Nàng dâu tốt tính

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Lâu nay, cả xóm Chùa quê tôi đều biết bà Gấm là người nổi tiếng nghiệt ngã với con dâu. Mà bà chỉ có một anh con trai chứ nhiều nhặn gì.
Nàng dâu tốt tính
Ảnh minh họa

Anh Trúc con bà cũng là người tốt, vừa hiếu thảo với mẹ, vừa biết thương quý vợ. Mỗi lần bà Gấm lên cơn tam bành chửi mắng con dâu, anh không bao giờ bênh chị Xoan (vợ anh) mà chỉ khéo léo dàn hòa để mẹ dịu cơn giận dữ. Về phần Xoan, chị bị mẹ chồng vu cho là ăn cắp tiền và rủa là gò má cao, tướng sát chồng, chị rất buồn nhưng được chồng an ủi, động viên nên chị cũng đỡ tủi thân.

 

Mỗi lần bị mẹ chồng mắng chửi, chị Xoan thường lẳng lặng nín nhịn để mẹ chồng tha hồ chửi mắng, nhiếc móc. Bà Gấm nói mãi mỏi miệng cũng phải thôi. Không những không cãi lại mẹ chồng, mỗi lần bị quở mắng, chị Xoan còn nghiêm túc tự xem lại mình có điều gì chưa tốt trong cư xử, nói năng, làm ăn để sửa chữa cho trọn đạo dâu con. Hàng ngày, Xoan còn chủ động gần gũi lựa tính bà để chuyện trò tâm sự tình cảm. Biết tâm lý con người ưa lời nói ngọt ngào, nhẹ nhàng nên chị luôn chào hỏi lễ phép, đi đâu về có đồng quà tấm bánh, chị đều đưa mời mẹ chồng ăn trước rồi mới đến chồng con. Những ngày bà Gấm trở trời đau ốm, chồng thì bận việc đồng áng, con còn nhỏ, chị lại ân cần hỏi han, thuốc men, cơm nước cho bà chu đáo. Trẻ vui nhà, già vui chùa, ngày rằm mồng một, chị thường sắm đồ lễ nhắc mẹ đi chùa. Chị còn liên hệ để mẹ vào hội người cao tuổi của thôn để ngày ngày đi tập thể dục dưỡng sinh, đọc sách báo để bổ sung kiến thức, sống vui sống khỏe.

 

Một lần bà Gấm bị tai biến mạch máu não, chị Xoan đã kịp cõng mẹ đến trạm xá của xã để cấp cứu. Được con trai, con dâu và nhân viên y tế tận tình chăm sóc, bà Gấm đã qua khỏi cơn hiểm nghèo. Hôm đón mẹ chồng về nhà, chị đã cõng mẹ chồng từ cáng vào giường nằm. Nhìn tay của Xoan không thấy chiếc nhẫn vàng 2 chỉ đâu, bà Gấm gặng hỏi mới biết con dâu đã bán đi lấy tiền mua thuốc tốt để chạy chữa cho mẹ. Ngồi bình tâm trên giường, bà mẹ chồng ứa nước mắt kéo con dâu vào sát mình nghẹn ngào: "Mẹ nhiều tuổi rồi. Người già thường lẩm cẩm, lắm điều, khó tính, đôi khi quá lời, cư xử có lúc không phải với con. Con bỏ qua, đừng giận mẹ nhé. Càng ngày mẹ mới thấy con là nàng dâu hiếu thảo…"

 

Có được cô con dâu tốt tính, biết cư xử, lấy "một câu nhịn là chín câu lành" làm cách ứng xử với mẹ, bà Gấm đã nhận ra được những điều không phải của mình, dần dà bỏ hẳn được tính cay nghiệt chua ngoa. Mẹ chồng nàng dâu nhà bà lại hòa thuận, gia đình lại đầm ấm yên vui. Hàng xóm láng giềng hàng ngày không phải nhức óc vì nghe bà Gấm "ca cải lương" nữa.

 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật