Nạp 2,3 tỷ đồng vào game, thanh niên trở thành “độc cô cầu bại” lúc nào không hay

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngay từ khi ra mắt, game Diablo Immortal đã gây tranh cãi cực lớn vì cơ chế pay-to-win quá nặng.
Nạp 2,3 tỷ đồng vào game, thanh niên trở thành “độc cô cầu bại” lúc nào không hay
Ảnh minh họa

Game thủ thường ghét những trò chơi nặng về p2w vì chúng thiếu cân bằng, một người chơi dù kĩ năng giỏi, trang bị tốt, vẫn có thể bị đánh bại khi đối mặt với người chơi hệ “nạp card”. Một trong những bài học nhãn tiền mới đây là trường hợp trong game này, khi 1 anh chàng đã chơi đến giới hạn cuối cùng của cơ chế này.

Theo Kotaku, 1 YouTuber mới đây đã báo cáo việc nạp tới 100.000 USD vào game, tương đương hơn 2,3 tỷ đồng, đầu tư cho nhân vật thuộc lớp Barbarian. Anh ta đã max tất cả các chỉ số và trang bị, đến nỗi giờ không còn ai trong game có thể chiến thắng nổi. YouTuber jtisallbusiness nói rằng đã dốc rất nhiều tiền vào game, ngay sau khi nó được phát hành. Nhanh chóng trở nên quá mạnh vượt trội so với các người chơi khác, anh chiến thắng hàng trăm trận PvP.

Giờ, nhân vật Barbarian của anh chàng này đã trở thành “độc cô cầu bại” trong game. Không còn ai để bắt cặp thi đấu PvP cùng nữa. Người chơi hệ “nạp card” giờ đây lại than thở vì không tìm được đối thủ, dù đã cố thử trong 48 hay 72 giờ liên tục. Thậm chí anh cũng không thể tham gia chiến guild vì quá mạnh, không tìm được đối thủ xứng tầm ở clan bên kia. “Tôi hoàn toàn bất lực chẳng thể làm gì” - jtisallbusiness nói trong video. 

Thảm họa này còn ảnh hưởng tới công việc stream game của anh. Vì quá mạnh, anh rất khó tham gia các hoạt động trong game, dẫn đến khó tạo ra nội dung mới phục vụ người xem. Giờ, “độc cô cầu bại” của chúng ta chỉ còn biết cầu cứu tới Blizzard, hy vọng hãng game có thể làm điều gì đỡ để gỡ anh ra khỏi cái thế kẹt này.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật