Bà nội luôn bảo yêu cháu nhưng thôi nôi tặng mỗi cái xe tập đi, chả phong bì gì

Kem Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chẳng hiểu mẹ chồng em nghĩ gì nữa, thôi nôi cháu quan trọng vậy mà xách mỗi cái xe tập đi sang, chẳng lẽ em lại trả cho bà mang về đỡ ngượng mặt.
Bà nội luôn bảo yêu cháu nhưng thôi nôi tặng mỗi cái xe tập đi, chả phong bì gì
Ảnh minh họa

Em với chồng cưới được 4 năm rồi nhưng hồi đó em vẫn đang học nâng cao nên kế hoạch 2 năm mới quyết định mang bầu. Ngay từ hồi cưới ông bà ngoại đã cho miếng đất, ông bà nội góp tiền xây nhà nên hai em không phải sống chung với bố mẹ chồng.

Nói vậy nhưng ông bà ở cách chúng em có vài cây, nên tuần nào cũng sang nhà. Em không thích mẹ chồng vì mỗi lần đến đều vào mở tủ lạnh bảo:

“Nhà còn đồ ăn gì không?”

Rồi mẹ chồng lại xách đồ để đầy tủ cứ làm như em không biết mua sắm, chắm sóc cho con trai bà ấy. Được mẹ chồng mua đồ em đâu có dám nhận không, vẫn phải giả bộ đút vào túi bà cả triệu bạc rồi bảo:

“Mẹ cần lấy coi như là tiền mua đồ hộ con”.

Lúc đầu bà còn chối, sau nhận tuốt có thấy đưa lại con dâu đồng nào đâu. Chán nhất là hồi em bầu bí, em không thích ăn mấy món đồ bổ nhưng bà cứ mua sang, chẳng lẽ bà mua rồi mình không chi tiền, nên tốn ơi là tốn.

Đến khi em sinh con mẹ chồng cũng chăm bẵm được 1 tháng đầu, rồi cứ cuối tuần lại sang chơi bế cháu chán chê mới về. Lúc nào cũng cưng nựng cháu ra vẻ yêu thương nó lắm không bằng ý, miệng thì dẻo kẹo dỗ cháu:

“Bà thương, bà yêu cu Tin nhất trên đời”.

Con được mẹ chồng thương quý em thì không ý kiến gì đâu nhưng nghe vậy nhiều lúc thấy giả tạo kinh khủng. Bà nội luôn mồm kêu yêu cháu mà đến bộ quần còn cân nhắc chán chê mới mua cho, lại còn chọn loại hàng chợ rẻ thối ra chứ.

Sinh nhật 1 tuổi của con, hai vợ chồng em làm lễ thôi nôi thật hoàng tráng, cũng gọi bên nội bên ngoại với anh em thân thiết đến. Hồi em đẻ mẹ chồng cũng chỉ cho được 2 triệu, rồi đầy tháng lại phong bì 1 triệu. Đến lần này em làm 10 mâm mời khách, cứ tưởng ông bà nội sang cũng cho cháu phong bì dầy dầy tí. Vậy mà bà nội xách mỗi cái xe con gà tập đi đến, còn làm như to tát lắm:

“Bà mua cho cu Tin xe con gà tập đi này, thích không con”.

Thằng con em thì chậm biết đi, 12 tháng nhưng mới vịn đứng, nó thích lắm cứ nhào vào cái xe, cũng đẩy được 2, 3 bước ngồi lại dằn mông xuống, trông đến tội.

Em cứ tưởng bố mẹ chồng phải có phong bì cho cháu cơ, thế mà từ đầu đến cuối bữa chẳng thấy ông bà đưa cái gì. Ăn xong cả hai bế cháu một lúc thì đứng dậy về hết, nghĩ mà bực mình. Chả hiểu bà nội yêu cháu cái kiểu gì nữa, sinh nhật cũng không cho được đôi triệu để cháu lớn nhanh. Đằng này ông bà tặng mỗi cái xe gà tập đi, cùng lắm là 2 trăm rưỡi chứ mấy.

Bên đằng ngoại em bố mẹ có điều kiện nên khác hẳn, nguyên hôm đi đẻ bà đã đưa 10 triệu, thôi nôi cháu mua cho 2 chỉ vàng để mẹ cất đi lấy may. Đấy thương cháu thì phải thương cho bõ như vậy chứ, đằng này chỉ nói miệng rồi để đấy tính làm gì.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật