Dù yêu đến mấy cũng sẽ bỏ nếu người yêu không còn trinh

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Những người đàn ông chấp nhận lấy phụ nữ không còn trinh chỉ đơn giản vì chính bản thân họ cũng đã từng quan hệ tình dục với người khác chứ không phải cao thượng gì đâu...
Dù yêu đến mấy cũng sẽ bỏ nếu người yêu không còn trinh
Đừng mang những thứ văn hoá ngoại lai vào mà bao biện cho sai lầm của mình.

Điều đầu tiên tôi xin khẳng định đó là: Tôi không thể chấp nhận một người con gái không còn trinh tiết do đã tự nguyện trao đi.

Tôi không bao giờ chấp nhận một người con gái như thế dù tôi có yêu cô ấy bằng trời đi chăng nữa. Bản thân tôi đã từng gặp chuyện một người đàn ông yêu một người "con gái", nhưng cô "con gái" ấy đã sớm thành đàn bà từ lâu, chỉ có điều cô ta giấu. Cho đến trước đêm tân hôn cô ấy mới thú nhận đã từng quan hệ tình dục với người yêu đầu. Người đàn ông đó trong đêm tân hôn đã cưỡ‌ּng hiế‌ּp cô dâu và đối xử với cô như với một con cave vậy. Người đó đúng hay sai?

Theo quan điểm của tôi, đơn giản nghĩ thế này thôi. Một người con gái trao thân trong mối tình đầu, nếu mối tình đó đổ vỡ và mối tình thứ hai đi đến hôn nhân thì tất lại phải quan hệ tình dục với người tình thứ hai. Như vậy người đàn bà đó đã quan hệ tình dục với 2 người. Mà 2 là số nhiều, tức là người đàn bà ấy tự nguyện quan hệ tình dục với nhiều người. Đàn bà mà tự nguyện quan hệ tình dục với nhiêu người thì người ta gọi là gì hả các bạn???

Tất cả những lời lẽ cho rằng thời đại này con gái được quyền thế này thế kia, thời đại này đàn ông phải chấp nhận điều này điều kia chỉ là những lời bao biện. Hãy nhớ chúng ta là người Việt Nam, từ trước đến nay mọi người đã lên án những người con gái hư như thế nào. Đừng mang những thứ văn hoá ngoại lai vào mà bao biện cho sai lầm của mình.

Tôi nhận thấy những người đàn ông sẵn sàng chấp nhận những người đàn bà không còn trinh tiết làm vợ là bởi vì họ có cái lý của riêng họ. Đơn giản thôi, chả phải họ cao thượng gì mà vì chính bản thân họ cũng đã từng có quan hệ tình dục với người khác. Cái này gọi là "Đồng bệnh tương liên", chấp nhận nhau được cũng phải thôi.

Còn riêng tôi, tôi sống chân thật với bản thân mình và quyết không tiến tới chuyện đó trước hôn nhân. Vì thế tôi không thể chấp nhận một người con gái hư. Những người đàn ông xứng đáng với hai chữ "Đàn ông", các bạn thử nghĩ coi các bạn sẽ cảm thấy thế nào khi mình sống chân chính để giữ gìn cho người yêu trong khi cô ta lại dễ dãi cho đi cái mà cô ta nên dành cho người chồng tương lai? Các bạn cảm thấy thế nào khi mường tượng ra cảnh người vợ của mình đang rên rỉ lõa lồ trong vòng tay của kẻ khác? Có thể chấp nhận nổi không? KHÔNG!

Người gửi: Thần Trung
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật