Hai cách nhìn nhận của đàn ông về chữ “trinh“

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Có hai kiểu đàn ông với hai cách nhìn nhận về chữ “trinh“ khác nhau. Cách nào cũng có hai mặt, vừa tốt vừa xấu...
Hai cách nhìn nhận của đàn ông về chữ “trinh“
Ảnh minh họa

Có hai kiểu đàn ông và cách nhìn nhận của họ về chữ “trinh” của các cô gái.

Người đàn ông nhỏ nhen, ích kỷ, cổ hủ, ấu trĩ

Đây là kiểu người đánh giá sự trong trắng của người yêu rất cao. Việc đòi hỏi “chữ trinh” đối với họ không có gì là phi lý. Nó mặc định phải như thế.

Họ mang trong mình chút gia trưởng, dù sống ở hiện tại nhưng trong đầu vẫn nặng lề lối giáo dục cũ, vẫn đậm phong cách á đông khi đánh giá người phụ nữ. Họ cũng từng yêu hoặc có thể chưa yêu. Thích đòi hỏi người yêu, nếu được thì kiểm tra xem thế nào. Nếu không được thì cũng không sao. Thậm chí họ mong người yêu từ chối, phản đối gay gắt, như thế họ càng yêu hơn, vui hơn vì họ cảm thấy tin tưởng người mình đang lựa chọn.

Với người ích kỷ, đừng hỏi họ câu “bản thân cô ấy hay màng trinh quan trọng hơn?” vì tư tưởng họ lúc nào cũng đặt chữ “trinh” lên hàng đầu. Họ lấy vợ vì chữ “trinh”. Chỉ khi nào thoả mãn điều kiện ban đầu đó thì hãy nói đến những cái về sau. Hầu hết họ cho rằng đàn bà dễ dàng trong chu‌yện ấ‌y trước hôn nhân thì chắc chắn sự thuỷ chung sau này dễ bị đặt dấu hỏi. Hơn nữa người mẹ này sau có thể ảnh hưởng tới cách giáo dục con cái, đặc biệt là con gái.

Cho dù bản thân không còn “trinh” đi nữa thì họ vẫn yêu cầu người yêu phải trong trắng bởi tính bảo thủ cố hữu trong họ.

Nếu biết người yêu không còn trinh, họ sẽ bị giằng xé, đau đớn và gần như chấp nhận chia tay. Họ không muốn là người đến sau đổ vỏ. Còn nếu chấp nhận thì cũng luôn bị ám ảnh, dằn vặt. Về sống với nhau, khi vợ chồng chẳng may không hoà thuận thì họ sẽ lôi cái tật xấu của vợ ra như một vũ khí để tấn công tinh thần, tâm lý đối thủ.

Thật dại dột nếu cô người yêu nào trót mất với kẻ khác lại giấu diếm không cho họ biết. Khi bị phát hiện ra, cô ấy sẽ khó sống hoà thuận được với người nhỏ nhen. Không sớm thì muộn rồi cũng li dị.

Với kiểu đàn ông thứ nhất này, họ không có được thiện cảm của nhiều người nhưng bù lại với bản tính cẩn thận, đề cao chữ “trinh” nên họ có thể đạt được mục đích lấy vợ trong trắng, tuy nhiên không hề đơn giản. Họ tránh được một số hậu quả khó lường song đôi khi vì quá xét nét nên họ cũng tự đánh mất đi nhiều lựa chọn tốt.

Người đàn ông rộng lượng bao dung

Đây là tuýp người được nhiều chị em mong chờ. Họ đối lập hẳn với tuýp người số một, đơn giản trong tình yêu, không cầu kỳ chuyện trinh tiết, trong trắng của người mình yêu.

Họ là ai mà lại có cách suy nghĩ như vậy? Xin thưa rất ít trong số họ chung tình mà đa phần là những kẻ lọc lõi, từng trải trong tình yêu, thậm chí mang họ “sở” từ lâu.

Họ cũng muốn lấy một cô gái ngoan hiền lắm chứ. Song có cơ hội, mấy khi họ bỏ qua con mồi. Đòi hỏi, được đáp ứng nhiều nên quen. Họ không có ý thức giữ gìn, bản tính thích chinh phục, khám phá khiến họ cả thèm chóng chán. “Ăn” được rồi là phải tìm con mồi khác thế chỗ.

Chính sự từng trải như vậy nên họ có quá nhiều mối tình để chiêm nghiệm, đúc kết. Lúc lấy vợ, họ hiểu rằng cần ở người vợ tương lai điểm gì quan trọng hơn. Họ đánh giá bản thân người vợ cao hơn sự trong trắng, họ cần sự toàn tâm toàn ý từ người vợ tương lai.

Làm vợ người đàn ông thứ hai dễ chịu hơn nhưng rất khó đòi hỏi sự chung thuỷ của họ. “Ngựa quen đường cũ” vốn là bản tính cố hữu và trong cuộc sống gia đình sau này, họ vẫn “chiến đấu” ở các chỗ khác ngang nhiên như thời trai trẻ.

Phân tích hai kiểu đàn ông trên để thấy rằng cái nào cũng có hai mặt, vừa tốt vừa xấu. Chị em nếu chẳng may không còn “cái ấy” thì tuỳ từng hoàn cảnh nên chọn lấy cho mình người đàn ông thích hợp tránh mất thời gian mà không đem lai hiệu quả tích cực.

Người gửi:Đỗ Trọng Vương

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật