Hoan hô chú cảnh sát tốt bụng: Nhường cơm cho cháu bé rồi đưa về nhà

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cháu bé lang thang từ phường An Phú Tây đến giao lộ đường Nguyễn Văn Linh và Quốc lộ 1 (huyện Bình Chánh) để xin ăn thì may mắn gặp được chú cảnh sát tốt bụng.
Hoan hô chú cảnh sát tốt bụng: Nhường cơm cho cháu bé rồi đưa về nhà
Được chú cảnh sát cho cơm, cậu bé lễ phép nhận bằng hai tay. (Ảnh: Chụp màn hình)

Xem Video: Anh cảnh sát tốt bụng

//

Thông tin từ báo VnExpress, theo công điện của Thủ tướng ngày 31/7, 19 tỉnh và thành phố phía Nam sẽ kéo dài giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 thêm 14 ngày.

Trong đó, TP.HCM tiếp tục thực hiện phương án yêu cầu bà con không ra khỏi nhà sau 18 giờ đến 6 giờ sáng. Thế nhưng, vẫn có những trường hợp hi hữu ra ngoài trong khung giờ này vì lý do bất đắc dĩ và được lực lượng chức năng giúp đỡ.

Theo báo Tuổi Trẻ, vào tối ngày 31/7, tổ công tác trạm cảnh sát giao thông Tân Túc (phòng cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt thuộc Công an TP.HCM) đã phát hiện 1 cháu bé dáng dấp gầy gò, di chuyển trên giao lộ đường Nguyễn Văn Linh và Quốc lộ 1 (huyện Bình Chánh) trong bộ dạng thất thểu.

Khi trò chuyện với các chú cảnh sát, cháu bé cho biết từ sáng tới chiều chưa được ăn gì. Buổi tối, cậu định lang thang ở mấy hàng quán để xin đồ ăn nhưng nơi nào cũng đóng cửa kín mít nên đành nhịn đói. Thấy vậy, đại úy Phan Thành Nghĩa (thuộc tổ công tác trạm cảnh sát giao thông Tân Túc) đã lấy bình dung dịch sát khuẩn cho cậu bé rửa tay rồi tận tình hỏi: "Con ở đâu? Đói nhiều không? Nè! Cho con hộp con nè, mang về nhà nha. Thôi! Để chú chở con về nhà".


Đoạn clip đang gây sốt cộng đồng mạng. (Clip: Tuổi Trẻ)

Sau đó, vị đại úy đã nhường phần cơm tối của mình cho cháu bé và lấy xe đưa em về tận nhà ở phường An Phú Tây (huyện Bình Chánh). Hành động này được một thành viên trong tổ công tác ghi lại và chia sẻ.

Đoạn clip ngắn nhanh chóng nhận được sự quan tâm của mọi người, đặc biệt là những bà con đang sinh sống và làm việc ở TP.HCM. Tài khoản O.L khen ngợi: "Ấm áp tình người! Cảm ơn anh cảnh sát tốt bụng đã đưa cháu bé về tận nhà."

Tài khoản H.T.P cũng chia sẻ quan điểm: "Hành động nhỏ nhưng thể hiện sự gần gũi và thân tình. Những lúc khó khăn như dịch bệnh bây giờ mới thấy lòng người Sài Gòn hào sảng biết bao nhiêu. Chúc anh thật nhiều sức khỏe".


Cậu bé theo chân chú cảnh sát đi về nhà. (Ảnh: Chụp màn hình)

Trước đó, theo thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM, một trường hợp tương tự đã xảy ra làm cộng đồng mạng thích thú chia sẻ. Cụ thể, vào ngày 20/7, tại chốt kiểm soát trên đường Phạm Văn Đồng, lực lượng chức năng phát hiện 2 bạn trẻ chạy xe theo hướng TP.HCM đi Đồng Nai. 

Trong bối cảnh giãn cảnh xã hội theo Chỉ thị 16, tổ kiểm soát đã yêu cầu xe dừng và tiến hành kiểm tra giấy tờ. Theo đó, đây là 2 chị em (1 người vừa tốt nghiệp đại học, người còn lại thì đang là sinh viên năm 3) đang trên đường về quê ở Phú Yên. Sau khi nghe chiến sĩ cảnh sát giải thích, chàng trai cho biết: "Em còn 200.000 đồng, mua đồ ăn không đủ, giờ thì hết sạch thức ăn rồi… Làm sao mà sống tiếp được đây anh".

Thương cho hoàn cảnh của 2 chị em này, đồng chí cảnh sát không phạt mà còn gửi tặng họ 500.000 đồng và nhắn nhủ: "Không phải không muốn cho các em về nhưng thành phố đang dịch bệnh nên phải chịu thôi. Các em cầm tiền sống tạm đi, anh lấy số điện thoại có gì anh sẽ hỗ trợ thêm".


2 chị em người Phú Yên được cảnh sát giao thông giúp đỡ. (Ảnh: Pháp Luật TP.HCM)

Ở một trường hợp khác, vào ngày 27/7, cảnh sát giao thông - trật tự Công an TP. Thủ Đức khu vực 1 (TP.HCM) đã tạm giữ phương tiện của nam công nhân công ty môi trường ra ngoài sau 18 giờ. Người này cho biết, vừa làm xong công việc nên tranh thủ chạy về nhà thăm người vợ đang mang thai và năn nỉ lực lượng chức năng thông cảm.

Tuy nhiên, nam công nhân này không có bằng lái xe cùng một số giấy tờ liên quan nên tổ công tác phải giữ xe. Đồng thời, cảnh sát giao thông cũng nhẹ nhàng giải thích, sau đó dùng mô tô đặc chủng chở người này về thăm vợ.


Cảnh sát giao thông chở người đàn ông về thăm vợ đang mang thai. (Ảnh: Báo )

dịch bệnh làm ảnh hưởng tới cuộc sống, mỗi người chọn một cách riêng để vượt qua khó khăn. Và những hình ảnh đẹp đang được đăng tải trên mạng đã lan tỏa năng lượng tích cực để bà con cùng nhau cố gắng.

Hi vọng, nhờ sự đồng lòng và chấp hành nghiêm túc quy định của bà con, dịch bệnh sẽ sớm được kiểm soát.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật