Nam sinh xứ Nghệ là Đảng viên và mơ ước trở thành một Dược sĩ

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hoàng Duy Hải (sinh năm 2002) sinh ra và lớn lên tại quê hương Nam Đàn (Nghệ An), ước mơ trở thành một Dược sĩ và một người chơi motor. Hải luôn cố gắng học tập và tham gia các hoạt động xã hội nên đã được kết nạp vào Đảng cộn‌g sả‌n từ năm lớp 12. Lý do mà chàng trai này đam mê với ngành Dược đó là một ngành mang tính chất nhân đạo, được cảm nhận sự hạnh phúc trong ánh mắt và nụ cười rạng ngời, đầy lòng biết ơn của bệnh nhân.
Nam sinh xứ Nghệ là Đảng viên và mơ ước trở thành một Dược sĩ
Hoàng Duy Hải (sinh năm 2002) sinh ra và lớn lên tại quê hương Nam Đàn (Nghệ An), ước mơ trở thành một Dược sĩ.

Không được may mắn như bao người khác, mình mất đi người bố yêu dấu từ năm cấp 2 bởi căn bệnh hiểm nghèo. Mình được lớn lên trong vòng tay yêu thương của mẹ và gia đình. Mất đi người cha, người trụ cột trong gia đình là một sự thiếu thốn cả về mặt tình cảm lẫn tinh thần và kinh tế, nhưng đó cũng là bàn đạp cho mình nỗ lực phát triển bản thân mạnh mẽ vươn lên trong cuộc sống. Với một niềm đam mê kinh doanh mãnh liệt nên từ khi bước chân vào trường đại học mình đã được các thầy cô tạo điều kiện cho phát huy thế mạnh của mình, mình có thể tự tạo dựng cho bản thân một cửa hàng trực tuyến riêng cho bản thân. Mình luôn cố gắng học hỏi và tiếp thu ý kiến của khách hàng nhằm phục vụ cho việc học và trải nghiệm cuộc sống tốt hơn.

Duy Hải có niềm yêu thích đặc biệt dành cho xe motor.

Ngoài công việc chính là học tập và kinh doanh, mình còn tham gia vào hoạt động ý nghĩa mang tính cộng đồng: Hiến máu cứu người. Mình đã tích cực tham gia câu lạc bộ hiến máu và nhận được sự tin yêu của các bạn, mình được bầu làm trưởng ban hậu cần. Ở đây mình có cơ hội giao lưu gặp gỡ các anh chị cùng chí hướng và cũng là nơi mình gắn bó những năm tháng thanh xuân, nơi giúp mình trưởng thành, biết suy nghĩ và am hiểu hơn. Được góp một phần công sức nhỏ của bản thân để trao những giọt máu hồng cho đúng người, đúng lúc là trách nhiệm, nhiệm vụ của một người trưởng ban hậu cần như mình. Một giọt máu cho đi cả cuộc đời ở lại!

Duy Hải cùng các bạn sinh viên.

Với mình, chặng đường sinh viên là khoảng thời gian đẹp nhất, bên cạnh đó cũng luôn tồn tại nhiều khó khăn, thách thức. Mình luôn tự nhủ bản thân phải luôn cố gắng học tập, rèn luyện thật tốt và luôn cháy hết mình vì lý tưởng của bản thân. Bởi mình may mắn có cơ hội được học tập dưới mái trường có các thầy cô luôn tạo điều kiện và gần gũi quan tâm tới những khó khăn của sinh viên. Mình cho rằng đây cũng là một trong những may mắn không chỉ riêng mình mà toàn thể các bạn sinh viên đang theo học ở ngôi trường này.

Anh luôn cố gắng học tập và tham gia các hoạt động xã hội nên đã được kết nạp vào Đảng cộn‌g sả‌n từ năm lớp 12.

Qua cơ hội được xuất hiện trên Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, Báo Báo , mình xin được nói lời cảm ơn thầy cô, bạn bè và gia đình luôn tạo điều kiện cho mình vững bước trên con đường còn có nhiều thử thách ở phía trước.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật