốc như biến thành 1 người xa lạ. Từ một người đàn ông tận tâm với gia đình, anh trở lên bê tha suốt ngày rượu chè, đi sớm về khuya, 10 ngày đi 9 ngày trở về trong say khướt. Vợ mà động nói là anh sẵn sằng trợn mắt mắng như tạt nước vào mặt.

1 tháng sau tôi phát hiện anh có mối quan hệ ngoài luồng khác. Không ít lần tôi nghe lén được anh nói chuyện với người đàn bà kia. Hai người bọn họ qua lại ăn nằm với nhau sau lưng tôi cả 1 thời gian dài rồi mà tôi không hề biết. Có được bằng chứng trong tay, tôi lao vào anh giằng xé cào cấu hỏi nguyên do tại sao lại phản bội vợ thì anh bảo:

“Anh yêu cô ấy. Với em anh thật sự không còn tình cảm”.

Lòng tự trọng bị tổn thương, tình yêu 15 năm sụp đổ hoàn toàn. Cay đắng uất nghẹn, tôi quyết định viết giấy đưa anh ký rồi kéo valy, bế con ra khỏi nhà. Hôm ra tòa, nhìn anh tôi vẫn hận thấu xương còn nguyền rằng bỏ tôi rồi nhất định cả đời anh sẽ không thể có 1 ngày hạnh phúc.

Vậy mà nhận quyết định của tòa xong, anh ra cổng trước đợi tôi. Khi ấy lòng vẫn ngùn ngụt căm hận nên nhìn mặt chồng chỉ muốn lướt đi cho nhanh song anh bất ngờ kéo tôi giữ lại, đặt vào tay cuốn sổ tiết kiệm 3 tỷ bảo:

“Anh bán căn nhà của chúng mình được từng này tiền, em giữ lấy để nuôi con. Anh chẳng còn sống được bao lâu nữa, nhà cửa tiền bạc đâu có ý nghĩa gì”.

Dứt lời, anh đi vội ra xe không để vợ kịp hỏi lại. Câu nói của chồng làm tôi ngơ ngẩn không hiểu gì. Dự cảm có điều chẳng lành, tôi gọi lại cho chị gái anh ấy gạn hỏi mãi chị mới kể là anh phát hiện bị ung thư dạ dày. Vì không muốn làm vợ khổ, muốn giải phóng cho tôi trước khi anh không còn tồn tại trên thế gian này mới cố tình diễn mình là người chồng tệ bạc, gái gú để ly hôn.

Nghe tin ấy, tôi ngã khụy hoàn toàn. Những ngày sau tôi gọi, anh khóa máy không nghe. Tới công ty tìm họ bảo anh nghỉ làm rồi. Giờ tôi không biết tìm anh ở đâu nữa.

Ảnh minh họa: Nguồn Internet 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật