Đi làm về nhìn mẹ chồng ăn cơm với miếng su hào luộc, phần dâu toàn thịt ngon mà thương quá

Kem Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cứ bảo mẹ chồng nàng dâu khác máu tanh lòng, không có tình cảm thật. Em thấy điều này là không phải, dù mẹ chồng hay nàng dâu thì cũng có người này người kia, không thể đổ đồng như nhau được.
Đi làm về nhìn mẹ chồng ăn cơm với miếng su hào luộc, phần dâu toàn thịt ngon mà thương quá
Ảnh minh họa

Em cứ ngẫm từ bản thân mình ra. Đi làm dâu tính tới nay gần 10 năm nhưng tình cảm mẹ chồng nàng dâu vẫn hết sức tốt đẹp. Mẹ chồng em hiền lành, em thương cụ như mẹ đẻ. Đổi lại lúc nào bà cũng đối xử với em chân thành hết mức.

Bố chồng em mất sớm, vợ chồng em sống chung với mẹ anh. Chồng em thì đi công tác liên miên, có khi 3 tháng mới về thăm nhà được và ngày rồi lại đi nên nhà lúc nào cũng chỉ có em với mẹ chồng. Mãi sang năm thứ 3 sau cưới em mới sinh em bé.

Mẹ chồng em lành tính lắm, bà chẳng bao giờ để ý xét nét gì nàng dâu đâu. Đợt mới cưới em còn hay dậy sớm nấu đồ ăn sáng nhưng cụ bảo:

“Con đi làm cả ngày vất vả rồi, được giấc ngủ lấy lại sức thì cứ ngủ thêm đi cho đỡ mệt. Dậy sớm làm gì, mẹ già rồi ngủ ít, để mẹ lo mấy việc ấy”.

Bà toàn thay em nấu nướng, dọn dẹp. Quần áo em thay ra bà cũng giành phần giặt, bát ăn xong bà cũng rửa. Con em bà bế ẵm cho ăn cho uống, em về chỉ việc tắm giặt ngồi vào mâm.

Mẹ chồng em tình cảm lắm. 2 đứa con em còn bé, hôm nào nấu xong bà cũng cho ăn trước. Em đi làm về muộn bà toàn đợi cơm. Cứ thất bóng dáng con dâu về cửa là bà đứng lên đi hâm lại đồ ăn. Có hôm chắc bà đói, đợi mãi không thấy em về, bà ra tận ngõ ngóng nhưng em hỏi bà vẫn bảo:

“Mẹ không đói, chỉ lo con đi đường có vấn đề gì mà về muộn thế”.

Sau em phải nói khéo mãi thì thi thoảng những hôm dâu về muộn quá bà mới chịu ăn trước.

Hôm qua em có lịch tăng ca tới 9h tối nhưng sau lại được về sớm. Mẹ chồng em ở nhà ăn trước, phần cơm con dâu. Bất ngờ em về thấy bà ngồi ăn cơm su hào luộc chấm nước mắm với bìa đậu luộc từ bữa trưa để lại. Trong khi đó thịt kho vẫn còn trong xoong bà lại không ăn. Em hỏi, bà cười bảo:

“Tối nay 2 đứa nhỏ tự nhiên lại thích ăn thịt kho, mẹ cho bọn nó ăn vã. Còn mấy miếng phần con đi làm về mệt có đồ ăn. Mẹ ở nhà chơi, thi thoảng ăn bữa cơm rau thế này dễ tiêu hóa. Con không phải lo cho mẹ”.

 Thật sự khi nghe bà nói thế mà em thấy thương bà vô cùng các chị ạ. Bà lúc nào cũng nghĩ chăm lo cho con dâu như con đẻ. Càng nghĩ em càng thấy mình quá may mắn khi có người mẹ chồng như bà.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật