Ngày cưới đau đớn của tôi khi đoàn rước dâu không đến đúng giờ, còn chú rể gặp nạn mất ngay tại chỗ

Duongnguyen Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thật sự lúc này em chỉ nghĩ tới cái chết, nhưng nếu em chết thì một sinh linh vô tội cũng sẽ phải chết theo em, em không đành.
Ngày cưới đau đớn của tôi khi đoàn rước dâu không đến đúng giờ, còn chú rể gặp nạn mất ngay tại chỗ
Ảnh minh họa

Em và chồng yêu nhau 6 năm, mới làm đám cưới hôm qua. Và cũng trong hôm qua, chồng em qua đời. Tụi em yêu nhau lâu như vậy nhưng cũng chẳng có nhiều thời gian vui vẻ.

Nhà chồng ở quê, anh lên Hà Nội lập nghiệp và cũng có thu nhập tương đối ổn định. Tuy nhiên, dù anh cố gắng thế nào thì bố mẹ em vẫn không thay đổi tư duy trong cách nhìn nhận về con người anh. Vì vậy, ông bà phản đối đến cùng mối quan hệ này, kể cả việc từ mặt em bố cũng đã từng tuyên bố.

Em không thể cãi lại bố mà cũng không cách nào từ bỏ tình yêu của mình. Cuối cùng, vì không muốn em khó xử nên anh đã chủ động nói chia tay. Em đau khổ tự nhốt mình trong phòng cả tháng trời không giao tiếp với ai. Rồi em tìm đến cái chết nhưng lại được cứu sống. Trở về từ bệnh viện, bố em bảo: “Gọi nó đến đây, để tao nói vài lời rồi cưới”.

Em vui hơn bắt được vàng, nhưng khi gọi cho anh thì máy báo thuê bao. Sau 2 ngày em tìm mọi cách liên lạc mới biết anh đã vào Nam lập nghiệp. Qua điện thoại anh bảo em: “Nếu bố đã đồng ý thì em cố gắng chờ anh, 4 năm nữa anh về sẽ cưới em làm vợ. Lúc ấy, anh hứa sẽ không còn là thằng nhà quê nữa”.

Chúng em yêu xa từ ấy, cả 2 luôn tin tưởng nhau hết lòng. Trong 3 năm đó, bố mẹ em luôn tìm cách mai mối cho em lấy chồng, nhưng em đều từ chối và một lòng chờ đợi anh. Ngày anh về, em xúc động ôm chặt anh mà khóc nức nở, chỉ biết khóc thôi.

Anh kể sau ngày chia tay em, anh được cử vào làm sếp chi nhánh mới mở trong Nam. Vì không muốn người khác coi thường nên anh đồng ý đi luôn mà không hề đắn đo. Giờ về, anh đã được công ty mua nhà cho ở, có tài xế riêng, anh còn có điều kiện đón bố mẹ ở quê ra sống cùng.

Chúng em hạnh phúc bàn tính đến tương lai, niềm vui như được nhân đôi khi em phát hiện mình có bầu. Em chưa vội nói với anh, định bụng trong đêm tân hôn sẽ dành cho anh điều bất ngờ này.

Mọi thứ được chuẩn bị tươm tất và làm đúng phong tục ở quê anh. Nghe anh bảo vì ở xa nên nhà trai phải xuất phát đi đón dâu từ 3h sáng mà em sốt ruột. Tuy nhiên anh bảo em đừng lo, ở đó ai cũng vậy mà.

Ngày cưới, em dậy sớm trang điểm và mặc váy chờ anh đến đón. Nhưng đã quá 9h mà vẫn không hề có một cuộc gọi nào từ anh, chờ cố, chờ cố… cho đến khi không chờ được nữa thì em nhấc máy gọi nhưng đầu dây bên kia nhốn nháo vô cùng, người nghe máy báo cho em biết: “Đoàn gặp tai nạn, chú rể chết luôn tại chỗ”.

Em không thở nổi, mắt mờ đi, tai ù ù như có đoàn tàu chạy qua, em ngất luôn tại chỗ. Lúc em tỉnh dậy mà không muốn mở mắt, chỉ muốn tất cả là một giấc mơ. Cả nhà lo lắng cho em, mọi người hỏi có muốn theo xe đưa xác anh về quê để nhìn mặt lần cuối không mà em lắc đầu.

Đứa con trong bụng em mới hình thành, giờ không biết đã có tim thai chưa? Nếu em nói ra chuyện này, chắc chắn sẽ không một ai đồng ý cho em giữ đứa bé lại. Nhưng, em cũng chẳng thiết tha gì cuộc sống này nữa, em chỉ muốn chết theo chồng.

Em phải làm gì đây các mẹ ơi!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật