Nữ CĐV tuyên bố thưởng gần tỉ đồng nếu đội nam và nữ vô địch SEA Games: Tưởng người lạ hóa ra lại quen

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mới đây trên khán đài của trận bóng, một nữ cổ động viên nhiệt huyết đã dõng dạc tuyên bố: “Tôi sẽ tặng đội tuyển bóng đá nam 300 triệu đồng, tuyển bóng đá nữ 500 triệu đồng nếu giành được chức vô địch tại Sea games 31”
Nữ CĐV tuyên bố thưởng gần tỉ đồng nếu đội nam và nữ vô địch SEA Games: Tưởng người lạ hóa ra lại quen
Ảnh minh họa

Mới đầu còn nhiều người bán tín bán nghi với lời hứa này tuy nhiên khi nhìn kĩ hơn thì mới nhận ra đây là chị Hạnh – đại gia tại đất mỏ Quảng Ninh.

Chị cũng chính là 1 trong 2 người đã lặn lội theo chân tuyển bóng đá Việt Nam sang Dubai vào đầu tháng 1 năm 2019, tiếp tế cho đội tuyển nước nhà gần 100kg thức ăn. Và tới tháng 11/2019 lại tiếp tục theo chân tuyển bóng đá nữ sang Philippines để tiếp tế 60kg thực phẩm, tất cả chỉ bởi một nỗi lo là sợ các tuyển thủ không quen đồ ăn nước ngoài, ảnh hưởng tới thể lực.

Lẽ thường, sự quan tâm, cổ vũ của người hâm mộ bóng đá Việt Nam được ghi lại từ những hàng ghế khán giả. Đó là những khoảnh khắc đẹp bên lề sân cỏ, trước chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Nhưng đôi khi tình yêu bóng đá còn đến từ những hành động rất giản dị. Kiểu như việc một fan hâm mộ âm thầm mang hàng chục kg bánh chưng, giò, chả, nước mắm … từ Việt Nam sang tận Dubai để tiếp tế cho các cầu thủ.

Đó là cách cổ vũ “có một không hai” của chị Bùi Thị Hồng Hạnh (Hải Phòng), một big fan của đội tuyển bóng đá Việt Nam từ nhiều năm nay.

Chị Hạnh nói, từ những năm 90 của thế kỷ trước, chị đã bắt đầu say mê bóng đá Việt Nam. Thành công nào của đội tuyển nước nhà cũng được chị dõi theo, không phải qua tivi mà là bằng cách xem trực tiếp các trận đấu.

Theo sát đội tuyển, trong những giải đấu ở nước ngoài, “tuyển nghỉ ở khách sạn nào là tôi và nhóm bạn nghỉ khách sạn đó, thi đấu ở đâu là chúng tôi có mặt ở đó, không chỉ cổ vũ mà là theo dõi, động viên. Lúc chiến thắng thì chúc mừng, thất bại là an ủi, chia sẻ”, chị Hạnh nói.

Cũng giống như giải đấu lần này, chị Hạnh cũng có mặt cùng đội tuyển từ những ngày đầu tiên. Ngày đầu sang bên này, chị và nhóm bạn đã mang nhiều đồ ăn. Biết đồ ăn ở Dubai không phù hợp với người Việt, họ đã chuẩn bị những món ăn quen thuộc như giò chả, bánh chưng, nước mắm, cá thu nướng. Cả những thức gia vị như chanh ớt, muối tiêu cũng được các fan “khủng” sắm sửa, mong cho các tuyển thủ có được bữa ăn ngon miệng, hợp khẩu vị.

Sát cánh cùng chị còn có chị Vũ Thị Thuý hội phó hội CĐV Quảng Ninh, anh Nguyễn Xuân Mạnh và anh Nguyễn Văn Khải đại diện CĐV miền Nam.

Chị Hạnh tiết lộ, lần sang Dubai gần đây nhất, chị còn mang theo 10 kg bông băng do anh Nguyễn Xuân Mạnh mua để cung cấp cho bộ phận y tế đội tuyển, “vì mặt hàng này ở Dubai khó tìm và đắt đỏ”.

Nói về tình yêu với đội tuyển, chị Hạnh chia sẻ, “rất khó để so sánh với điều gì”. “Vì tình yêu đó là vô bờ bến. Tôi và nhóm bạn muốn dành những gì tốt đẹp nhất cho các cầu thủ”, chị Hạnh xúc động.

Di chuyển liên tục giữa Việt Nam – Dubai trong những ngày đội tuyển Việt Nam tham gia Asian cup 2019, chị Hạnh nói, việc quay về Việt Nam nhằm mục đích mang đồ sang cho đội tuyển. Kinh phí dĩ nhiên là do cá nhân chị tự túc. “Nếu làm được điều gì đó giúp đội tuyển, tôi sẵn sàng. Những thứ mình làm chỉ góp chút sức lực bé nhỏ thôi và mình hoàn toàn tự nguyện. Điều đó khiến tôi và nhóm bạn hạnh phúc”, chị phân trần.

Xin chị Hạnh một bức ảnh chụp cùng đội tuyển, người phụ nữ đặc biệt này thành thật: “Chị rất ít ảnh chụp cùng các cầu thủ. Mình phải giữ và tránh cho các em. Khi đội tuyển chiến thắng, chúng tôi cũng chỉ dám chúc mừng qua phó đoàn và bác sĩ Tuấn của đội tuyển”.

 Chị Bùi Thị Hồng Hạnh chụp cùng cầu thủ Văn Toàn. Ảnh: NVCC

Dù vậy, chia sẻ với PV những khoảnh khắc với những thành viên trong đội tuyển, chị Hạnh không giấu được niềm hạnh phúc, xúc động.

Những ngày này, chị Hạnh lại đang tất bật chuẩn bị đồ ăn để tiếp tế cho đội tuyển.

Trước trận đấu, chị cùng nhóm bạn tất bật soạn sửa đồ ăn, gửi nhà hàng để nhờ họ chế biến món ăn cho các cầu thủ. Trong trận đấu, chị khóc cười cùng bạn bè trên hàng ghế khán giả. Và sau trận đấu, chị sẽ cùng hàng trăm cổ động viên khác, vui niềm vui chiến thắng của đội tuyển nước nhà. Nếu còn có điều gì đó nuối tiếc, chị vẫn sẽ sát cánh cùng các tuyển thủ, an ủi, động viên và chia sẻ. “Vì cao hơn hết, không phải là các bàn thắng mà là tình yêu bóng đá. Tình yêu đó có thể sánh ngang với tinh thần dân tộc”, chị nói. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật