Chỉ cần tình yêu thương

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
- Tôi nói cô không nghe hả, còn xoen xoét cãi lại. Này thì cãi, này thì cãi...
Chỉ cần tình yêu thương
Ảnh minh họa

Vừa nói anh Lâm vừa tát túi bụi vào mặt, vào người vợ. Chị Loan vừa khóc vừa đưa tay chống đỡ, tấm thân nhỏ bé yếu ớt của chị dường như oằn xuống trước sức vóc lực lưỡng của người chồng. Khi hàng xóm chạy qua can ngăn, anh Lâm quắc mắt quát nạt, người nồng nặc mùi rượu:

- Vợ tôi, tôi dạy, không liên quan đến mấy người. Cút hết cả đi.

Nghe nói vậy, ai cũng ngán ngẩm lắc đầu. Cả khu phố này chẳng ai còn lạ gì vợ chồng anh chị. Chuyện đánh đập cãi vã giữa họ thường diễn ra như cơm bữa. Mỗi người khuyên can một câu rồi ai về nhà nấy. Mọi chuyện tưởng chừng cũng chỉ dừng lại ở đó. Ai ngờ khi mọi người về hết, anh Lâm lại tiếp tục "dạy vợ" bằng những cú đá trời giáng khiến cho chị Loan bất tỉnh và phải đi cấp cứu ở bệnh viện. Hậu quả là mắt trái của chị đã bị hỏng hoàn toàn, tay trái bị trật khớp xương phải bó bột. Gần một tháng đã trôi qua, nhưng chị vẫn còn nguyên nỗi đau đớn, tiều tuỵ.

Qua tìm hiểu, vợ chồng anh chị lấy nhau đã gần hai mươi năm, có hai cô con gái ngoan ngoãn, xinh xắn. Anh làm nghề lâm nghiệp, chị là công nhân môi trường đô thị. Cuộc sống tuy không giàu sang, dư dả nhưng cũng không đến nỗi thiếu thốn, vất vả. Vợ chồng cũng có lúc yêu thương nhau. Anh Lâm là một người chồng có trách nhiệm với gia đình, vợ con. Chỉ mỗi tội vũ phu, tính tình gia trưởng, độc đoán. Lúc nào cũng muốn vợ phải phục tùng mình, dù có sai mười mươi cũng không được cãi lại. Bản tính chị Loan vốn thật thà, chất phác, nhưng hơi chậm chạp, vụng về, lại có tính nói dai. Nên vợ chồng thường hay cãi lộn, vì không ai chịu nhường ai. Mỗi khi anh ấy uống rượu vào thì không biết trời đất là gì nữa. Hôm vừa rồi đi nhậu về, bạn bè khích bác chuyện anh không có con trai, chán đời anh uống say mèm. Thấy chồng đi về muộn, lại say khướt nên chị cằn nhằn mấy câu, liền bị anh nổi điên đập phá hết đồ đạc, rồi đánh chị ra nông nỗi này. Anh luôn đổ lỗi cho chị không biết đẻ, chê bai chị đủ thứ. Lúc nào anh cũng đòi chị phải thế này, thế khác theo đúng như ý anh. Vợ chồng đánh đập nhau vừa mất mát tình cảm, đau đớn thân xác lại xấu hổ với hàng xóm láng giềng.

- Sao chị không báo với chính quyền, đoàn thể nhờ can thiệp?

- Nhiều lúc cũng muốn lắm nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vợ chồng không thể bỏ nhau. Con cái cần có cha, có mẹ. Thôi thì tốt khoe ra, xấu che lại, vợ chồng đóng cửa dạy nhau. Đôi khi cũng khổ thân lắm cô ạ.

Chị Loan kể trong làn nước mắt giàn dụa. Nét mặt đầy vẻ cam chịu, nhẫn nhục. Nhìn chị, tôi vừa thấy xót xa, vừa thương lại vừa giận. Mới hơn bốn mươi tuổi mà nom chị đã già sọm như người ngoài năm mươi. Gần hai mươi năm làm vợ, chị luôn phải sống trong nỗi lo sợ, phập phồng và chịu đựng những trận đòn nhừ tử của người chồng vũ phu. Nhưng với bản tính hiền lành, nhẫn nhục, lại luôn mặc cảm tự ti về bản thân, nhất là chuyện không sinh được cho anh đứa con trai nên chị cứ cắn răng chịu đựng. Gia đình, bố mẹ hai bên cũng như hàng xóm can ngăn, khuyên nhủ, anh Lâm vẫn chứng nào tật đó. Anh thường tuyên bố với mọi người: Vợ hư thì chồng phải dạy. Nếu không nó đè đầu, cưỡi cổ mình.

Ngày xưa dân gian có câu: "Dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về". Nhìn ở góc độ tích cực, có thể hiểu rằng: Người con gái khi về nhà chồng mọi thứ còn xa lạ, từ phong tục tập quán, anh em họ hàng, cách ứng xử với gia đình chồng, nên người chồng cần phải có sự hướng dẫn bảo ban. Trong xã hội phong kiến với tư tưởng trọng nam khinh nữ, đàn ông được coi là những người hiểu biết, tài cao sức rộng, chín chắn sâu sắc. Còn đàn bà thì thấp hèn, thiếu hiểu biết, nông cạn, hời hợt: "Đàn ông nông nổi giếng khơi, đàn bà sâu sắc như khơi đựng trầu". Bởi vậy họ luôn cho mình được nắm "quyền sinh, quyền sát" trong tay. Người vợ chỉ biết chịu đựng và phục tùng sự "dạy bảo, chỉ giáo" của người chồng một cách vô điều kiện, bất kể đúng hay sai.

Còn trong thời hiện đại, xã hội văn minh, nam nữ bình quyền về mọi mặt, nhận thức và vai trò của người phụ nữ đã thay đổi. Nhất là trong gia đình, phụ nữ đã thực sự độc lập về tài chính và biết tự hoàn thiện mình. Tình cảm vợ chồng luôn là thứ tình cảm, thiêng liêng, cao quý. Niềm tin của người này là hạnh phúc của người kia. Có nhiều cách, nhiều cơ hội để vợ chồng gần gũi, chia sẻ, góp ý cho nhau, sửa chữa những khuyết thiếu của người bạn đời. Chỉ cần tình yêu thương, tôn trọng sự hiểu biết và trách nhiệm của mỗi người đối với cuộc sống gia đình, với người mình yêu thương. Những kiểu "dạy vợ" thô bạo, xúc phạm đến thể xác và nhân phẩm của người phụ nữ chính là nạn bạo hành trong gia đình, mà toàn xã hội đang lên án, bài trừ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật