MC Mỹ Linh nén đau thương tiễn biệt cha, NSND Đình Quang

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đông đảo nghệ sĩ Việt đã tới chia buồn với gia đình nữ biên tập viên VTV và nói lời từ biệt cây đại thụ của nền sân khấu nước nhà - Giáo sư, NSND Đình Quang.
MC Mỹ Linh nén đau thương tiễn biệt cha, NSND Đình Quang
Sự ra đi bất ngờ của NSND khiến người thân, gia đình bàng hoàng, đau xót. Vợ và các con cháu nức nở bên linh cữu ông.

7h30, ngày 16/7, lễ viếng Giáo sư, NSND Nguyễn Đình Quang diễn ra trong không khí trang nghiêm tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng. Người thân, bạn bè, các thế hệ học trò đã tới tiễn đưa nghệ sĩ về với đất mẹ. Giáo sư Đình Quang là hiệu trưởng đầu tiên của Phân hiệu kịch nói và Trường Đại học Sân khấu điện ảnh với những học trò lừng danh như NSND Trọng Khôi, NSND Doãn Hoàng Giang, NSND Đoàn Dũng, NSƯT Minh Ngọc, NSND Thế Anh, NSƯT Mỹ Dung, NSND Doãn Châu…

MC Mỹ Linh nén đau thương để cùng gia đình lo chu toàn đám tang cho bố. Chị từng chia sẻ: "Cả cuộc đời ba tôi dành để cống hiến, ông đi tới rất nhiều nơi của mảnh đất hình chữ S và yêu đất nước vô cùng. Không ngờ, ông lại ra đi trong hành trình cuối cùng trong cuộc đời".

Con gái của MC Mỹ Linh lặng lẽ trong đám tang ông ngoại. Theo chia sẻ của Mỹ Linh, NSND Đình Quang trút hơi thở cuối cùng trong chuyến đi cùng với các cháu vào Hội An, một trong những địa điểm ông dành rất nhiều tình cảm.

Diễn viên Tùng Dương - cháu của nghệ sĩ Đình Quang - bàng hoàng trước sự ra đi của bác. Trên trang cá nhân, anh viết: "Bác ruột tôi, NSND Đình Quang, nhà lý luận sân khấu đầu tiên của Việt Nam, người đã trực tiếp ảnh hưởng tới phong cách diễn xuất của tôi thông qua những bài giảng về hệ tư tưởng Stanislapski, đã vĩnh viễn ra đi ở tuổi 87. Tất cả những nghệ sĩ sân khấu và điện ảnh ở thế hệ tôi cũng như những thế hệ tiền bối và cả những thế hệ sau này sẽ mãi nhớ tới bác, người đã đem tất cả tâm huyết và trí tuệ của mình đóng góp cho sự phát triển của nền nghệ thuật nước nhà".

Dù tuổi cao sức yếu song giáo sư Vũ Khiêu vẫn tới nói lời từ biệt với NSND Đình Quang.

NSƯT Lê Mai lặng nhìn NSND Đình Quang lần cuối.

Dù tuổi cao sức yếu song giáo sư Vũ Khiêu vẫn tới nói lời từ biệt với NSND Đình Quang.

Thành Lộc bay ra Hà Nội để chia buồn cùng gia đình và thắp nén hương cho bậc đại thụ của nền sân khấu nước nhà. Trên trang mạng xã hội Facebook, NSƯT Thành Lộc viết: “GS-TS, NSND Đình Quang là người soạn ra cuốn sách Kỹ thuật biểu diễn theo hệ thống Stani Slapsky vẫn còn trong các giáo trình đào tạo tại trường Đại học Sân khấu điện ảnh Việt Nam. Các tân sinh viên có thể không biết thầy nhưng thế hệ của chúng tôi đều biết ơn những kiến thức nghề nghiệp quý báu mà thầy đã cất công biên soạn và hệ thống lại rất khoa học. Thế hệ chúng tôi không ít lần được nghe thầy giao lưu, bổ sung kiến thức nghề nghiệp cho chúng tôi”.

Diễn viên Trung Hiếu cùng đông đảo đồng nghiệp tới nhìn mặt thầy lần cuối.

Lúc sinh thời, nguyên thứ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) là cánh chim đầu đàn của nền sân khấu nước nhà. Ông là bậc thầy của nhiều thế hệ đạo diễn, diễn viên, nghệ sĩ. Trong hình, diễn viên Trung Anh tới chia buồn với gia đình NSND.

Đạo diễn Trần Lực và con trai cũng tới nói lời từ biệt với Giáo sư Nguyễn Đình Quang.

Diễn viên Chiều Xuân đau buồn trước sự ra đi của người nghệ sĩ.

Nghệ sĩ Xuân Bắc bất ngờ trước sự ra đi của bậc đại thụ nền sân khấu nước nhà.

Diễn viên Công Lý mắt đỏ hoe đưa tiễn người thầy của bao lớp nghệ sĩ, diễn viên Việt Nam.

Diễn viên Lan Hương ghi sổ tang.

Chí Trung đau buồn trước sự ra đi của NSND Đình Quang.

MC, BTV Lại Văn Sâm cũng tới chia buồn với gia đình người đồng nghiệp.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật