Giữ gìn trinh tiết - “cổ“ nhưng không “hủ“

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Với tôi, màng trinh không phải là tất cả nhưng nó quan trọng vì nó giúp tôi đánh giá được đôi điều về người con gái...
Giữ gìn trinh tiết - “cổ“ nhưng không “hủ“
QHTD trước hôn nhân mang đến rất nhiều hậu quả và thiệt thòi cho các bạn gái. Vậy thì vì lẽ gì các bạn không tỉnh táo để giữ gìn?

Tôi viết bài này không phải

để đánh giá, suy xét  về những người con gái đã trót đánh mất đi “cái ngàn vàng”. Con người ai mà không có sai lầm và mỗi người chúng ta đều có quyền mưu cầu hạnh phúc - quyền cơ bản nhất.Vì vậy không thể vì sai lầm đó mà những người con gái không thể có được hạnh phúc cho mình.

Nhưng quả thật đã có rất nhiều tâm sự đầy nước mắt từ hậu quả của việc QHTD trước hôn nhân. Bởi vậy từ thực tâm tôi muôn nói rằng :”Giữ gìn trinh tiết cổ nhưng không hủ” rất mong có thể gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh khi mà tư tưởng quá thoáng đã và đang ăn sâu vào xã hội.

Một cô gái đang ở độ tuổi đi học trở  thành mẹ, những đứa trẻ vô tội không cha để suốt đời chịu ám ảnh bởi sự thiếu vắng đó, và hàng ngàn hàng ngàn sinh linh vô tội mãi mãi chẳng có cơ hội  biết đến hơi thở của cuộc sống … Tất cả đó đang trở thành vết thương lớn của xã hội và phải chăng nó không để lại trong chúng ta bất kỳ một suy nghĩ, nỗi niềm nào?

QHTD trước hôn nhân thực sự mang đến rất nhiều hậu quả và ở đó phần thiệt thòi luôn thuộc về các bạn gái. Vậy thì vì lẽ gì các bạn không tỉnh táo để giữ gìn? Với tôi màng trinh không phải là tất cả nhưng nó quan trọng vì ít ra nó cũng đánh giá được đôi điều về người con gái.

"Trinh nữ”vẫn luôn là một hình ảnh đẹp từ xưa đến nay và đó cũng là một phần làm nên vẻ đẹp của người phụ nữ Á Đông. Vậy thì  chẳng có lý do gì mà xã hội chúng ta không tiếp tục đề cao hình ảnh đó .

Xin đừng bao biện rằng xã hội giờ đã thoáng thì cứ yêu là dâng hiến. Các bạn gái nghĩ sao khi chính bản thân tôi đã từng được nghe chính bản thân những người bạn ở cạnh tôi khi bình phẩm về mỗi người con gái mà họ vừa mới quan hệ và họ khinh thường người đó bởi người đó rất dễ. Hơi khiếm nhã nhưng đó là sự thực.

Có những suy nghĩ ngây thơ đến nỗi dùng tình dục để níu kéo tình yêu. Có thể nói tình dục chính là con dao hai lưỡi: nó có thể khiến tình yêu thăng hoa nhưng cũng có thể là hung thần đẩy tình yêu đến bờ vực thẳm. Trái chỉ ngọt khi đã chín và tình yêu cũng vậy. Hãy để tình yêu thăng hoa trong một đêm tân hôn lãng mạn . Điều đó chẳng phải sẽ tuyệt vời hơn sao ?..

Người gửi: TMT
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật